Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đặng Quốc Việt

15:19, 05/01/2008

Sáng 6-1, Báo Thái Nguyên phối hợp cùng UBND xã Mỹ Yên (Đại Từ) tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đặng Quốc Việt, xóm Đầm Gành.

Dự lễ bàn giao có đồng chí Phan Hữu Minh, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Nguyên; đại diện Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Đại Từ; Đảng uỷ, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể xã Mỹ Yên, cùng đông đảo bà con nhân dân trong xóm.

Ông Đặng Quốc Việt là thương binh hạng 3/4, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Ông có 4 người con, thì 1 người bị bại liệt do ảnh hưởng di chứng chất độc da cam. Năm 1981, vợ ông qua đời để lại trên vai ông gáng nặng gia đình. Bản thân ông bị thương nặng mất bàn tay trái và nhiều vết thương khác trên thân thể. Thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Báo Thái Nguyên phối hợp với Báo Tiền phong, Ngân hàng Công thương Việt Nam tổ chức tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Công trình được khởi công từ ngày 20-10-2007. Qua hơn 2 tháng xây dựng ngôi nhà cấp bốn, 2 gian khang trang đã hoàn thành. Ngoài số tiền 20 triệu được tài trợ, gia đình và họ tộc, bà con hàng xóm láng giềng đã giúp đỡ nhân công, công trình dự toán lên tới trên 60 triệu đồng. Việc bàn giao ngôi nhà trước dịp Tết nguyên đán này có ý nghĩa đối với gia đình ông Việt. Sau bao nhiêu năm phải ở trong ngôi nhà tranh, vách đất, nay ông và các con cháu đã có một ngôi nhà khang trang, thoáng mát.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Việt bày tỏ xúc động, biết ơn trước sự quan tâm giúp đỡ của Báo Thái Nguyên, Báo Tiền phong, Ngân hàng Công thương Việt Nam. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thái Nguyên cũng tặng quà cho gia đình ông Việt.

Từ nay đến trung tuần tháng 1-2008, Báo Thái Nguyên, Báo Tiền phong và Ngân hàng Công thương Việt Nam tiếp tục bàn giao một ngôi nhà nữa tặng bà Nguyễn Thị Mão, xã Tiên Hội (Đại Từ) là vợ của liệt sỹ và 13 ngôi nhà tặng 13 hộ thuộc diện xoá nhà dột nát trong toàn tỉnh theo chương trình phối hợp cùng Báo Công an T.P Hồ Chí Minh.