
Những ngày qua, Báo Thái Nguyên và nhiều cơ quan thông tin đại chúng trong cả nước đã có bài viết về trường hợp gia đình ông Lục Văn Quân và bà Trương Thị Năm (xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình) có 5 người con mắc căn bệnh quái ác, gây biến dạng xương vùng mặt. Ngay sau đó, gia đình đã nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng.
Sau bài viết phản ánh hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông bà Quân-Năm, báo Người Lao động, báo Sài Gòn giải phóng đã tiếp tục tìm hiểu, lấy ý kiến của các chuyên gia y tế về căn bệnh này. Trong đổi với phóng viên Báo Người Lao Động hôm 4-7, một thành viên người Việt Nam tham gia đoàn công tác của Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu (GHO) cho biết nhóm các bác sĩ Mỹ trong đoàn đã đem mẫu sinh thiết của cô út Lục Thị Linh về nước nghiên cứu căn bệnh. Sau đó, các bác sĩ này sẽ tổ chức hội thảo tại Mỹ để tìm nguyên nhân và hướng điều trị.
Bên cạnh đó, một chuyên gia phẫu thuật hàng đầu Mỹ là thành viên trong đoàn bác sĩ đã hứa hẹn sẽ sang VN vào tháng 3-2008 để phẫu thuật cho bé Lục Thị Linh và đã yêu cầu phía VN chuẩn bị lượng máu, phòng mổ khi tiến hành thực hiện. Ngoài ra, các bác sĩ này cũng thông tin, nếu nhận được sự hỗ trợ họ sẽ đón hai người chị Lục Thị Mói và Lục Thị Hai sang Mỹ phẫu thuật.
Sau khi tiến hành khám bệnh và tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình ông Lục Văn Quân, các bác sĩ Mỹ đã đưa ra thông tin ban đầu: Căn bệnh quái ác mà 5 người con ông mắc phải có thể là bệnh u xương. Tuy nhiên, chẩn đoán ban đầu đó chưa nhận được sự tán đồng của nhiều chuyên gia khác.
GS Dương Xuân Đạm, nguyên trưởng Khoa Phục hồi chức năng Viện Quân y 108, cho rằng trường hợp 5 con trong gia đình ông Quân bị căn bệnh quái ác là trường hợp cá biệt, nhiều khả năng có thể do đột biến về gien ở gia đình. GS Đạm cũng khẳng định đây là những trường hợp đầu tiên ở VN, điều đặc biệt là nó đã xảy ra trong một gia đình.
Theo TS-BS Ngô Đồng Khanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (T.P Hồ Chí Minh), để điều trị căn bệnh này phải mất thời gian rất dài vì bệnh nhân đã bị biến dạng quá nhiều. Tiên lượng hiệu quả điều trị để trở lại thẩm mỹ chức năng bình thường là rất khó.Bác sĩ Ngô Đồng Khanh cũng cho biết: Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân điều trị và nhờ sự giúp đỡ từ các chuyên gia quốc tế.
Ngay sau khi được biết hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông bà Quân- Năm, bạn đọc trong cả nước đã có các hành động thiết thực, bày tỏ sự thông cảm, chia sẻ trước hoàn cảnh của gia đình. Bạn đọc Người Lao động trong một ngày (4-7) đã quyên góp 10.350.000 đồng gửi cho gia đình ông bà Quân-Năm. Báo Sài Gòn Giải phóng cũng đã kịp thời trao cho gia đình 10.000.000 đồng ngay sau hôm báo phát hành. Sự hỗ trợ tích cực cả về vật chất và tinh thần từ các tổ chức, cá nhân trong thời gian tới chắc chắn sẽ giúp ông bà Quân-Năm vợi bớt nỗi đau, tìm lại hy vọng cứu chữa, nuôi dưỡng những đứa con tật nguyền.

