Ông già tuổi Tý 40 năm chống lại căn bệnh ung thư

09:01, 21/02/2008

Vào căn gác của ông như lạc vào một bảo tàng thu nhỏ với hơn 10.000 vật phẩm của 84 nước trên thế giới. Ông còn làm thơ để sống vui, sống lạc quan hơn

Mỗi lần gặp ông, tôi lại được nghe một câu chuyện mới của ông, lúc nào cũng lạc quan trong cái chất giọng trầm ấm, trên gương mặt hóm hỉnh. Có lẽ nhờ thế mà ông vượt qua cái tuổi xưa nay hiếm với hơn 40 năm "chiến đấu" chống chọi lại căn bệnh ung thư để sống vui, sống có ích.

 

Ông Đỗ Như Phước sinh năm 1936 (tuổi Bính Tý), năm nay đã bước sang tuổi 72. Nhìn bề ngoài ông vẫn rất khoẻ mạnh với vóc dáng tầm thước, ít ai biết rằng ông đã 40 bị ung thư trực tràng. Mới đây, bác sĩ lại phát hiện thêm ông bị ung thư mũi, phải xạ trị.

 

Năm 32 tuổi khi tương lai đang phơi phới thì ông phát hiện bị ung thư trực tràng. Năm 1968 mổ lần thứ nhất, năm 1969 mổ lần thứ hai cắt toàn bộ phần ruột già, mở hậu môn nhân tạo. Anh kỹ sư vô tuyến điện đang trong quân ngũ, giảng viên ngày nào của Đại học Bác Khoa Hà Nội Đỗ Như Phước không khỏi có những lúc suy sụp. Nhưng bằng ý chí và sự lạc quan yêu đời, ông đứng dậy tiếp tục hành trình cuộc sống.

 

Vì sức khoẻ, ông phải chuyển ngành về làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Khánh, rồi tách tỉnh về Phú Yên. Công việc nhẹ nhàng hơn, từ đây, ông có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hoá trên thế giới thông qua các hoạt động hữu nghị, hợp tác. Và ông tiếp tục thực hiện sở thích từ nhỏ là sưu tầm các Huân, huy chương, kỷ niệm chương, huy hiệu trong nước và kỷ vật của nền văn hoá các nước.

 

Sau hơn 40 năm sưu tầm, tích cóp và gìn giữ, ông Đỗ Như Phước đang sở hữu một bộ sưu tập Huân huy chương, kỷ niệm chương, huy hiệu, các kỷ vật của các nhân vật nổi tiếng, các chính trị gia cùng các tặng phẩm văn hoá khác…, lớn nhất và có một không hai ở Việt Nam. Điều này đã được ông Triệu Văn Hiển- Giám đốc bảo tàng Cách mạng Việt Nam xác nhận. Cuối tháng 8/2007, ông Đỗ Như Phước đã hiến tặng cho Bảo tàng này 84 Huân huy chương, kỷ niệm chương các loại để Bảo tàng sử dụng lưu trữ giữ gìn cho đời sau.

 

Trước đó, có người đề nghị ông "nhượng lại" bộ sưu tập này với giá hơn tỷ bạc nhưng ông lắc đầu từ chối. Ông bảo: "Mỗi một thứ trong tủ này đều là kỷ vật, nó có lịch sử, có số phận. Tôi có được vì tình cảm, bây giờ đem định giá bằng tiền thì không thể. Hơn nữa, nhà tôi đã trở thành địa chỉ để nhiều người (học sinh sinh viên, có cả du khách nước ngoài) đến để tìm hiểu, tham quan".

 

Vào căn gác của ông như lạc vào một bảo tàng thu nhỏ. Có hơn 10.000 vật phẩm của 84 nước trên thế giới. Tất cả được bài trí rất ngăn nắp, khoa học trong những chiếc tủ kính. Đây là tủ đụng những huy hiệu, huân huy chương các loại. Tủ kia đựng những bức tượng, búp bê của các dân tộc, các nước trên thế giới. Và cuối cùng là tủ đựng những vật kỷ niệm của các nhân vật nổi tiếng. Ông Phước nhẹ nhàng, trân trọng lấy ra từng kỷ vật mà như sợ đánh rơi. Một tấm thiệp chúc Tết viết tay của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiếc huy hiệu Bác Hồ do chính Bác tặng từ năm 1964, chiếc đồng hồ của Chủ tịch nước Cuba Fidel Castro… tất cả vẫn còn rất mới như vừa hôm qua.

 

Không còn nhiều sức khoẻ, công việc mỗi ngày của ông Đỗ Như Phước là đọc báo, lau chùi "thăm nom" các kỷ vật, đi làm từ thiện và khi nào thích chí lại làm thơ. “Thơ của bác không hay nhưng vui” - ông già “Liên hiệp quốc” tự nhận. Và chính sự lạc quan, yêu đời đã trở thành liều thuốc tinh thần giúp ông chiến thắng bệnh tật, sống có ích.