
Sau thời gian dài đàm phán và trước không ít cám dỗ từ châu Âu, cuối cùng Kaka đã đồng ý đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Milan, có thời hạn đến mùa Hè năm 2013.
Trong nhiều tháng qua, Milan và Kaka đã liên tục đàm phán về bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6/2012, nhưng rồi cuối cùng cả hai bên thống nhất gia hạn đến mùa Hè 2013. Bản hợp đồng này được ký kết vào đầu giờ tối ngày 28/2 (theo giờ địa phương).
Hợp đồng cũ của Milan hết hạn vào mùa Hè năm 2011, với mức lương 6 triệu euro mỗi mùa, cao nhất tại Serie A. Giờ đây, con số này sẽ tăng rất nhiều, nhưng hiện cả hai bên chưa tiết lộ mức lương cụ thể (có thể không dưới 8 triệu euro).
Việc Kaka, sẽ bước sang tuổi 26 vào tháng Tư tới, đồng ý gia hạn hợp đồng có thể xem là một thành công của Milan, khi trước đó Real Madrid tỏ ra rất thèm muốn "Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2007" của châu Âu và FIFA. Mới đây, ông chủ người Nga Roman Abramovich của Chelsea cũng lộ ý định đưa Kaka về thủ đô London.
Chuyển đến Milan từ mùa Hè năm 2003, Kaka nhanh chóng thể hiện phong độ chói sáng và trở thành linh hồn của đội bóng sọc Đỏ - Đen. Thành công của Milan ở mùa trước với chiếc Cúp Champions League có sự đóng góp rất lớn của "Il Bambino d''oro" (Cậu bé vàng - biệt danh xuất hiện khi Kaka ẵm toàn bộ giải thưởng cá nhân năm 2007).
Ngay khi hoàn tất bản HĐ này, PCT Adriano Galliani của Milan hồ hởi: "Kaka đã nhiều lần công khai muốn trở thành biểu tượng của Milan, và giờ điều đó đã diễn ra khi cậu ấy quyết định gắn bó với màu áo Rossoneri. Đây là một bản HĐ của cuộc đời, và tôi hy vọng đến năm 2013 sẽ lại tiếp tục ký thêm HĐ với cậu ấy".
"Kaka là một trong những biểu tượng của chiến thắng dưới thời chủ tịch Silvio Berlusconi. Cậu ấy là một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới giai đoạn này. Đây là một tin thực sự hấp dẫn với các CĐV của Milan ở khắp thế giới".






