Rộn ràng mùa gặt

13:44, 29/09/2008

Vụ mùa năm nay, Thái Nguyên gieo cấy được trên 40.050 ha, chủ yếu là các giống lúa có năng suất ổn định, chất lượng cao. Đến nay, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được khoảng 20.000 ha lúa dự ước năng suất đạt 48,6 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt trên 194.643 tấn

Trên thửa ruộng thuộc cánh đồng Xe (Sơn Cẩm - Phú Lương), bà Lý Thị Yến đưa cho tôi xem cả gồi lúa vàng óng, bảo: Vụ mùa này năng suất lúa ước đạt 180 kg/sào, so với vụ mùa năm trước mỗi sào tăng hơn khoảng 30 kg/sào... Đây là khu ruộng không chủ động được nước tưới, nên lúa được năng suất như thế này là thắng rồi.

 

Đầu tháng mười, đang là thời điểm vào gặt rộ, các cánh đồng tấp nập người gặt, kẻ gánh, nhộn nhịp nhất là các khu đồng thuộc các huyện Phổ Yên, Phú Bình và các xã, phường phía Nam của T.P Thái Nguyên. Vụ mùa năm nay, nông dân toàn tỉnh đã thực hiện gieo cấy được trên 40.050 ha, chủ yếu là các giống lúa có năng suất ổn định, chất lượng cao, có khả năng chống chịu khá vào sản xuất, như lúa thơm HT 1, lúa lai VL 20, TH 3 - 3... Trà mùa sớm gieo cấy đạt tỷ lệ gần 50%, còn lại là trà mùa trung và mùa muộn... Với tinh thần "xanh nhà hơn già đồng", bà con động viên nhau khẩn trương thu hoạch lúa để dành đất cho sản xuất vụ Đông. Đến cuối tháng 9, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được khoảng 20.000 ha lúa dự ước năng suất đạt 48,6 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt trên 194.643 tấn.

 

Ông Nguyễn Trần Linh (Nga My - Phú Bình) cho biết: Năm nay, sản xuất vụ mùa gặp nhiều khó khăn, giá vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu tăng, thời tiết khắc nghiệt, gió mưa thất thường khiến nông dân chúng tôi không khỏi lo lắng...

 

Để có thắng lợi trong sản xuất vụ mùa này, người nông dân phải đắp đổi nhiều lắm những giọt mồ hôi. Đầu vụ, thóc giống liên tục tăng giá; tại phường Quang Vinh (T.P Thái Nguyên), gần 20 sào lúa đã trỗ sớm sau mươi ngày cấy; một số xã thuộc huyện Đại Từ lúa nhiễm khuẩn, thối thân chết... cơn bão số 4 tràn về làm 50 ha lúa bị cuốn trôi, 520 ha lúa bị nước lũ gây úng ngập, dập hỏng... thiệt hại về lúa trên 6 tỷ 270 triệu đồng.

 

Giữa khó khăn ấy, các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện đã sâu sát, gắn bó hơn với đồng ruộng, chỉ đạo cho nông dân chấp hành các biện pháp khắc phục. Với những khu ruộng bị ảnh hưởng do lũ bão được nông dân gieo cấy lại bằng mạ dự phòng, đặc biệt là sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể đã đứng ra tín chấp, ứng trước phân bón trả chậm cho nông dân, đồng thời cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật cắt cử nhau thăm đồng, kiểm tra tình hình dịch hại trên cây trồng, qua đó hướng dẫn cho nông dân sử dụng các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả...

 

Rồi... mùa gặt đến, trên các cánh đồng lúa chín vàng rộm, tiếng máy tuốt lúa rầm rầm chạy, tiếng người nông dân hả hê với gánh lúa nặng trên vai. Nhớ mấy hôm trước, trên cánh đồng xã Nhã Lộng (Phú Bình), bà Nguyễn Thị Hậu, xóm Náng phấn khởi nói với chúng tôi: Mấy tháng cấy cày có lúc lo tới thắt ruột vì lúa, bây giờ thì nắm lúa cầm đẫy tay, nhìn hạt nào ra hạt nấy... Còn ở cánh đồng xóm Hoàng Vân (Đồng Tiến - Phố Yên), bà Nguyễn Thị Hợp cho biết: Nhà có 8 sào ruộng, vụ mùa này là năm đầu gia đình tôi áp dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến, riêng khoản đầu tư giảm được gần 60.000 đồng/sào, song năng suất vẫn đạt tương đương như vụ mùa trước, đạt 1,8 tạ/sào.

 

Và khác với mọi năm, sau vụ gặt này, trong vườn nhà nông cây rơm cũng to hơn, bà con khuyến khích nhau tận dụng rơm khô làm thức ăn dự trữ dành cho trâu bò vụ rét tới. Ở Đại Từ, một số xã như Văn Yên, Hùng Sơn và thị trấn Chùa Hang (Đồng hỷ)... bà con nông dân còn vận động nhau tận dụng rơm rạ, bán rơm rạ cho các hộ trồng nấm chứ không đắp đống để mục hoặc đốt ngoài đồng...