Họp báo chiều ngày 8/4, ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam thông báo, hiện đã có khoảng 8 tỉ đồng cho một chương trình từ thiện sắp tới.
Kỷ niệm ngày chăm sóc, bảo vệ người tàn tật Việt Nam 18/4, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam (HBT) phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức trương trình từ thiện “Một trái tim, một thế giới” lần 5.
Ông Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch HBT khẳng định, toàn bộ số tiền và hiện vật ủng hộ chương trình này sẽ được dùng vào các mục tiêu của năm 2008 như: mổ thay mắt thủy tinh thể cho 4.000 người mù nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.800 đối tượng khác, cấp 4.500 xe lăn, phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho 500 người tàn tật vận động, tặng 600 xe đạp cho trẻ mồ côi đến trường…
Ông Liêu cho biết, tính đến 8/4 đã nhận được khoảng gần 8 tỉ đồng từ các nhà tài trợ như Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam; Tập đoàn dầu khí Quốc gia… Ngay Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam cũng thông báo cho các bưu điện trong toàn quốc, miễn cước cơ bản dịch vụ tư chuyển tiền từ các cá nhân, tổ chức chuyển đến Quỹ HBT trong suốt khoảng thời gian từ 1/4 – 31/7.
Trong chương trình từ thiện này sẽ có một số nhân vật khá đặc biệt như anh em sinh viên khiếm thị Nguyễn Hữu Ất - Nguyễn Thành. Hai anh em sinh trưởng trong một gia đình có tới 3 thế hệ cùng bị mù.
Hiện nay người anh cả phải đi đàn hát kiếm tiền về nuôi Nguyễn Hữu Ất ăn học, dù rằng chính người anh này cũng có con bị mù nhưng anh vẫn quyết tâm “cứu đời em trai trước”. Và không phụ lòng của người anh, hiện nay Nguyễn Hữu Ất đã trở thành sinh viên đứng đầu lớp tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội học kỳ vừa qua. Ngoài ra đó còn là hình ảnh người bộ đội phục viên nuôi dưỡng 10 trẻ mồ côi….
Được biết, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 - Đài Truyền hình Việt




