Chỉ trong thời gian ngắn mà hơn 100 hộ dân ở 4 xóm: Đồng Hút, Khe Cốc, Đập Tràn, Bãi Bằng, xã Tức Tranh (Phú Lương) sẵn sàng hiến 12.500m2 đất để làm đường giao thông nông thôn đoạn Phấn Mễ - Tức Tranh. Điều đặc biệt, trong số các hộ hiến đất này có tới 30% gia đình hoàn cảnh khó khăn, 70% gia đình ủng hộ từ 500-800m2 đất và cả những gia đình hiến toàn bộ diện tích đất canh tác.
Những ngày này, dọc theo con đường từ xã Tức Tranh tới xã Phấn Mễ, nhân dân hai bên đường đang hối hả phát quang bụi rậm, cây cối để việc thi công con đường được thuận tiện trong nay mai. Ở Tức Tranh, khi đường mở rộng, hầu hết các hộ dân đều ảnh hưởng tới diện tích canh tác (chè, rừng, ruộng). Song, hầu hết người dân trong xã đều vui vẻ: Hiến một chút đất để xã có đường thông, rộng, phục vụ cho việc phát triển kinh tế. Có thể nói, để nhận được sự đồng tình, ủng hộ này của người dân, phải nhắc đến công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương thời gian qua được triển khai khá tốt, bài bản. Các hộ dân sẵn lòng hy sinh lợi ích của gia đình mình vì lợi ích chung của tập thể mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào.
Anh Lê Văn Thông, xóm Đồng Hút- hộ hiến 200m2 đất thổ cư, và 400m2 chè vui vẻ cho biết: Mặc dù còn khó khăn, toàn bộ thu nhập của gia đình trông cả vào 2.000m2 vườn, 5 sào ruộng, 600m2 chè trong khi phải nuôi hai cháu học đại học và một cháu học lớp 11 nhưng vợ chồng tôi rất ủng hộ việc mở rộng đường của Nhà nước. Hiến một chút đất vừa là cho gia đình mình và bà con mình được đi lại thuận tiện và địa phương có thêm điều kiện phát triển kinh tế.
Cùng chung suy nghĩ như anh Thông, chị Trần Thị Thân, dân tộc Sán Chí, xóm Khe Cốc tâm sự: Khi biết con đường mở rộng, toàn bộ 800m2 đất trồng chè 15 năm qua của gia đình tôi không còn, lúc đầu cũng khiến tôi băn khoăn, lo lắng. Nhưng vì lợi ích chung của làng, xã, gia đình tôi đã quyết định chuyển hướng làm ăn, có thể là đầu tư vào chăn nuôi.
Được biết, dự án mở rộng đường này dài 6km, nền đường rộng 5m (trong đó mặt trải nhựa là 3,5m) nối Quốc lộ 3 qua xã Phấn Mễ tới xã Tức Tranh, được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho phần xây lắp trên 6 tỷ đồng và địa phương phải lo khâu giải phóng mặt bằng.
Khi nhận được quyết định phê duyệt dự án khả thi vào tháng 5-2007, Phú Lương đã khẩn trương triển khai dự án. Khó khăn về nguồn vốn, kinh phí nên Huyện ủy Phú Lương đã có chỉ thị chỉ đạo 2 xã: Phấn Mễ, Tức Tranh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến đất làm đường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Đảng ủy, UBND xã Tức Tranh đã thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng do đồng chí Bí thư Đảng ủy Hoàng Văn Thời làm Trưởng ban. Đồng thời phân công cán bộ xã và các bí thư, trưởng xóm có liên quan tuyên truyền, vận động đảng viên, người thân có đường đi qua gương mẫu ủng hộ trước. Sau đó, xã tổ chức họp dân, công bố các quyết định liên quan, tuyên truyền vận động. Ngay buổi họp đầu tiên (tháng 11-2007) đã có 98 hộ dân ký cam kết tự nguyện hiến đất; đến nay có thêm 4 hộ tiếp tục ký cam kết. 4 hộ còn lại chưa thực hiện ký cam kết là do đi làm ăn xa. Theo đồng chí Hoàng Văn Thời, xã đang tìm cách liên hệ với những hộ dân còn lại để vận động hiến đất; đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục còn lại để dự án được triển khai đúng tiến độ.
Việc hàng trăm hộ dân trong xã tình nguyện hiến đất là một thành công lớn đối với xã Tức Tranh. Sự thành công đó được tạo dựng bởi sự đoàn kết, thống nhất giữa cán bộ với người dân. Chẳng bao lâu nữa, tuyến đường này sẽ được triển khai. Và chắc chắn, khi đi trên con đường ấy, mỗi người đều không quên những đóng góp to lớn và đầy trách nhiệm của người dân nơi đây.





