Ninh Bình, Cần Thơ gây ấn tượng

14:20, 05/01/2008

Ngoại trừ trận Đồng Nai Berjaya và GTC.Tiền Giang kết thúc không bàn thắng, 6 trận còn lại của vòng 1 giải bóng đá hạng nhất đều diễn ra khá hấp dẫn và kịch tính, với 15 bàn thắng, 37 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Bên cạnh Đồng Nai Berjaya, Huda Huế cũng mất điểm khi bị tân binh T&T Hà Nội cầm chân 1-1 với bàn gỡ hòa ở phút 90+2

Ở trận đấu đáng chú ý nhất khu vực phía Bắc, Vinakansai Ninh Bình (V.NB) lội ngược dòng thắng Than Quảng Ninh 3-1. Tân binh bạc tỉ Hữu Thắng của chủ nhà ra sân ngay từ đầu với băng đội trưởng. Anh chưa thể hiện được nhiều dù góp công trong bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 10 khi chuyền bóng rất thuật lợi để Việt Anh dứt điểm. Trung vệ giá 1,3 tỉ đồng Xuân Thắng cũng chưa thể hiện được giá trị của mình, thậm chí còn có nhiều pha chuyền bóng lỗi khá nguy hiểm. Dù sao, lãnh đạo V.NB vẫn hài lòng với khởi đầu tốt sau khi bị thủng lưới trước ngay từ phút đầu tiên. Đặc biệt, phong độ xuất sắc của hai ngoại binh Baptite John và Luiz Fabiano - mỗi người góp một bàn thắng - cũng hứa hẹn họ sẽ có hàng công đáng gờm.

Sau trận đấu, Hữu Thắng cho biết: “Tôi đã chơi 80/90 phút ở trận đấu này. Điều đó cho thấy phong độ của tôi đang dần trở lại. Tôi cảm thấy rất vui vì đã chứng tỏ rằng mình vẫn có thể cống hiến tốt, xứng đáng với số tiền mà CLB đã bỏ ra”. Lãnh đạo CLB thưởng 200 triệu đồng cho trận thắng này và tuyên bố sẽ còn thưởng cao hơn nếu đội giành chiến thắng trong những trận then chốt.

Tân binh Da Silva của Hancofood Cần Thơ cũng chứng tỏ được giá trị của mình khi ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 trước SHS.Tiền Giang. Trận derby miền Tây giữa Cao su Đồng Tháp và An Đô An Giang chỉ có 1 bàn thắng do hậu vệ tuyển U23 Phong Hòa đánh đầu bồi sau khi thủ môn An Giang cản được cú sút 11 m của Phan Thanh Bình. Tuy nhiên, công lớn trong chiến thắng của đội chủ sân Cao Lãnh thuộc về thủ môn Tấn Trường khi anh cứu ít nhất 3 bàn thua.

Kết quả các trận còn lại: Quảng Ngãi - QK7 1-0, QK5 - QK4 3-2.