Xưởng nhỏ tại Rio de Janeiro và giấc mơ vô địch cho đội tuyển Brazil

Cẩm Tú/Theo Reuters 21:58, 12/05/2026

World Cup đang đến rất gần. Không khí bóng đá đang nóng dần lên ở khắp nơi trên thế giới. Tại Brazil – quốc gia luôn cuồng nhiệt với môn thể thao vua – niềm kỳ vọng về một kỳ World Cup mới lại bùng lên mạnh mẽ. Trong dòng cảm xúc ấy, có một câu chuyện rất đặc biệt đến từ một góc nhỏ của Rio de Janeiro.

aa
Nghệ nhân Jarbas Meneghini Carlini bên những bản sao Cúp vàng World Cup do ông tạo ra.

Tại khu phố Campo Grande ở Rio de Janeiro, trong một xưởng nhỏ ngập mùi thạch cao và sơn, nghệ nhân Jarbas Meneghini Carlini đang tỉ mỉ tạo ra những bản sao Cúp vàng World Cup. Với người đàn ông 58 tuổi này, mỗi chiếc cúp không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn là biểu tượng của niềm tin vào chiến thắng của đội tuyển Brazil.

Ông Jarbas kể rằng ý tưởng bắt đầu từ ký ức năm 1994, khi Brazil đăng quang tại Mỹ. Ông nói: “Khi World Cup 1994 diễn ra và tôi thấy đội trưởng Dunga nâng cao chiếc cúp, tôi tự nhủ, mình sẽ mua một chiếc cúp. Nhưng chẳng nơi nào bán cả. Thế là tôi quyết định tự làm, dựa trên những kỹ năng mà tôi tích lũy được khi làm nghề cơ khí. Và đó là cách tôi tạo ra chiếc cúp World Cup đầu tiên”.

aa
Ông Jarbas sơn hoặc mạ chrome để hoàn thiện những chiếc cúp.

Trong xưởng, ông đổ nước vào xô, trộn thạch cao, khuấy đều rồi rót vào khuôn. Khi sản phẩm thành hình, ông tiếp tục mài giũa, sơn phủ vàng hoặc mạ chrome sáng bóng. Ông chia sẻ: “Tôi làm hàng nghìn chiếc cúp bằng khuôn, có loại tôi sơn, còn loại đặc biệt hơn là mạ chrome. Khi đó, chiếc cúp nổi bật hơn. Bạn có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trên cúp”.

Nhu cầu tăng mạnh qua mỗi mùa World Cup. Nếu trước đây ông chỉ làm khoảng 100 đến 200 chiếc, thì năm nay con số đã tăng gấp nhiều lần. Ông cho biết: “Ở mỗi kỳ World Cup, số lượng cúp tôi làm đều tăng. Brazil đã lâu không vô địch và hy vọng lại đang được thắp lên trong tim chúng tôi. Riêng kỳ World Cup này, tôi đã làm 600 chiếc: 300 chiếc sơn vàng và 300 chiếc mạ chrome”.

Brazil hiện là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử với 5 lần vô địch, nhưng đã không nâng cúp từ năm 2002. Dù vậy, ông Jarbas vẫn đầy lạc quan: “Chúng tôi sẽ là nhà vô địch lần thứ sáu. Cúp của Brazil đã sẵn sàng rồi!”.

aa
Du khách và người hâm mộ rất yêu thích những chiếc cúp mà ông Jarbas tạo ra.

Gần sân vận động Maracana nổi tiếng, ông Jarbas mang những chiếc cúp ra bán cho du khách và người hâm mộ. Ông nói: “Khi họ nhìn thấy những chiếc cúp, họ muốn cổ vũ với chiếc cúp trong tay. Và tôi thấy cảm xúc ấy lấp lánh trong mắt họ”.

Trong không khí rộn ràng của Rio de Janeiro, những chiếc cúp của ông Jarbas đang góp phần thắp lên niềm tin: Brazil sẽ lại bước lên đỉnh vinh quang.