Vụ cháu Bông bị bắt đi ăn xin và bị hành hạ: Khen thưởng người đã giải thoát cháu Bông

03:45, 07/12/2007

Ngày 6-12, UBND quận 2, TP Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen kèm phần thưởng cho ông Đặng Ngọc Thời, 60 tuổi, ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh, vì đã có công cứu thoát cháu gái Hồ Thị Bông (tên thường gọi là Như), 9 tuổi, bị bà Hồ Thị Ba bắt đi ăn xin và hành hạ dã man nhiều năm liền.

Ông Thời làm nghề chạy xe ôm ở khu vực nhà thờ Thị Nghè và thường gặp bé Bông đi ăn xin. Nhiều lần ông Thời thấy cháu Bông bị thâm tím mặt mày nhưng khi hỏi thì cháu chỉ nói do bị ngã. Trước đó, sáng 30-11, trong lúc chờ đón khách, ông Thời thấy cháu Bông khóc, biểu lộ vẻ đau đớn. Ông kiểm tra và sửng sốt khi phát hiện lưng của cháu loang lổ vết thương. Được ông Thời dỗ dành, cháu Bông mới nói bị bà Ba-giội nước sôi vào người. Ông Thời đã chở thẳng cháu Bông tới Công an phường 19, quận Bình Thạnh và tố cáo hành vi dã man của bà Ba...

Được biết, gia đình ông Thời thuộc diện khó khăn, nhưng ông thường xuyên giúp đỡ mọi người, được đồng nghiệp chạy xe ôm và bà con quý mến. Hiện cháu Bông đã được Phòng Lao động-Thương binh - Xã hội và Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em quận 2 đưa đến Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em TP Hồ Chí Minh chăm sóc và cho đi học; sức khỏe của cháu đang dần bình phục.