Từ những hạt gạo bình dị đến tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc Campuchia

Cẩm Tú/Theo Reuters 18:33, 10/06/2026

Tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, những hạt gạo quen thuộc không chỉ là lương thực mà còn trở thành chất liệu sáng tạo độc đáo để kể những câu chuyện văn hóa dân tộc.

coo
Nghệ nhân Tom Kim Eng (ngoài cùng bên trái) cùng những người thợ làm tranh từ hạt gạo.

Cô Tom Kim Eng, thường được biết đến với biệt danh Aisha, là một nghệ nhân đặc biệt khi lựa chọn gạo làm chất liệu chính cho các tác phẩm nghệ thuật của mình. Trong căn nhà nhỏ, cô Aisha cùng các cộng sự tỉ mỉ đặt từng hạt gạo nhuộm màu lên bản phác thảo, tạo nên những bức tranh sống động về đền Angkor Wat, các vũ nữ Apsara hay những biểu tượng văn hóa đặc trưng của Campuchia.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành nghệ nhân, cô Aisha từng bán bánh làm từ gạo nếp tại tỉnh Siem Reap. Tuy nhiên, công việc này không mang lại thu nhập ổn định. “Tôi nhận ra bánh gạo không thể bảo quản lâu và lợi nhuận cũng không cao. Vì vậy, tôi muốn nâng cao giá trị của hạt gạo bằng cách biến nó thành nghệ thuật văn hóa, đồng thời giới thiệu với thế giới những sản phẩm mang đậm dấu ấn Campuchia”, cô Aisha chia sẻ.

Để hoàn thiện một tác phẩm, người nghệ nhân phải dùng nhíp gắp từng hạt gạo rồi cẩn thận gắn lên bề mặt tranh đã được phủ keo. Tùy vào kích thước và độ phức tạp, mỗi bức tranh có thể mất từ vài ngày đến nhiều tháng để hoàn thành.

Theo cô Aisha, trong quá trình thực hiện, nghệ nhân vẫn có thể điều chỉnh các chi tiết nếu phát hiện sai sót. Sau khi hoàn thiện, tác phẩm được phủ nhiều lớp keo chống thấm và chống côn trùng để đảm bảo độ bền lâu dài. “Khi hoàn tất, chúng tôi kiểm tra kỹ hình dáng, chất lượng rồi phủ thêm các lớp bảo vệ. Nhờ vậy, tác phẩm có thể được lưu giữ trong nhiều năm”, cô cho biết.

các
Một số tác phẩm nổi bật.

Cô Ream Ratha, cộng sự của cô Aisha, cho rằng thử thách lớn nhất là tái hiện chân dung con người bằng hạt gạo. “Chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến khách hàng không hài lòng. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối và phải dồn toàn bộ tâm huyết vào từng chi tiết”, cô Ratha nói.

Các tác phẩm tranh gạo hiện được bày bán tại khu phố đi bộ gần Hoàng cung Phnom Penh, thu hút sự quan tâm của cả du khách trong nước và quốc tế. Du khách Hàn Quốc Eric cho biết, anh chưa từng thấy loại hình nghệ thuật này trước đây và đã mua một bức tranh hình voi làm quà cho con gái.

Không chỉ sáng tạo nghệ thuật, cô Aisha còn mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. “Tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ dành ít thời gian hơn cho điện thoại và nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật. Qua đó, các em có thể nuôi dưỡng tình yêu sáng tạo và phát triển bản thân trong tương lai”, cô chia sẻ.