
Những công nhân này đều nhìn thấy đất đá từ trên cao lao xuống và tìm cách chạy tránh nhưng không ai thoát l Nhiều tổ chức, cá nhân gửi tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân
Sau 2 ngày tiến hành tìm kiếm, đến 9 giờ 58 phút ngày 17-12, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 4. Đó là anh Lê Công Tú (SN 1986), công nhân trắc địa thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 2, quê ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Cùng với 3 thi thể nạn nhân được tìm thấy tối hôm qua, 16-12 (gồm Nguyễn Quốc Trưởng, Nguyễn Văn Thích và Trịnh Bá Kỷ), cả bốn đã được tổ chức truy điệu trước khi chuyển thi hài về quê an táng.
Theo những công nhân trực tiếp cứu hộ, cứu nạn, cả 4 nạn nhân này đều chết trong tư thế nằm sấp tại rìa phía ngoài của hiện trường. Theo suy đoán của lực lượng cứu hộ, khi vụ sập núi xảy ra, những công nhân này đều nhìn thấy đất đá từ độ cao 250 m - 350 m rơi xuống và tìm cách thoát thân nhưng đều không tránh được. Điều đó có nghĩa là họ đã rời khỏi nơi đang đứng làm việc ít nhất 20 m (ngoại trừ số công nhân đang ngồi trong máy xúc, máy ủi không thể thoát ra khỏi cabin). Chính vì vậy, số người bị vùi lấp ở độ sâu 35 m-40 m sẽ không nhiều như nhận định ban đầu của ban chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn.
|
Ngày 17-12, Bộ Y tế có công điện khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Cục Y tế Dự phòng, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Viện Pháp y Quốc gia, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tổ chức tốt công tác cứu chữa những người bị thương, điều trị, hỗ trợ tâm lý miễn phí cho thân nhân những người bị nạn. |
Cũng trong sáng 17-12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã tới hiện trường vụ tai nạn để tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị khẩn trương cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân còn lại.
Vào lúc 12 giờ ngày 17-12, lực lượng công binh cho nổ 100 kg mìn tại phần đỉnh của quả núi.
Theo các chuyên gia phá nổ, để xử lý những vết nứt rộng gần 1 m, dài 3 m - 4 m ở trên đỉnh núi và lượng đất đá đã sạt trượt tại hiện trường, có thể phải cần đến hàng trăm tấn thuốc nổ.
Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà đã kết hợp với Tổng Công ty Thành An huy động 7 máy xúc lớn, 10 máy khoan thủy lực, 50 khoan tay, máy nén khí, 6 máy ủi, 30 ô tô vận tải và công nhân có tay nghề cao đến tham gia cứu hộ. Tuy nhiên, theo anh Phạm Việt Dũng, một công nhân cứu hộ: “Việc tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn. Lượng đá trên núi vẫn tiếp tục sạt lở ngày một nhiều. Tối 16-12, đất đá từ trên núi vẫn lở xuống ào ào khi công tác cứu hộ, cứu nạn đang diễn ra, khiến anh em chạy tán loạn”.
Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm được thêm xác của 2 nạn nhân nữa. Danh tính của hai người này được xác định là Võ Văn Trang (SN 1986, công nhân cắt đạc, quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Vạn (SN 1966, thợ sơn, quê Hà Tây). Sau đó, lúc 21 giờ, thêm 2 thi thể nữa được tìm thấy, nhưng chưa xác định được danh tính.


