Nỗi lo thất học ở vùng rốn lũ

09:27, 13/11/2007

Tất cả nguồn nước ở những vùng bị lũ cô lập đang ô nhiễm nghiêm trọng. Sách, vở của học sinh bị ướt sạch, nguy cơ học sinh bỏ học nửa chừng là rất lớn.

Ngược dòng con sông Thu Bồn (Quảng Nam), chúng tôi vượt qua những dòng nước vẫn còn chảy xiết, hung dữ từ thượng nguồn đổ xuống, để đến với hàng chục ngàn hộ dân ở những vùng bị lũ cô lập trong những ngày qua như Gò Nổi (Điện Bàn), Cẩm Kim, Cẩm Châu (Hội An) và cả ốc đảo Duy Hải (Duy Xuyên). Mực nước đã rút dần nhưng người dân vùng rốn lũ vẫn đối diện với nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Nhà dân vẫn còn ngập chìm trong biển nước

Mực nước con sông Thu Bồn đã rút xuống hơn 1,5 m so với đỉnh lũ ngày 12-11, nhưng dòng nước vẫn còn mênh mông, dữ tợn. Hàng ngàn hộ dân bị lũ cô lập vẫn chưa thoát khỏi sự bao vây của lũ dữ và nhà dân vẫn còn ngập chìm trong biển nước. Nước rút dần, không ít người dân đã trở lại nhà để dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc... nhưng vẫn còn hàng ngàn hộ dân phải tiếp tục lánh lũ chưa thể trở về.

Hơn 200 hộ dân ở Gò Nỗi vẫn chìm sâu trong biển nước và những chuyến hàng cứu trợ với 1.500 thùng mì tôm và 100 lít nước uống do ông Nguyễn Thành Sang, Giám đốc Dệt Phước Thịnh, tài trợ đã được chuyển đến bà con vùng lũ Gò Nổi, trong ngày 13-11.

Toàn bộ lương thực, lúa gạo... của người dân đã bị lũ nhấn chìm. “Lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp nên tất cả đã ngập chìm trong nước hết rồi”, anh Nguyễn Văn Trí than thở. Tội nghiệp nhất là bà Năm (Gò Nổi), cả đời lam lũ dành dụm được 150.000 đồng và mua con heo nuôi nái, với mong ước có tiền mua chiếc tivi xem thời sự.

Trong lúc con heo của bà đang mang thai và chuẩn bị sinh thì bất ngờ bị cơn lũ lịch sử ập đến nhấn chìm trong nước. Sáng 13-11, khi bà lánh lũ trở về, nhìn thấy con heo chết nổi bồng bềnh trên nước, bà Năm như điên, như dại, than khóc thê thảm.

Khi chiếc ca nô của Bộ đội Biên phòng Hội An đưa chúng tôi đến với “ốc đảo” Cẩm Kim, nơi hơn 6.000 dân bị lũ cô lập hoàn toàn trong đỉnh lũ, cũng là lúc một số người dân vừa lánh lũ trở về. Nhìn cảnh nhà cửa đồ đạc bị ngâm trong biển nước, người dân chỉ biết ngước mặt kêu trời. “Biết làm gì được bây giờ, ngay cả cái ti vi chúng tôi treo lên tận nóc nhà cũng bị lũ ngâm ướt”, chị Hồng bộc bạch.

Nỗi lo bỏ học, đói khát

Trận lũ lịch sử tạm thời đã đi qua, nhưng hàng ngàn hộ dân ở những vùng bị lũ cô lập như Gò Nổi, Cẩm Kim, Duy Hải đang phải đối diện với nhiều khó khăn: không nước, không điện, không lúa gạo... và nguy cơ hàng ngàn đứa trẻ bỏ học nửa chừng là rất lớn. Nhưng nỗi lo lớn nhất của dân vùng rốn lũ là nguồn nước đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, không biết lấy nước ở đâu để sinh hoạt trong những ngày tới .

“Lo quá chú ơi, bây giờ không biết lấy đâu ra sách vở cho con em đến trường”, bà Nguyễn Thị Vấn (Duy Hải) lo lắng. Nỗi lo của bà Vấn cũng là nỗi lo chung của người dân vùng lũ. Trong 2 ngày qua, người dân nơi lũ cô lập chỉ biết sống nhờ vào những gói mì tôm, nước uống của những chuyến hàng cứu trợ.

Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND thị xã Hội An lo lắng: “Bây giờ, tất cả nguồn nước ở những vùng bị lũ cô lập bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sách, vở của các em học sinh cũng bị ướt sạch nên nguy cơ bỏ học nửa chừng là rất lớn”. Hiện nay nước lũ đang còn cao và hàng ngàn ngôi nhà vẫn ngập chìm, nên trước mắt thị xã tập trung cung cấp nước uống, mì tôm cứu đói cho dân.

Khi nước rút hết, thị xã sẽ huy động cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, dân quân đến các địa phương bị ngập nặng trong lũ để giúp dân kịp thời sửa sang nhà cửa, trường học và đặc biệt sửa chữa bệnh viện để phục vụ công tác chữa bệnh cho người dân. Đồng thời huy động các y, bác sĩ đến từng xã để hướng dẫn người dân cách tiêu độc, khử trùng sau lũ đi qua.

Chủ trương, mệnh lệnh của thị xã là bằng mọi cách không để dân đói sau lũ. Người dân vùng rốn lũ cũng rất mong muốn Nhà nước có chính sách miễn giảm học phí để con em họ tiếp tục được đến trường.