Hai bất ngờ, một sự cố

10:48, 06/01/2008

Hai ứng cử viên vô địch thua trên sân nhà, trong đó nhà vô địch Becamex Bình Dương thua Thể Công Viettel 0-1, trận ĐTLA – HAGL bị hoãn sau sự cố mất điện dàn đèn lúc chủ nhà đang dẫn 1-0.

Giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia 2008 đã khởi tranh với hai bất ngờ và một sự cố ngoài mong đợi. Thể Công Viettel đánh dấu ngày trở lại V-League bằng cuộc lật đổ không thể đẹp hơn: Thắng 1-0 ngay trên sân đội đang giữ cúp vô địch Becamex Bình Dương (B.Bình Dương). Một tân binh khác là Xi măng Hải Phòng cũng giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-1 trên sân ứng cử viên SHB Đà Nẵng. Riêng trận “đinh” Đồng Tâm Long An (ĐTLA) tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có kết thúc dang dở khi trận đấu phải dừng lại sau sự cố mất điện dàn đèn ở phút 65, thời điểm chủ nhà đang dẫn trước 1-0.

Ngay trước trận tiếp Thể Công Viettel, HLV Lê Thụy Hải của đội vô địch nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2007 do bạn đọc Báo Bóng đá bầu chọn. Tuy nhiên, ngày vui của ông Hải “lơ” đã bị đội khách phá hỏng. Dù đây là lần thứ 2 liên tiếp họ trắng tay ngay trên sân nhà trong trận khai mạc V-League (thua TMN.CSG 0-1 ở trận khai mạc V-League 2005) cũng như từng bị Thể Công Viettel đánh bại 1-0 mùa 2004 trước khi đội bóng áo lính rớt hạng, nhưng trận thua chiều 6-1 quả thật là cú sốc lớn bởi B. Bình Dương có lực lượng mạnh nhất VN. Nhưng không ngờ, họ trở thành đội đương kim vô địch đầu tiên gặp thất bại ngay trong trận khai mạc trên chính sân nhà.

Chiến thắng của đội khách ghi công 3 nhân vật: HLV Galhidi, tiền vệ Khánh Lâm và thủ môn Sihavy. Vắng tiền vệ tấn công Thạch Bảo Khanh do chưa bình phục chấn thương, HLV Galhidi đưa ra đội hình 4-4-2, chấp nhận chơi phòng ngự phản công. Và trong cuộc đối đầu với HLV xuất sắc nhất V-League mùa rồi, nhà cầm quân người Hungary đã chiến thắng. Đội khách có được bàn thắng đẹp mắt ngay ở cơ hội đầu tiên tiếp cận khung thành thủ môn Thế Anh khi Khánh Lâm sút má ngoài chân phải qua tay Thế Anh sau pha nhả bóng thuận lợi của F. Cois ở phút 16. 74 phút còn lại, B. Bình Dương tung toàn lực, kể cả tung vào sân tiền đạo tân binh mới tậu từ Matsubara, nhưng không thắng được hàng phòng ngự tỉnh táo của đội khách, đặc biệt là thủ thành Sihavy, người 4 lần làm nản lòng Kesley, Philani, Đức Cường...

Sau trận đấu, HLV Galhidi tiết lộ: “Ngay từ cuối mùa bóng 2007, tôi đã thường xuyên xem các trận của B. Bình Dương và gần đây nhất tôi cũng đến sân Gò Đậu xem họ thắng ĐPM.Nam Định trong trận tranh siêu cúp 2007. Nếu các chân sút dứt điểm tốt hơn, chúng tôi đã có thêm 2 bàn thắng ở giữa hiệp 2!”.

Thép Cảng thắng lớn

Sau B. Bình Dương, một ứng viên khác cho chức vô địch là SHB Đà Nẵng cũng gục ngã trên sân nhà trước một tân binh – Xi măng Hải Phòng. Lẽ ra, trận thua không chỉ dừng lại ở tỉ số 1-2 nếu các chân sút đội khách tận dụng tốt hàng loạt cơ hội và nếu thủ môn Võ Văn Hạnh của chủ nhà không xuất sắc.

Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn vươn lên đầu bảng khi trở thành đội thắng đậm nhất vòng này, 3-0, trước “hiện tượng” mùa trước là H.Thanh Hóa với các bàn thắng của trung vệ tân binh John Wole (phút 25), tiền đạo Martin Trindade (phạt đền) và A Vỹ.

Trên sân Vinh, tiền đạo Lê Công Vinh đón chào danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2007 bằng 2 bàn thắng, giúp Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An thắng Khatoco Khánh Hòa 2-1. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 có công lớn của thủ môn đội khách – điểm yếu nhất của K.Khánh Hòa – khi anh này để vuột cú sút phạt góc do Công Vinh thực hiện phút 47. Hai phút sau, đến lượt thủ môn đội bóng xứ Nghệ phạm sai lầm để đội khách rút ngắn tỉ số. 15 phút cuối, khách ép chủ nhà dữ dội nhưng không tận dụng được các cơ hội.

Ở hai trận còn lại, Hòa Phát Hà Nội hòa Hà Nội ACB 1-1 trong trận đấu khá nhạt, còn Boss Bình Định hòa Đạm Phú Mỹ Nam Định 0-0.