
Với nhiều người bệnh tim nghèo, sau bao ngày chịu đựng, chống chọi những cơn đau vật vã, hy vọng dường như đã tắt ngấm, khi tài sản khánh kiệt mà bệnh ngày càng nặng hơn... Nhưng khi đến Khoa Phẫu thuật tim hở của Bệnh viện Chợ Rẫy, họ như tìm thấy "chiếc phao cứu sinh" của đời mình.
Còn một tháng nữa mới đến Tết, nhưng không khí đón xuân của người dân TP Hồ Chí Minh thật sôi động, trên các đường phố đã thấy bóng dáng của những sắc mai vàng rực trong nắng, xen kẽ mầu hồng thắm của cành đào xứ bắc. Người người hối hả, những chiếc xe "đò" chật cứng người và hàng rộn rã chạy về miền tây, tiếng mặc cả của người bán, người mua và những nụ cười sảng khoái luôn nở trên môi...
Nhìn những gương mặt sáng bừng trong tâm trạng nức đón xuân về, khác hẳn không khí ở Khoa Phẫu thuật tim hở, Bệnh viện Chợ Rẫy. Bước chân vào đây cảm nhận đầu tiên là mọi thứ đều tĩnh lặng ngăn nắp, sạch sẽ, có mùi thơm mát của hoa lan, mùa xuân cũng đang ngấp nghé nơi chậu mai vàng nằm bên bậu cửa... Ai nấy đều bận rộn, người ra, người vào nhưng tất cả đều rất nhẹ nhàng, tiếng nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, tôn trọng không gian yên tĩnh ở đây.
Cháu Vũ N. L, 10 tuổi, ở Châu Thành (Long An) bị bệnh tim bẩm sinh vừa mổ hôm qua, hôm nay đã tỉnh táo ngồi nói chuyện, cười đùa. Giường bên cạnh là bé Trương V. H, 4 tuổi, Cai Lậy (Tiền Giang) vừa mổ được mấy ngày, đang lim dim nghe nhạc. Bên ngoài, hai bà mẹ vừa nói chuyện vừa khóc vì mừng.
Chị Nguyễn Thị Thanh, mẹ bé H, kể trong nước mắt: "Hồi cháu bảy tháng tuổi, bác sĩ phát hiện bệnh tim, nếu mổ phải tốn khoảng 2.000 USD. Hai vợ chồng làm ruộng, tiền đâu đưa con đi mổ. Nghe một chị ở quê nói lên đây mổ tim, được bệnh viện giảm 50% chi phí. Tôi đã đưa con lên đây. Tôi đã được bệnh viện hướng dẫn tận tình làm đơn xin các nơi hỗ trợ. Hôm bệnh viện thông báo cháu được mổ miễn phí, tôi mừng quá. Vậy là con tôi được sống, mẹ con tôi đang chờ xuất viện để về nhà đón Tết".
Chị Lý, mẹ bé L đứng cạnh, ngậm ngùi: "Gia đình tôi đã hết nước mắt vì con. Mỗi lần bác sĩ bảo vào gặp mặt con, nhìn con khóc, đòi bế, thương quá mà không dám khóc, sợ nó buồn. Từ nhỏ môi nó cứ tím tái, hay mệt, ngất, đi đâu cũng phải bế. Bác sĩ nói cháu bị bệnh tim phải mổ thì mới khỏe mạnh. Nhà tôi nghèo quá, ba nó đi phụ hồ tìm đâu ra tiền để mổ. Vừa qua, được Hội Chữ thập đỏ của tỉnh Long An giúp đỡ, con tôi mới có cơ hội sống. Ðến nay, nhìn thấy con đang dần hồi phục tôi vô cùng cảm ơn những người bác sĩ, y tá và Bệnh viện Chợ Rẫy, các cấp chính quyền đã cứu sống con tôi. Tết năm nay gia đình tôi được ăn Tết vui vẻ...". Trường hợp bác Phạm Thị B. (An Giang), bị ho, khó thở đã lâu nhưng vì nghĩ là bệnh thông thường nên bác cũng không kiểm tra bệnh. Càng ngày bệnh càng trở nặng hay mệt thậm chí có lúc bị ngất, gia đình đã đưa bác lên khám tại Trung tâm Medic (TP Hồ Chí Minh), kết quả ở trung tâm cho biết tim của bác bị phình động mạch chủ ngực. Bác đến Bệnh viện Chợ Rẫy, được mổ trong tình trạng mổ cấp cứu vì chỗ phình quá to, nếu không mổ kịp sẽ tử vong.
Ca phẫu thuật rất khó khăn, nhưng các bác sĩ đã làm hết sức và ca mổ thành công ngoài mong đợi.
Trường hợp của bác Trần Văn H., 73 tuổi (TP Hồ Chí Minh) phức tạp hơn, sau khi đi khám ở nhiều nơi, đều có một kết quả giống nhau tim bị tắc cả bốn động mạch vành. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy ca mổ kéo dài 10 tiếng. Chúng tôi gặp bác khi các cô y tá đang giúp bác tập vật lý trị liệu và bác cười rất tươi, luôn miệng nói "tôi đã sống và được đón Tết rồi..."
Cứ vậy, thử thách cứ dồn về. Ðã rất nhiều lần cả ê-kíp từ phẫu thuật viên đến bác sĩ gây mê thật sự chiến đấu với "thần chết" giành lại sự sống cho người bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Thái Anh kể về một trường hợp tỷ lệ thành công là vô cùng nhỏ: "Người bệnh bị u từ bụng chui vào tĩnh mạch chủ, vào tim rồi tồn tại tự do ở tâm nhĩ phải, qua van ba lá, chui lên động mạch phổi. Các giáo sư người Australia, Singapore, Pháp sang đây đều từ chối mổ. Khi hội chẩn toàn bệnh viện, đứng trước tình cảnh bản thân người bệnh và gia đình đều tha thiết còn nước còn tát, lãnh đạo bệnh viện đã cho phép mổ và TS Phạm Thọ Tuấn Anh, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim hở, Bệnh viện Chợ Rẫy là người cầm dao phẫu thuật chính. Ðiều đáng mừng và tự hào nhất của chúng tôi đây là ca thành công thứ 15 của thế giới...".
Cứu người bằng chữa bệnh "ký nợ"
TS Trương Văn Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, bệnh viện đã bắt đầu thực hiện chữa bệnh "ký nợ" tại khoa cấp cứu cách đây khoảng 10 năm, sau đó đã triển khai ở tất cả các khoa.
Bệnh viện đã hướng dẫn người bệnh làm "Ðơn xin thanh toán chậm viện phí". Sau khi biết tổng chi phí điều trị, họ sẽ xem xét khả năng thanh toán ngay của mình được bao nhiêu để đề xuất thời gian thanh toán số còn lại. Có người bệnh nợ 100.000 đồng, có người 10 triệu, vài chục triệu đồng. Hạn trả nợ cũng do người bệnh tự giác đề xuất. Những người bệnh vào bệnh viện sẽ sắp xếp thời gian chờ mổ tối đa từ hai đến ba ngày, để đỡ tốn tiền chi phí ăn ở cho những trường hợp ở xa không có điều kiện...
Hoàn cảnh của em Phan Văn T, là một trong những trường hợp bệnh viện cho "ký nợ" dài hạn. Em T, 15 tuổi vừa được phẫu thuật xong, nước da xanh tái, nhưng ánh mắt lộ rõ niềm vui, nụ cười luôn nở trên môi. Anh Phan Văn H, bố em kể: Gia đình tôi ở xã Mỹ Xương (Ðồng Tháp). Từ nhỏ cháu hay bị khó thở, mệt mỏi đi khám bệnh ở Bệnh viện Ðồng Tháp, các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh tim cháu đã nằm điều trị một năm tại đấy, nhưng sức khỏe không tiến triển, ở đấy quyết định chuyển cháu lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi khám và làm xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy kết luận cháu bị tứ chứng Fallot. Chi phí cho một ca mổ hết 50 triệu đồng, gia đình tôi nghèo hoàn toàn không có khả năng, cả nhà chỉ biết nhìn cháu ngày một yếu dần mà xót xa.
Trước hoàn cảnh này ban lãnh đạo, các bác sĩ, y tá bệnh viện đã quyên góp và vận động các nguồn kinh phí ở nhiều nơi hỗ trợ một phần để cháu được mổ tim, phần còn lại bệnh viện giúp đỡ bằng cách cho vay trong quỹ "ký nợ" của viện. Mấy hôm nữa là cháu được ra viện rồi, gia đình tôi hạnh phúc lắm, xuân này cả nhà tôi được đầm ấm bên nhau.
Mùa xuân đến đem theo niềm hy vọng. Những người bị bệnh tim, cả những người nghèo, có thể đặt niềm tin vào nơi đây và không chỉ ở đây, lòng nhân hậu đang trải rộng khắp đất nước, sưởi ấm, sẻ san.





