
Bất lực trong việc xử lý kỷ luật đối với "ngựa chứng"Amaobi, toàn bộ BLĐ SHB Đà Nẵng đã đưa vụ việc Amaobi để nhờ cậy sự phán xét LĐBĐ VN (VFF). Dự kiến vào hôm nay (19/2), toàn bộ hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển lên VFF.
Cụ thể, khi CLB liệt kê những chuyện như vì sao tập trung muộn (lệnh tập trung ngày 4 Tết nhưng một ngày sau Amaobi mới có mặt), Amaobi giải thích rằng không nghe được điện thoại. Rồi chuyện tại sao bỏ tập, bỏ đội, Amaobi nhận hết phần lỗi này, nhưng khi được yêu cầu ký vào biên bản thì Amaobi nhất quyếtkhông chịu ký.
Cơn "cùn" của Amaobi tiếp tục dâng lên khi phía đại diện CLB đưa ra hình thức kỷ luật trừ 50% tiền lương hàng tháng, Amaobi nói thẳng: "Các ông trừ luôn 100%, tôi cũng đồng ý. Nếu cần, các ông bảo công an bắt nhốt tôi cũng được. Muốn làm gì thì làm". Cuối cùng, Amaobi huỵch toẹt rằng anh đã không còn động lực, khát khao để tiếp tục thi đấu cho SHB Đà Nẵng!
Trước thái độ bất hợp tác của Amaobi, các thành viên trong BLĐ cũng gọi là mở đường tạo cơ hội để Amaobi hối cải khi bàn tới phương án đưa anh xuống tập cùng đội trẻ, nhưng nói như ông Bùi Xuân Hoà, GĐĐH CLB, thì:
"Có đưa xuống nhưng có còn khát khao cống hiến nữa đâu, trong khi tiền lương vẫn phải trả hàng tháng, chúng tôi không dại mà tiếp tục giữ lại anh ta".
Hơn nữa, khi SHB Đà Nẵng nói rằng nếu Amaobi muốn chuyển đi thì phải bồi thường cho CLB, tiền đạo này đã phán một câu xanh rờn: "Tôi không có tiền đền bù!". Trước thái độ này, toàn bộ BLĐ CLB đã thống nhất hoàn tất hồ sơ để hôm nay (19/2) chuyển vụ việc lên VFF nhờ sự can thiệp.




