
Trong khi bóng đá Anh và Đức có một ngày thi đấu thành công rực rỡ thì Tây Ban Nha mất liền hai đại diện là Atletico Madrid và Villarreal sau loạt trận lượt về vòng 1/32 diễn ra rạng sáng ngày 22/2.
Chỉ một ngày sau khi bóng đá Tây Ban Nha chứng kiến thất bại của Real Madrid và Sevilla tại đấu trường Champions League, đến lượt Atletico và Villarreal gây thất vọng với việc bị loại khỏi UEFA Cup ngay trên sân nhà.
Trên sân Vicente Calderon, Atletico tiếp đón Bolton với nhiệm vụ lật ngược kết quả trận thua 0-1 ở lượt đi. Thế nhưng sau 90 phút tranh tài, các chân sút Atletico không thể một lần đưa bóng vào lưới đối phương, ngậm ngùi nhìn Bolton đi tiếp vào vòng sau gặp Sporting Lisbon.
Vắng mặt tiền đạo chủ lực Sergio Aguero vì nhận thẻ đỏ ở trận lượt đi, niềm hi vọng trên hàng công của Atletico là cựu cầu thủ Man Utd Diego Forlan. Vì vậy, mỗi khi tiền đạo người Uruguay có bóng, anh lập tức bị các CĐV Bolton la ó khiến bầu không khí trên các khán đài căng thẳng và cảnh sát đã phải can thiệp..
Sau hồi còi khai cuộc, đội chủ nhà đã tung ra rất nhiều pha uy hiếp về phía khung thành Bolton. Forlan sớm có pha kiến tạo thông minh để Mariano Pernía dứt điểm bên góc trái vòng cấm nhưng đập người một cầu thủ bay vọt qua xà ngang.
Cựu cầu thủ Arsenal là José Reyes cũng hoạt động động rất năng nổ, là nguồn cung cấp bóng hiệu quả cho các đồng đội bắn phá. Nếu may mắn hơn, đội trưởng Maxi Rodriguez lẽ ra đã có bàn mở tỉ số cho Atletico. Cú sút đầu tiên của anh bị thủ môn Jussi Jaaskelainen đẩy ra và pha vô lê bồi sau đó tiếp tục bị Andy O''Brien cản phá.
Vận may tiếp tục thuộc về Bolton khi cú đánh đầu của Forlan đập trúng mặt Jaaskelainen. Không lâu sau đó, khi thủ thành người Phần Lan đã hoàn toàn bất lực thì Luis Garcia lại đệm bóng vọt xà từ cự ly chưa đầy 6m sau quả phạt góc.
Thế trận trên sân hoàn toàn thuộc về Atletico nhưng không hiểu sao bóng không chịu chui vào lưới Bolton. Mọi tình huống đội chủ sân Calderon tạo ra đều chỉ là những cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc.
Trong những phút cuối hiệp một, Forlan có hai cơ hội tốt nhưng không tận dụng thành công. Một trong số đó là quả tạt về phía cột dọc góc xa của Reyes loại hết hàng thủ Bolton nhưng anh không thể dứt điểm chính xác.
Tấn công mãi mà không có bàn thắng, dễ hiểu khi các cầu thủ Atletico càng tỏ ra nôn nóng. Ngay đầu hiệp hai, đội bóng của HLV Javier Aguirre bị trọng tài bỏ qua một quả phạt đền khi Gary Cahill của Bolton để bóng chạm tay trong vòng cấm từ cú sút của Alvaro Jurado.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, HLV Aguirre tung hết những con bài tấn công còn lại vào sân nhưng tình thế không có gì đổi khác. Đơn giản bởi họ không tạo được yếu tố đột biến trong những đợt tấn công của mình, càng đá càng rối.
Tỉ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. May mắn đã thuộc về Bolton nhưng Atletico trước hết cần phải tự trách bản thân đã phung phí quá nhiều cơ hội.
Zenit "xát muối" vào nỗi đau của người Tây Ban Nha
Không lâu sau thất bại của Atletico, người Tây Ban Nha tiếp tục chứng kiến "Tàu ngầm vàng" Villarreal phải dừng bước ngay trên sân nhà El Madrigal. Dù đã "lội ngược dòng" đánh bại 9 cầu thủ Zenit St.Petersburg với tỉ số 2-1 nhưng chừng đó chưa đủ để Villarreal sửa sai cho trận thua 0-1 trên đất Nga.
Pavel Pogrebnyak, tác giả bàn thắng ở lượt đi, một lần nữa giúp Zenit khởi đầu thuận lợi với cú kết thúc cận thành mang về bàn mở tỉ số ở phút 31. Tuy nhiên, khi hiệp hai mới chỉ bắt đầu, đội khách chỉ còn chơi với 10 người do Sergei Shirokov nhận thẻ đỏ.
Sau khi bỏ lỡ một số cơ hội, Villarreal mới tìm được bàn quân bình tỉ số ở phút 75 nhờ công cầu thủ dự bị Guille Franco. Anh lập công với cú dứt điểm chính xác bằng đầu từ cự li chừng hớn 10m.
Phút 82, đến lượt Radek Sirl nối gót đồng đội Shirokov rời sân vì chiếc thẻ vàng thứ hai, đẩy Zenit vào cảnh khốn đốn. Đến phút 90, Jon Dahl Tomasson buộc thủ môn Viacheslav Malafeev vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
Ở thời điểm này, Villarreal vẫn cần thêm một bàn thắng nữa mới giành vé đi tiếp. Trong 5 phút bù giờ cuối cùng, họ tấn công điên cuồng nhưng không sao tìm được bàn thắng quyết định. Rốt cuộc, "Tàu ngầm vàng" bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.
Kết quả
Leverkusen 5-1 (0-0) Galatasaray
Barbarez 11'', 22''; Kiessling 13''; Haggui 55''; Schneider 61'' pen - Barusso 86'' pen
Hamburg 0-0 (3-1) Zurich
Spartak Moscow 2-0 (0-3) Marseille
Pavlenko 39''; Pavlyuchenko 85''
Panathinaikos 1-1 (0-0) Rangers
Goumas 12'' - Novo 81''
Bayern 5-1 (2-2) Aberdeen
Lucio 13''; Van Buyten 36''; Podolski 71'', 77''; Van Bommel 86''
Atletico 0-0 (0-1) Bolton
Bordeaux 1-1 (1-2) Anderlecht
Cavenaghi 71'' - Chatelle 34''
Fiorentina 2-1 (1-0) Rosenborg
Liverani 37''; Cacia 80'' - Koné 88''
Getafe 3-0 (1-1) AEK Athens
Granero 45''; Contra 83'' pen; Braulio 84''
Helsingborg 1-2 (0-2) PSV Eindhoven
Castan 81'' - Zonneveld 47''; Lazovic 65''
Tottenham 1-1 (2-1) Slavia Prague
O''Hara 7'' - Krajcik 51''
Villarreal 2-1 (0-1) Zenit St.Petersburg
Franco 75''; Tomasson 90'' - Pogrebnyak 31''
Basel 0-3 (0-2) Sporting Lisbon
Pereirinha 2''; Liedson 41'', 51''
Everton 6-1 (2-0) Brann Bergen
Yakubu 36'', 54'', 71''; Johnson 41'', 90''; Arteta 70'' - Moen 60''
Nuremberg 2-2 (0-1) Benfica
Charisteas 58''; Saenko 65'' - Cardozo 88''; Maria 90''
Braga 0-1 (0-3) Bremen
Klasnic 78''
Chú ý:
Trong ngoặc là tỉ số lượt đi
In đậm là đội giành quyền đi tiếp
Đội hình thi đấu:
Villarreal: Diego López, Angel, Gonzalo Rodríguez, Diego Godín, Capdevila, Cazorla, Josico (Guille Franco 51''), Senna (Bruno 63''), Robert Pires, Tomasson, Rossi (Nihat 54'').
Zenit St.Petersburg: Malafeev, Anyukov, Lombaerts (Krizanac 34''), Shirokov, Kim Dong-Jin, Zyryanov, Timoshchuk, Sirl, Fayzulin (Lee Ho 90''+3), Arshavin (Gorshkov 87''), Pogrebnyak.






