Huỳnh Đức ''dĩ độc trị độc''

14:57, 21/02/2008

''Siêu quậy'' Amaobi tiếp tục xuống nước xin lỗi BHL và cá nhân HLV trưởng Huỳnh Đức, nhưng nhà cầm quân trẻ này lại nhường quyền xem xét án kỷ luật cho cả đội.

Hôm qua, trong buổi làm việc với BHL SHB. Đà Nẵng, Amaobi đã có lời xin lỗi HLV trưởng Lê Huỳnh Đức và BHL về những phát ngôn của mình trên báo chí rằng do bị HLV trưởng và BHL ghét bỏ, ''Bi'' đã bị đày ải trên băng ghế dự bị.

Với động thái mềm dẻo này, Amaobi đã được BLĐ và BHL SHB Đà Nẵng tạo điều kiện tiếp nhận trở lại, kèm theo một hình thức kỷ luật. Trước mắt, Amaobi sẽ phải tập với đội trẻ hoặc tập riêng trong thời gian đội 1 của SHB.Đà Nẵng đang tập trung cho trận quyết đấu với HA.GL vào cuối tuần này.

Về án phạt, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức đã quyết định, sau trận đấu với HA.GL sẽ nhóm họp toàn bộ các thành viên CLB để cùng thống nhất ra án phạt với ''Bi''. Dù sao, đây cũng là một tin vui với tiền đạo này bởi nếu bị cắt hợp đồng vì vi phạm kỷ luật, Amaobi không chỉ mất trắng khoản lương kếch xù mà còn có thể phải bồi thường tiền chuyển nhượng.

Liên quan đến việc này, câu chuyện kiện cáo của Amaobi cho rằng cựu GĐKT Trần Vũ nhận 3.000 USD tiền ''lót tay'' cho vụ chuyển nhượng vẫn chưa có hồi kết khi cả 2 bên cùng kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. ''Bi'' cho rằng anh có chứng cứ chứng minh điều đó trước toà, ông Trần Vũ vẫn khẳng định chỉ nhận lại 500 USD mà Amaobi đã vay của ông từ năm 2007.

Được biết, BLĐ SHB Đà Nẵng đang bối rối với sự việc này và có ý định nhờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nhưng với sự thiếu hụt hàng công trầm trọng như hiện nay, e rằng nếu một lần nữa Amaobi ''chạy lại'', đội bóng sông Hàn khó từ chối ''siêu quậy'' này.