
Đó là suy nghĩ rất thật của chủ một doanh nghiệp thành danh - người từng một thời khoác trên mình tấm áo thanh niên xung phong (TNXP) cùng đồng đội bảo vệ một trong những con đường quan trọng từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam máu lửa - chị Nguyễn Thị Cải, Tổng giám đốc Công ty CP thương mại Thái Hưng.
Tham gia TNXP từ năm 1965, bất chấp sự cấm đoán, can ngăn của gia đình, chị Nguyễn Thị Cải được phiên chế ngay vào đại đội TNXP bảo vệ tuyến đường huyết mạch chi viện của các nước bạn qua cửa khẩu Lạng Sơn cho chiến trường miền Nam ác liệt.
Sau một thời gian dài chống chọi với bom đạn của giặc Mỹ bảo vệ thành công tuyến đường, chị được chuyển làm công tác hậu cần trong quân đội. Thực sự những năm tháng tham gia đại đội TNXP, chứng kiến những gian khổ mà người lính thời chiến phải chịu đựng, đã như một nỗi ám ảnh luôn thường trực trong tâm tưởng và suy nghĩ của chị. Điều đó đã thôi thúc chị khi trở về thời bình, mang hết cái tâm của mình để giúp đỡ những mảnh đời éo le, những con em gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống...
Giờ đây, khi công ty do chị đứng đầu ngày một phát triển lại càng là điều kiện để chị thực hiện những mong muốn từ cái tâm của mình, đó là làm từ thiện. Chính thức xây dựng công ty, tham gia lĩnh vực kinh doanh thương mại được gần 15 năm nay, thì năm nào chị cũng vận động đơn vị ủng hộ các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo và nhiều loại quỹ chính sách xã hội khác do các tổ chức, đoàn thể phát động.
Đặc biệt, trong mấy năm trở lại đây, mỗi năm Công ty của chị đều dành khoảng 300 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện trên địa bàn. Trong năm 2006, Công ty của chị đã giúp đỡ xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá mỗi ngôi nhà 10 triệu đồng cho 2 cựu TNXP nghèo và một cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Vào mỗi dịp 27-7, kỷ niệm Ngày thương binh-liệt sỹ, Công ty của chị lại dành một khoản kinh phí nhất định (từ 5 đến 10 triệu đồng) nhằm tôn tạo, tu sửa Đài tưởng niệm TNXP tại Thái Nguyên.
Hiện nay, đơn vị cũng đang là chủ đầu tư Dự án cải tạo và nâng cấp đường TNXP (phường Gia Sàng-T.P Thái Nguyên). Đây là những việc làm mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, nhất là vào thời điểm này, khi cả nước đang hướng về Thái Nguyên, nơi phát tích Ngày thương binh-liệt sỹ 27-7.
Năm 2007 này, Công ty đã phối hợp với cơ quan Báo Thái Nguyên giúp đỡ xây dựng nhà tình nghĩa cho một gia đình chính sách nghèo trên địa bàn. Từ nay đến cuối năm, Công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho từ 3 đến 5 gia đình chính sách trong tỉnh. Mỗi ngôi nhà sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng xây dựng.
Chị Nguyễn Thị Cải tâm sự: "Người với người sống để yêu nhau". Đó là câu nói nổi tiếng mà tôi luôn luôn nhớ và vận dụng vào trong cuộc sống. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời éo le, những số phận không may... bằng cái tâm trong sáng nhất.


