Nói đến mảnh đất “đệ nhất danh trà”, mọi người thường nghĩ đến người trồng chè, nghệ nhân chế biến chè. Ít ai biết có một người phụ nữ nhiều năm nay lặng lẽ góp nhặt vị quê, thổi hồn vào từng búp trà, chiếc lá và những bông hoa chè. Đó là cô giáo Hoàng Mai Quyên, chủ nhân của “Q-Mộc Store” - một không gian nhỏ xinh tại phường Phan Đình Phùng, nơi lan tỏa tình yêu chè Thái theo một cách riêng.
![]() |
| Nhà cô giáo Hoàng Mai Quyên giống như một lớp học mỹ thuật thu hút nhiều các em nhỏ tham gia học làm các sản phẩm mỹ nghệ liên quan đến chè. |
Tình yêu với hoa chè
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ trà” của cả nước, từ nhỏ, Hoàng Mai Quyên đã mang tình yêu lớn với cây chè và mong muốn có thể lan tỏa văn hóa truyền thống xứ trà tới nhiều người.
Sau này, dù đã là giáo viên, Hoàng Mai Quyên vẫn nhớ thuở thiếu thời và mong ước lan tỏa văn hóa quê hương. Thế là ngoài những buổi lên lớp, chị tìm đến cơ sở dạy làm các sản phẩm thủ công. Sản phẩm đầu tiên chị học là những cành hoa chè làm bằng vỏ bắp ngô sấy khô.
Chị Hoàng Mai Quyên, cho biết: Khi còn nhỏ, được đi thăm những đồi chè, tôi rất ấn tượng về những bông hoa chè. Mỗi độ cuối thu, những bông hoa chè lại nở bung, có màu trắng ngà, cánh mỏng, nhụy vàng, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Hoa chè tượng trưng cho sự tinh khiết, bền bỉ và thanh cao, như chính những người làm chè.
Lần đầu tiên tự tay đan tết được cành hoa, ngồi ngắm nghía, chị Quyên thấy lòng lâng lâng. Rồi chị hướng dẫn cho người thân cùng làm. Mẹ chồng chị bị cuốn vào niềm đam mê cùng con dâu lúc nào không hay, để rồi suốt quá trình theo đuổi ước mơ mở một không gian trưng bày những sản phẩm thủ công mang đậm nét văn hóa quê chè, chị Quyên luôn có sự ủng hộ và giúp sức của bà.
Ngoài những bình hoa trà nhỏ xinh, chị Quyên mời thêm cộng sự có chuyên môn hội họa tham gia cùng mình vẽ những bông hoa trà lên những tà áo dài, nón lá Việt, tạo nên hình ảnh trang phục truyền thống riêng của Thái Nguyên.
![]() |
| Ngoài giờ lên lớp, cô giáo Hoàng Mai Quyên còn dành nhiều tâm huyết để làm ra các sản phẩm tôn vinh cây chè Thái Nguyên. |
Dần dần, chị mở rộng thêm các sản phẩm phong phú hơn như: Khăn quàng, tranh, hộp trà, túi xách, guốc mộc… Tất cả những sản phẩm thủ công được bàn tay khéo léo của chị Quyên cùng cộng sự điểm tô sắc mầu quê hương xứ trà, trở nên trang nhã, tinh tế và sinh động. Mỗi sản phẩm như mang một câu chuyện riêng của đất và người Thái Nguyên.
Năm 2023, Q-Mộc Store chính thức được thành lập như một nhành hoa mộc dịu dàng tỏa hương từ đất. Ở đây trà Thái gặp gỡ với áo dài, nón lá, khăn thêu, túi xách, guốc mộc, bình gốm... Tất cả hòa quyện, tạo nên các sản phẩm độc đáo, gần gũi, mang đậm hơi thở truyền thống nhưng vẫn đầy tính hiện đại. Mỗi sản phẩm, mỗi câu chuyện đều kết nối con người với mảnh đất Thái Nguyên.
Không gian nghệ thuật truyền thống
Không gian trưng bày của Q-Mộc Store được đặt tại ngôi nhà bình dị trong ngõ nhỏ nơi gia đình chị Quyên sinh sống, thuộc phường Phan Đình Phùng. Đây không chỉ là một cửa hàng bày bán các đồ thủ công đơn thuần, mà là một không gian văn hóa thu nhỏ - nơi hội tụ giữa trà Thái với nghệ thuật thủ công.
Bước vào Q-Mộc Store, người ta như bước vào một không gian khác, nơi từng chiếc khăn, từng chiếc nón đều mang theo hơi ấm của bàn tay con người và linh hồn của văn hóa bản địa. Trên những chiếc nón lá, bình trà, túi vải là những họa tiết hoa trà được vẽ tay tỉ mỉ.
Khách hàng đến với Q-Mộc Store không chỉ để mua sản phẩm, mà để nhận về một phần hồn cốt quê hương. Không chỉ là cửa hàng bày bán hàng, Q-Mộc Store còn là một “lớp học mở” về văn hóa. Tại đây, chị Quyên tổ chức các buổi trải nghiệm cho học sinh. Các em học sinh khi đến đây được học pha trà, vẽ nón, làm hoa, gấp khăn…
![]() |
| Các sản phẩm túi xách vẽ hoa trà có mẫu mã đa dạng phong phú. |
Ngay giữa cửa hàng, một tốp học sinh đang cùng nhau đan tết những chiếc vỏ ngô thành những bông hoa trà. Thứ tưởng chừng như là phế phẩm nông nghiệp, qua bàn tay nhỏ xinh của các em đã hóa những cành hoa trà kiêu sa - biểu tượng của xứ trà. Mỗi cành hoa trà được hoàn thành, các em lại xúm lại chiêm ngưỡng, đôi tay lấm lem màu sắc, mắt cười tít, ánh lên sự thích thú.
Điều đặc biệt ở Q-Mộc Store là khi đến đây không ai là khách, mà tất cả như một gia đình lớn. Mỗi người một việc, tất cả đều trở thành những đại sứ không chuyên âm thầm giữ gìn và lan tỏa hồn cốt văn hóa truyền thống đất chè.
Khi được hỏi về thu nhập từ việc bán các sản phẩm của cửa hàng, chị Quyên cười và chia sẻ: “Tôi xây dựng Q-Mộc Store để giữ gìn và lan tỏa văn hóa. Tôi không thuyết phục ai, mà chỉ làm bằng tình yêu, rồi mọi người tự thấy việc mình làm có ý nghĩa và cùng góp sức. Kết quả bước đầu cho tôi một niềm tin lớn: Các sản phẩm được mọi người yêu thích, học sinh, sinh viên háo hức trải nghiệm, cộng đồng hào hứng tham gia. Đó chính là tín hiệu của tình yêu văn hóa đang được lan tỏa từ trái tim đến trái tim.
Có những nông dân vùng chè chỉ quen hái chè, giờ biết làm quà tặng, thiết kế bao bì, thậm chí tham gia lớp học pha trà và giới thiệu cho du khách. Có người dân ở vùng chè nổi tiếng Tân Cương đã mang mô hình học được từ Q-Mộc Store về áp dụng tại địa phương.
Không dừng lại ở đó, trong thời đại công nghệ số, cô giáo xứ trà còn dùng trí tuệ nhân tạo (AI) kể câu chuyện văn hóa theo cách hiện đại, hấp dẫn hơn. Những video do chị tự tay dựng đã thu hút hàng nghìn lượt xem trên mạng xã hội.
Nhờ đó, Q-Mộc Store ngày càng được biết đến không chỉ trong tỉnh mà cả cộng đồng yêu văn hóa Việt trên cả nước và quốc tế. Chị Quyên tiếp tục ấp ủ một mục tiêu xa hơn, đó là làm cho Q-Mộc Store trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa.
Du khách đến đây sẽ không chỉ mua, mà còn pha trà, vẽ hoa, để hiểu rằng trà Thái không chỉ có vị, mà có hồn. Sắp tới, chị dự định sẽ tổ chức tour trải nghiệm kết hợp chè - thủ công - nghệ thuật.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin