Thực hiện nhiệm vụ tại một trong những vùng đất khắc nghiệt và bất ổn nhất thế giới - Nam Sudan, Trung tá Lê Minh Thảo, người con của quê hương ATK Định Hóa, đã có những trải nghiệm sâu sắc trong từng cuộc tuần tra giữa cái nắng cháy da và bối cảnh nghèo đói, xung đột triền miên.
Nhận nhiệm vụ là Quan sát viên quân sự thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNMISS) từ tháng 4-2025, đến nay, Trung tá Lê Minh Thảo đã có hơn hai tháng đóng quân tại Nam Sudan. Anh chia sẻ: “Đặt chân đến nơi đây, tôi bắt đầu một hành trình mới - hành trình của một sĩ quan quân đội Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Những ngày sống, làm việc và tuần tra tại vùng đất này khiến tôi thấm thía hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình - thứ không chỉ là một khái niệm, mà là một hiện thực mong manh, cần được bảo vệ bằng cả trái tim và ý chí.”
![]() |
Trung tá Lê Minh Thảo làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. |
Các cuộc tuần tra của UNMISS nhằm duy trì sự hiện diện và vai trò của Liên hợp quốc tại địa phương, là một trong những biện pháp chủ chốt để giữ gìn hòa bình. Mỗi đội tuần tra thường bao gồm 2 quan sát viên quân sự (luân phiên vai trò chỉ huy và lái xe), cùng với lực lượng bảo vệ, cảnh sát, phiên dịch... Tuần tra có những chuyến đi ngắn quanh thị trấn trong phạm vi 10-20km, nhưng cũng không ít đợt kéo dài 3-5 ngày, vượt hàng trăm kilômét, ăn nghỉ dọc đường trong điều kiện thiếu thốn và đầy hiểm nguy.
![]() |
Trung tá Lê Minh Thảo cùng cán bộ, sĩ quan tiếp xúc với người dân địa phương để thu thập thông tin. |
Trung tá Thảo kể lại một lần tuần tra vào mùa mưa, xe bị sa lầy giữa con đường bùn đất, không thể di chuyển. Giữa nơi hoang vu, không có sự trợ giúp, chỉ còn lại tinh thần đồng đội và bản lĩnh của những người lính gìn giữ hòa bình để vượt qua thử thách.
![]() |
Trung tá Lê Minh Thảo (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ, sĩ quan tiếp xúc với chính quyền địa phương để thu nhận thông tin. |
Những chuyến tuần tra cũng là dịp để các sĩ quan quân sự tiếp cận, lắng nghe người dân. Những ngôi làng hoang sơ, túp lều không điện, không nước sạch; trẻ em gầy guộc, chơi trong bùn đất với ánh mắt vừa tò mò, vừa e ngại. Người dân chia sẻ với đoàn về cái đói, dịch bệnh, nỗi lo sợ chiến tranh - đôi khi chỉ bằng ánh nhìn lặng lẽ.
“Đặc biệt xúc động” - Trung tá Thảo nhớ lại - “là khi chúng tôi nhận được những tiếng hô "Việt Nam, Việt Nam" từ trẻ em địa phương, khi thấy lá cờ đỏ sao vàng trên mũ và dòng chữ "VIETNAM" trên ngực áo. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim tôi dâng lên niềm tự hào không lời.”
![]() |
Khu vực dân cư nơi Phái bộ đóng quân. |
Tại đây, “hòa bình” không phải là từ ngữ trừu tượng, mà là điều người dân mong mỏi từng ngày - trong bối cảnh nguy cơ xung đột, chiến tranh luôn chực chờ. Với Trung tá Thảo, đó là nơi anh học được sự kiên cường, đồng cảm và nhận thức sâu sắc rằng: mang trên mình quân phục gìn giữ hòa bình là gánh vác giá trị, lý tưởng và phẩm giá của cả một dân tộc yêu chuộng hòa bình như Việt Nam.
![]() |
Trung tá Lê Minh Thảo (ngoài cùng bên phải) cùng lực lượng UNMISS hỗ trợ nước sạch cho người dân. |
Là người lính xuất thân từ vùng đất từng là Thủ đô kháng chiến - Thái Nguyên, anh càng thấm nhuần trách nhiệm kế thừa tinh thần ấy, để mang tới từng làng quê ở châu Phi một thông điệp rõ ràng: tình người, sẻ chia và lòng tin có thể vượt qua mọi ranh giới.
![]() |
Lực lượng UNMISS là điểm tựa quan trọng của người dân Nam Sudan. |
Bởi hòa bình không chỉ là sự vắng mặt của chiến tranh – mà còn là ánh sáng cuối con đường, nơi con người có thể sống an yên và mơ về ngày mai tươi sáng. Từ Định Hóa đến Nam Sudan, dù khoảng cách địa lý có xa đến đâu, lý tưởng ấy vẫn luôn là ngọn đèn soi đường cho những người lính bộ đội Cụ Hồ – những con người đang ngày đêm lặng thầm góp phần gìn giữ hòa bình cho nhân loại.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin