Một cây cầu cần được thay thế

17:55, 30/05/2007

Cầu Quán 300 thuộc xã Quyết Thắng (T.P Thái Nguyên) được xây dựng hơn 20 năm nay. Đây là cây cầu nối liền trục đường liên xã Quyết Thắng và Phúc Trìu. Cầu được xây dựng bắc qua dòng kênh dẫn nước từ hồ Núi Cốc, qua địa bàn về huyện Phú Bình và tới các vùng lúa của tỉnh Bắc Giang.

Hiện nay, cầu Quán 300 đã xuống cấp nghiêm trọng, đang rất cần được thay thế bằng một cây cầu khác: Đường vào 2 đầu cầu uốn khúc cua gấp tay áo; 2 bên cầu không có thành vịn lan can... Từ mặt cầu nhìn xuống, hun hút xanh một màu của nước. Điều này, lãnh đạo một số ngành chức năng của tỉnh, của thành phố Thái Nguyên đã biết. Cán bộ đã về khảo sát, thiết kế và... “bặt vô âm tín”. Người lớn, trẻ con thuộc 2 xã trên dù rất lo sợ nhưng vẫn phải đi qua cây cầu này.

Người được chứng kiến nhiều tai nạn nhất tại cây cầu này là bà Nguyễn Thị Thơm, 69 tuổi. Nhà bà Thơm ở đầu cầu nên khi có tai nạn xảy ra bà đều biết.

Ông Ngô Văn Tranh, nhà cách cầu vài chục mét cho biết: Đã nhiều con trâu bị rơi xuống cầu, gần đây nhất là trâu của bà Lê Thị Bình và trâu của ông Trần Văn Thuỷ. Cả 2 con trâu đều bị chết do khi rơi còn đang phải kéo xe. Dạo trước Tết Nguyên đán, 1 thanh niên nhà ở đường Dương Tự Minh, khi điều khiển xe máy qua cầu đã bị trơn, mất lái lao xuống kênh, gẫy xương quai xanh; sau vụ này thì bà Tho, người xã Thịnh Đức cũng lao cả người và xe máy xuống dòng nước-bà Tho phải vào viện bó bột cho chiếc chân bị gẫy...

Tôi đã đứng ở đầu cầu Quán 300 rất lâu, chứng kiến cầu có số lượt người qua lại rất nhiều, và ai cũng nói với tôi: Bao giờ cây cầu nguy hiểm này mới được thay thế bằng một cây cầu an toàn... Tôi không biết trả lời như thế nào, cũng tự đi thử qua cây cầu xem sao. Không biết người dân ở vùng này phải chung sống với cây cầu nguy hiểm này đến bao giờ.