Về Làng Mai thanh bình

14:37, 14/11/2007

Làng Mai, cái tên nghe thật nhẹ nhàng, dễ nhớ, rất phù hợp với một miền quê thanh bình, trù phú. Miền quê ấy chỉ nằm cách Quốc lộ 3 chừng 800m và cách trung tâm huyện Phú Lương chưa đầy 2 cây số về phía Đông.

Nói Làng Mai (xã Phấn Mễ) là một miền quê thanh bình không có nghĩa là nói về một vùng đất phẳng lặng, ít đổi thay và chậm bắt nhịp với xu thế phát triển chung của xã hội. Bởi hiện nay, đếm sơ sơ trong làng cũng có mấy chục ngôi nhà xây kiên cố; xe máy có thể chạy băng băng trên đường làng rộng thênh thang; dưới ruộng, máy cày đã thay thế sức kéo trâu bò; trên đồi, cây ăn quả, chè không phải tưới bằng những thùng nước gánh về từ ao, máng; mỗi nhà đã tự sắm được máy bơm nước, máy sao, vò chè; các đồ dùng tiện nghi cao cấp như bếp ga, máy giặt cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn... Và đặc biệt, mọi người trong làng đều sống với nhau bằng cái tình, sự đoàn kết, sẻ chia khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá nghèo.

Làng Mai có 83 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (Tày, Cao Lan, Sán Chí). Kể từ khi về định cư ở đây, những tưởng cuộc sống khó khăn, đói nghèo của đồng bào sẽ kéo dài mãi, nhưng thực tế không phải thế. Cuộc sống của bà con đã ngày càng đủ đầy hơn. Sự đoàn kết, sẻ chia cùng đùm bọc lẫn nhau đã giúp Làng Mai ngày nay trở thành một cộng đồng dân cư vững mạnh. Cả làng có tới 50% số gia đình thuộc diện giàu và khá giả, chỉ còn khoảng 12% hộ nghèo. Các tổ chức hội, đoàn thể trong làng đã thực sự coi trọng vấn đề phát triển ngành nghề, nâng cao thu nhập cho các gia đình. Chị em phụ nữ trong làng vận động nhau xây dựng các đội sản xuất tự nguyện như: đội hái chè, đội cấy hái đổi công để giúp nhau gánh vác công việc. Thanh niên nam giới thì thành lập các đội thợ xây, thợ mộc với khoảng 20 người có tay nghề vững, giúp nhau dựng nhà, sửa bếp và đi làm thuê tăng thu nhập. Riêng năm 2007, trong làng có khoảng 30 hộ xây dựng các công trình lớn nhỏ với tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Trong đó, một phần lớn có sự giúp đỡ của các tổ, đội trong làng.

Cuộc sống đã trở nên sung túc, đồng bào vận động nhau đóng góp xây dựng các loại quỹ từ thiện xã hội: Quỹ tình nghĩa, quỹ vì trẻ thơ, quỹ chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, quỹ chăm sóc người có công, quỹ khuyến học... Nguồn quỹ này tuy không nhiều nhưng đã kịp thời động viên, khích lệ, giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó, những mâu thuẫn, bất đồng nảy sinh trong từng gia đình, từng tập thể được Ban hoà giải của xóm giúp đỡ, giải quyết thấu đáo. Các tổ chức đoàn thể, tổ an ninh, dân quân tích cực tuyên truyền, vận động và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện gây rối an ninh trật tự, mắc các tệ nạn xã hội... Do đó, từ nhiều năm nay, Làng Mai không có vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra. Tình trạng mê tín, và một số hủ tục lạc hậu khác không còn. Đời sống vật chất được nâng lên, đồng bào đã quan tâm hơn đến các hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ và chăm lo đến việc học hành của con trẻ. Cả làng đã có 6 cán bộ có trình độ đại học. Năm học vừa qua, làng có 10 học sinh thi tốt nghiệp THPT, có 3 em đỗ đại học và trên 65% học sinh các bậc học đạt danh hiệu học sinh tiên tiến xuất sắc...

Ông Nguyễn Văn Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận của Làng Mai tự hào: Khu dân cư chúng tôi nhiều năm nay đều hoàn thành các chỉ tiêu Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đề ra. Hầu hết các tiêu chí đều đạt khá cao, nhưng cái chúng tôi tự hào nhất chính là kết quả 15 năm liền làng không có người sinh con thứ ba-một tiêu chí mà không phải dễ đối với một địa phương có tới 70% đồng bào là người dân tộc thiểu số.

Trong buổi về dự và chung vui với bà con Làng Mai nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Dương Vương Thử, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay, ở mảnh đất bình yên này. Đồng chí đã biểu dương và chúc mừng những thành quả mà Làng Mai có được thời gian qua nhờ sự đoàn kết, đồng lòng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.