Giữa không khí sôi động của Liên hoan phim Cannes năm nay, ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất lại không phải một minh tinh hạng A, mà là Yuri - chú chó cứu hộ giành giải thưởng Palm Dog danh giá dành cho màn trình diễn của loài chó trong điện ảnh, nhờ vai diễn trong bộ phim Chile “La Perra”.
![]() |
| Apocalypse, chú chó đại diện cho nhân vật Yuri, nhận giải Palm Dog. |
Tại lễ trao giải diễn ra ngày 22-5 ở Cannes (Pháp), đạo diễn Dominga Sotomayor Castillo bước lên sân khấu cùng Apocalypse - chú chó đại diện cho nhân vật Yuri - để nhận giải Palm Dog trong tiếng vỗ tay cổ vũ từ khán giả. Phần thưởng dành cho Yuri là chiếc vòng cổ đỏ in dòng chữ “Palm Dog”.
Bộ phim “La Perra”, ra mắt trong hạng mục Directors’ Fortnight, kể về một người phụ nữ sống trên hòn đảo hẻo lánh của Chile và quyết định nhận nuôi chú chó con Yuri. Tác phẩm nhanh chóng gây chú ý bởi cách khai thác mối liên kết cảm xúc sâu sắc giữa con người và động vật.
Thành viên ban giám khảo Anna Smith cho biết chính vai trò không thể thay thế của Yuri trong câu chuyện đã khiến bộ phim chinh phục hội đồng chấm giải.
Bà nói: “Chúng tôi thực sự ấn tượng không chỉ với màn thể hiện của Yuri mà còn với cách bộ phim khắc họa chú chó này. Tôi luôn tìm kiếm những câu chuyện mà nếu bỏ chú chó đi thì bộ phim sẽ không còn tồn tại nữa. Và ‘La Perra’ chính là như vậy”.
Theo bà Smith, bộ phim còn cho thấy mối quan hệ nhiều cung bậc cảm xúc giữa con người và vật nuôi. Sự gắn bó ấy có thể thay đổi cuộc đời một con người theo chiều hướng sâu sắc.
![]() |
| Toàn cảnh lễ trao giải Palm Dog. |
Nhà báo điện ảnh Wendy Mitchell, một giám khảo khác của Palm Dog, nhận xét: “Đây không phải kiểu chú chó thực hiện hàng loạt kỹ xảo hay trò diễn. Bộ phim ghi lại rất tự nhiên mối gắn kết và cách cuộc sống của người phụ nữ trở nên tốt đẹp hơn khi Yuri xuất hiện”.
Bà cũng tiết lộ Yuri được thể hiện bởi hai chú chó cứu hộ ngoài đời thực. Điều đó khiến ban giám khảo càng thêm yêu mến tác phẩm.
Palm Dog được nhà báo Toby Rose sáng lập từ năm 2001 như một “phiên bản hài hước” của giải Cành cọ vàng Palme d'Or, nhưng dần trở thành một giải thưởng được giới điện ảnh mong đợi mỗi mùa Cannes.
Ông Rose cho biết: “Chúng tôi có tiêu chí rất nghiêm ngặt cho một màn trình diễn xứng đáng với Palm Dog. Qua nhiều năm, đã có những chú chó thực sự phi thường”.
Ông dẫn chứng trường hợp của Uggie - chú chó trong phim “The Artist” - từng giành Palm Dog trước khi bộ phim thắng hàng loạt giải Oscar.
Theo ông Toby Rose, sức hút của các “diễn viên chó” nằm ở sự chân thật tuyệt đối: “Mọi cảm xúc đều hoàn toàn tự nhiên, chân thành và thật. Điều đó khiến khán giả cảm thấy rất ấm áp”.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin