![]() |
Người lính trở về trong màu cờ thắm đỏ
Năm cánh sao vàng ôm trọn một trái tim
Những hình hài dẫu không còn lành lặn
Nhưng đã làm nên nguyên vẹn Tổ quốc mình.
Ngày trở về mấy mươi năm chờ đợi
Mẹ ngóng trông con đằng đẵng hóa mây trời
Mây bay về thành cơn mưa tháng Bảy
Rưới xuống màu cờ đùm bọc cốt xương con.
Những đồng đội năm xưa kẻ mất người còn
Tóc trắng màu mây rưng rưng chân nạng
Những em thơ vai quàng khăn đỏ
Trong tay lá cờ cứ vẫy vẫy không thôi.
Bên những hàng bia lặng lẽ không lời
Người lính trở về trong lửa hương mây khói
Những chấm hương đỏ hồng như giọt máu
Những giọt đỏ từng đau thấm đất nước này.
Tổ quốc dọc dài lại ấm những vòng tay
Mẹ hóa mây trời bốn mùa ru giấc ngủ
Mây lộng Trường Sơn
Bồng bềnh hải đảo
Người lính trở về trong bảng lảng khói mây.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin