Hoà Phát Hà Nội đã qua cơn khát

16:18, 27/02/2008

Với tỷ số 1-0 khi thi đấu với đội B.Bình Dương chắc chắn sẽ tiếp thêm niềm tin cho đội Hoà Phát Hà Nội để vượt qua con đường còn đầy khó khăn, gian khổ từ nay đến cuối giải.

Chiều 27/2 diễn ra hai trận đấu sớm của Vòng 9 - V.League 2006: Hoà Phát Hà Nội (HPHN) gặp B.Bình Dương và H.Thanh Hoá gặp ĐPM Nam Định. Đây là hai trận đấu của vòng 9, được Ban tổ chức giải đưa lên đá sớm nhằm giúp hai câu lạc bộ B.Bình Dương và ĐPM Nam Định có thêm điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho việc tham dự các trận đấu tại AFC Champions League bắt đầu vào ngày 12/3 tới.

Hoà Phát Hà Nội - B.Bình Dương: 1-0

Đây là một trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai đội vì cả hai đang lận đận kể từ đầu mùa giải. HPHN vẫn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng, khi đá 6 trận thì hoà 5 và thua 1. Đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng nên HPHN rất cần một chiến thắng để cải thiện tình thế. Trong khi đó, Bình Dương vào mùa giải năm nay vẫn chưa thể hiện được sức mạnh của một đội đương kim vô địch. Đáng buồn nhất cho CLB này là họ thi đấu 4 trận trên sân nhà chỉ toàn hoà và thua, khiến cho các cổ động viên đang rất nản lòng. Hiện xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, Bình Dương hy vọng sẽ nối tiếp mạch thắng trên sân khách để lấy lại niềm tin trên con đường bảo vệ chức vô địch và yên tâm hơn trước khi tham dự sân chơi châu lục.

Tình thế như vậy buộc cả hai đội phải áp dụng ngay lối chơi chủ động tấn công để kiếm tìm chiến thắng. Nhưng hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Vào Hiệp 2, may mắn đã đến với HPHN. Phút 56, Trần Đoàn Khoa Thanh đột phá vào vòng cấm địa và dứt điểm khéo léo hạ thủ môn Minh Quang, ghi bàn thắng mở tỷ số. Sau bàn thua này, các cầu thủ Bình Dương liên tiếp dồn lên, chơi lấn lướt và có những lúc ép sân đội chủ nhà. Nhưng tỷ số 1-0 nghiêng về HPHN vẫn được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

Đây là trận thắng đầu tiên kể từ đầu giải này của HPHN. Nhờ vậy, HPHN đã cải thiện đáng kể vị trí của mình từ thứ 12 lên thứ 7. Kết quả này chắc chắn sẽ tiếp thêm niềm tin cho HPHN để vượt qua con đường còn đầy khó khăn, gian khổ từ nay đến cuối giải. Trong khi đó, với trận thua thứ ba kể từ đầu giải này, Bình Dương dừng lại ở 8 điểm và tụt một bậc, từ thứ 7 xuống thứ 8. Kết quả đáng buồn này hẳn sẽ khiến cho đương kim vô địch phải đối mặt với không ít khó khăn, cả ở giải trong nước cũng như trên đấu trường AFC Champions League.

H.Thanh Hoá - ĐPM Nam Định: 0-0

Cũng giống như B.Bình Dương, bắt đầu từ ngày 12/3, ĐPM Nam Định sẽ tham dự AFC Champions League. Thế nhưng truớc trận đấu này Nam Định vẫn đang ngụp lặn ở thứ 13 trên bảng xếp hạng sau 4 trận đã thua. Vì thế, Nam Định cũng rất cần một chiến thắng để vừa cải thiện được thứ hạng, vừa yên tâm tham dự AFC Champions League. Và vào trận, Nam Định đã có lợi thế rất lớn, khi mà ở phút 59 Thanh Hoá chỉ còn 10 người trên sân, vì Đồng Huy Thái bị truất quyền thi đấu. Thời gian còn lại của trận đấu còn khá nhiều. Tiếc là Nam Định đã không tận dụng được lợi thế này, đành chấp nhận cầm hoà không bàn thắng với Thanh Hoá. Chỉ có thêm một điểm, Nam Định tiếp tục lận đận ở vị trí 13 trên bảng xếp hạng. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho đội bóng thành Nam sẽ tiếp tục lao đao, lận đận hơn khi phải căng sức trên cả hai đấu trường trong nước và châu lục trong thưòi gian tới./.