Câu chuyện kỷ luật: Chiến sĩ khác quê

06:15, 18/07/2022

Kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, Hùng được chỉ huy Trung đoàn khen thưởng vì có thành tích trong huấn luyện, rèn luyện.

Thế nhưng sau khi biên chế về đơn vị mới được một tháng thì Trung đội trưởng nhận xét: Chiến sĩ Hùng có tư tưởng thỏa mãn dừng lại, tác phong chậm, thường xuyên sai sót trong xếp đặt nội vụ, chất lượng huấn luyện thấp...

Sau khi nghe trung đội trưởng báo cáo, chính trị viên đại đội cử chiến sĩ bảo vệ nắm tình hình, đồng thời anh chú ý theo dõi. Nhìn bề ngoài, Tiểu đội 2 có vẻ rất đoàn kết, thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ từ huấn luyện, bảo quản vũ khí trang bị, tăng gia...

Tuy nhiên, trong các công việc, sinh hoạt chung, nhất là vào giờ nghỉ, ngày nghỉ thì chiến sĩ Hùng gần như tách biệt, rất ít trò chuyện và tham gia vui chơi với anh em trong Tiểu đội. Đặc biệt, Hùng thường bị Tiểu đội trưởng và một số chiến sĩ săm soi theo kiểu “bới lông tìm vết” để đưa ra phê bình, nhắc nhở...

Lần đầu Chính trị viên Đại đội gặp riêng, trò chuyện thì chiến sĩ Hùng quả quyết: “Cá nhân em chưa tốt thì sẽ phấn đấu để tốt hơn, chứ Tiểu đội không có chuyện gì hết”. Nhưng sau đó, bằng sự gần gũi và tình cảm chân thành của Chính trị viên, dần dần Hùng trải lòng: “Tiểu đội 2 chỉ mình em khác quê với Tiểu đội trưởng. Em nói năng cũng không được khéo léo nên trong các công việc, Tiểu đội trưởng thường ưu tiên, nương nhẹ đồng hương, còn với em thì "chuyện bé xé ra to". Các hoạt động thể thao, văn nghệ và vui chơi, trò chuyện trong ngày nghỉ thường cũng chỉ đồng hương với nhau. Em như người thừa của tiểu đội nên có lúc cũng chán nản, làm việc không hiệu quả như trước”.

Khi đã hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến chiến sĩ Hùng "thụt lùi", Chính trị viên Đại đội thấy rằng trong chuyện này có một phần khuyết điểm của cán bộ Đại đội và Trung đội trưởng, nhất là việc biên chế tiểu đội chưa tính hết các yếu tố tác động đến tư tưởng, tình cảm của chiến sĩ; còn quan liêu, thiếu sâu sát trong bám nắm tư tưởng, bám nắm đơn vị, để xảy ra tình trạng cục bộ địa phương, mất đoàn kết... Chính trị viên trao đổi với Đại đội trưởng, Chi ủy, Ban Chỉ huy Đại đội, rồi trực tiếp gặp gỡ Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 để trò chuyện, phân tích rõ đúng-sai...

Tại diễn đàn thanh niên với chủ đề "Đẹp mãi tình đồng đội" do Chi đoàn tổ chức, chính Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 đã chủ động xung phong phát biểu, kể lại câu chuyện của mình trong việc trước đây thường "bênh" đồng hương, chưa quan tâm, ứng xử thiếu công bằng với chiến sĩ khác quê... Kể từ đó, Tiểu đội 2 đã thực sự đoàn kết, chiến sĩ Hùng cũng trở nên vui vẻ, hòa đồng và không còn "chậm tiến" nữa.