Tự hào Thành phố Thép

17:00, 18/10/2015

Những ngày này, T.P Thái Nguyên - Thành phố Thép - như được khoác trên mình “tấm áo” mới. Các tuyến đường, tuyến phố cờ hoa trang hoàng rực rỡ chào mừng 53 năm Ngày thành lập Thành phố (19/10/1962 - 19/10/2015) và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.  

Cách đây tròn 53 năm, ngày 19-10-1962, thị xã Thái Nguyên đã đón nhận sự kiện quan trọng - thành lập T.P Thái Nguyên. Thời gian thấm thoát trôi đi, Thành phố nay đã phát triển thật sự năng động, hiện đại. Bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, bà Trần Thị Phượng Lập, 72 tuổi, đang sống tại tổ 14 (phường Trưng Vương) cho biết: Tôi quê ở Phú Thọ. Năm 1962, vừa tròn 19 tuổi, tốt nghiệp Trường Bưu điện Hà Nội, tôi được phân công về T.P Thái Nguyên làm việc và gắn bó với mảnh đất này đến tận bây giờ. Thời đó, Thành phố rất nhỏ bé, đường sá chật hẹp, tối tăm, nhà cửa lúp xúp, điện phập phù, bởi vậy nhiều người nói vui là “thành phố tắc kè”. Còn bây giờ cuộc sống đổi thay như trong mơ…

 

Những năm gần đây, kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được khẳng định rõ tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) vừa diễn ra. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Thành phố đạt 15%/năm (vượt chỉ tiêu đề ra); thu nhập bình quân hiện nay đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 1,5%. Cùng với việc chú trọng cải thiện, nâng cao đời sống của người dân, Thành phố luôn nỗ lực thu hút các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ, hiện đại. Trên địa bàn Thành phố hiện có hơn 20 khu đô thị, khu dân cư được hình thành; trên 90% các tuyến đường chính và đường vào khu dân cư được trải nhựa; 85% đường dân sinh có điện chiếu sáng, 100% các tuyến phố chính có cây xanh đô thị. Khu vực nông thôn cũng thay đổi từng ngày, đến nay, Thành phố đã có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

 

Những ai đã gắn bó và chứng kiến sự đổi thay từng ngày của T.P Thái Nguyên trong suốt mấy chục năm qua ắt hẳn đều cảm thấy vinh dự và tự hào. Nơi đây có Đảng bộ luôn tập hợp được tinh thần đoàn kết, phát huy sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh và trí tuệ vững vàng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân để vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố lại ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sắp diễn ra. Tôi cho xe chạy quanh các phố, phường của Thành phố để cảm nhận không khí trong những ngày lễ lớn. Đi trên các tuyến đường, tuyến phố với nhà cửa, khách sạn, trung tâm thương mại mọc lên san sát hai bên đường, đặc biệt là tuyến phố Hoàng Văn Thụ đã được công nhận “Tuyến phố văn minh đô thị”, tôi cứ ngỡ mình đang đứng trên một tuyến phố nào đó của Hà Nội hay T.P Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Yến, công nhân Công ty Quản lý môi trường đô thị T.P Thái Nguyên đang trồng cây xanh, cây cảnh trên tuyến phố này, cho biết: Vinh dự, tự hào lắm, khi mà chứng kiến Thành phố thay đổi từng ngày, chúng tôi những người bảo vệ môi trường luôn tự nhủ, hằng ngày, phải góp phần làm cho đường phố luôn xanh - sạch - đẹp.

 

Sau khi cho xe chạy khắp các phố phường, tôi tiếp tục vào vùng chè Tân Cương, nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động tại Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3 năm 2015. Tuy là xã thuần nông, nhưng các  dịch vụ, đại lý chè mọc lên san sát, đường được trải áp phan rộng thênh thang, có cả điện cao áp thắp sáng. Đang sang sửa lại vườn chè cho đẹp để đón du khách tham quan, chị Ngô Thị Sâm, ở xóm Hồng Thái 1, phấn khởi nói: Trước đây chúng tôi cũng chỉ là những nông dân thuần khiết, trồng chè và mang chè ra chợ bán, nhờ có các mùa Festival Trà được tổ chức mà người dân như chúng tôi được đổi đời, thu nhập mỗi năm của gia đình đạt gần 100 triệu đồng nhờ trồng chè và phục vụ du khách dừng chân tham quan tại đây…

 

Cũng như chị Yến, chị Sâm, tôi cảm nhận mọi người dân T.P Thái Nguyên rất đỗi tự hào, phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương, khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Và, thêm một niềm vui lớn, những ngày này, người dân Thành phố đang náo nức hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) với bao niềm tin và hy vọng.

 

53 năm đã trôi qua với nhiều thành tựu đáng tự hào được vun đắp bởi các thế hệ, Thành phố Thép hôm nay đang tự tin, vững vàng bước tiếp với khí thế mới, động lực mới trên hành trình phát triển.