Thay vì sum họp, đoàn viên cùng gia đình, lực lượng Công an có đặc thù là những ngày lễ, Tết phải thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo cho nhân dân vui chơi an toàn. Họ có một phần thiệt thòi bởi hiếm khi dành cái Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân. Và, làm nhiệm vụ trong những ngày Tết chính là câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Công an, khi gác lại hạnh phúc riêng, để đảm bảo sự yên vui cho mọi người.
![]() |
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025. |
Ngày Tết và câu chuyện đánh án
Nói về chuyện đánh án ngày Tết, tôi nhớ lại hôm làm việc cùng các cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, được các anh cung cấp thông tin về chuyên án liên quan đến nhóm đối tượng Lương Thái San, sinh năm 1991, ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Theo hồ sơ vụ án: Ngày 19/12/2023, tại phường Thắng Lợi (TP. Sông Công), tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh, đã phát hiện, bắt quả tang Lương Thái San về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 2 bánh heroin; trên 11.670 viên hồng phiến. Quá trình điều tra, San khai nhận mua ma túy của một nam thanh niên cùng xã, sau đó, thuê Lang Văn Giang, sinh năm 1998, cùng quê đi bán ma túy ở Thái Nguyên.
Tại địa điểm giao hàng ở phường Thắng Lợi, lúc San chuẩn bị giao ma túy cho khách hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, còn Giang đã tẩu thoát. Sau nhiều tháng điều tra mở rộng, truy xét, trung tuần tháng 6-2024, nhận được thông tin đối tượng Giang đang tham gia tổ chức sử dụng ma túy ở một địa điểm của huyện Quế Phong, ngay trong đêm, tổ trinh sát đã lập tức lên đường để tiến hành bắt giữ.
![]() |
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Nguyên bắt giữ một đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy. |
Chuyên án được kể ngắn gọn, đơn giản là vậy nhưng tôi biết, để vây bắt được các đối tượng phạm tội ma túy với thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp như trên là chuyện không hề dễ. Nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, anh em trong tổ trinh sát vẫn phải đón giao thừa và năm mới trong tiết trời mưa lạnh ở bản - nơi đối tượng Giang sinh sống để nắm bắt tình hình.
“Đón giao thừa xa quê, bữa ăn ngày Tết với chúng tôi chỉ là cái bánh mì, bát mì tôm trên đường truy bắt tội phạm. Có chút bâng khuâng, nhớ nhà, chạnh lòng khi không ở cạnh vợ con, song đã là nhiệm vụ thì phải chấp hành. Hơn nữa, đối với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này phải tập trung tinh thần cao độ, không được lơ là cảnh giác”. - Thiếu tá Đỗ Trường Giang, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh.
Chuyện bất chấp mọi hiểm nguy, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, không kể ngày nghỉ, lễ Tết, chỉ cần nhận nhiệm vụ là lên đường như chuyên án nói trên lâu nay đã trở thành chuyện thường ngày của cán bộ, chiến sĩ Công an. Thượng tá Dương Trung Kiên, Phó Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tâm sự: Hơn 20 năm trong nghề, chưa năm nào tôi đón giao thừa ở nhà. Không chỉ trinh sát phải trực chiến tại đơn vị mà các lãnh đạo cũng phải luôn đảm bảo đúng quân số để có thể chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh. Anh em được quán triệt nên cũng đã quen với việc trực, đi làm ngày Tết.
Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an còn đảm trách nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an toàn mục tiêu trọng yếu trên địa bàn, giữ an ninh trật tự ở khu vui chơi, các đền chùa nơi người dân hái lộc đêm giao thừa. Đại úy Trần Triệu Phú, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Thái Nguyên chia sẻ: Các đối tượng hình sự ngày thường có thể dạt đi khắp nơi nhưng đến Tết hay tìm về nhà, vì vậy công tác tuần tra, kiểm soát cần phải mạnh hơn, quyết liệt hơn mới có để trấn áp được. Hơn nữa, có những người mượn vui ngày Tết để đánh bạc hoặc uống rượu say, dễ phát sinh xô xát gây rối trật tự công cộng…
Đón Tết đơn vị nhiều hơn ở nhà
Không riêng lực lượng cảnh sát hình sự, ma túy, cơ động, cán bộ, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trật tự cũng ngày đêm túc trực ở khắp các tuyến phố để đảm bảo an toàn giao thông trên mỗi cung đường cho nhân dân vui Xuân.
![]() |
Với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong ngành Công an, việc trực, đi làm ngày lễ, Tết đã trở thành chuyện thường ngày. |
Chị Nguyễn Thanh Thuỷ, cán bộ Đội xử lý vi phạm giao thông, phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) từ nhỏ đã quen với việc bố mẹ làm trong ngành Công an phải trực ngày lễ, Tết. Chị còn có chồng đang làm Phó Trưởng Công an xã Văn Hán (Đồng Hỷ) nên khi nhận nhiệm vụ trực 1 tuần dịp Tết chị đã có sẵn tâm thế.
Nhanh gọn nhất có thể, hai vợ chồng chị tranh thủ thời gian mua sắm các đồ cần thiết để thắp hương 3 ngày Tết, chuẩn bị đồ mang sang biếu ông bà nội, ngoại rồi dọn dẹp nhà cửa và làm sẵn một số món ăn cho các con. Đến ngày mùng 4 Tết, chồng chị được nghỉ một ngày mới về đưa các con sang chúc Tết ông bà nội, ngoại, người thân.
![]() |
Lực lượng Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (1/1/1964 - 1/1/2024). |
Chị Thủy nhỏ nhẹ: Mặc dù Xuân ở đơn vị đủ hoa đào, bánh chưng mà ai cũng có chút bâng khuâng, hơi buồn vì ngày Tết là ngày đoàn viên, mà cả gia đình không có được bữa cơm đoàn tụ. Nhưng vì nhiệm vụ cao cả, vì giữ vững lời thề khi vào ngành, nên hai vợ chồng tôi đã động viên nhau, cũng động viên các con và nói “khéo” để gia đình nội, ngoại thông cảm.
Hai con của tôi một bé lớp 3 còn một lớp 1 chỉ ở nhà với nhau mấy ngày Tết. Sau đợt trực, hai vợ chồng lại dành nhiều thời gian bên con để “bù đắp”. - Chị Thủy cười tươi tắn kể lại.
Không riêng vợ chồng chị Thủy, những cán bộ, chiến sĩ Công an luôn chia sẻ, động viên nhau thực hiện tốt công việc dù vất vả, áp lực, phải làm đêm khuya hay trực ngày lễ, Tết. Thật may mắn khi các anh chị đều có “hậu phương” vững chãi nên yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong không khí mùa Xuân ngập tràn, tôi nghe đâu đây lời bài hát “Những bàn chân lặng lẽ” và thầm cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của các anh, các chị đã giữ bình yên cho nhà nhà, người người đón Tết đầm ấm, bình yên. Tôi mỉm cười chợt ngân nga câu hát: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”…
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin