
Đó là chủ đề của Ngày hiến máu nhân đạo (HMNĐ) năm nay (7-4). Nhân kỷ niệm ngày này, Phóng viên Báo Thái Nguyên có cuộc phỏng vấn đồng chí Đặng Minh Tiến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMNĐ tỉnh.
Đ/c Đặng Minh Tiến: Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt, chỉ được lấy từ người, không một loại dược phẩm nào có thể thay thế được. Từng ngày, từng giờ người bệnh phải chờ máu để giành giật sự sống từ tay tử thần. Nói như vậy để thấy rằng việc HMNĐ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thái Nguyên có nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển phong trào HMNĐ, bởi có trên 6 vạn học sinh, sinh viên đến học tập; lực lượng quân đội, cán bộ, CNVC, lao động ở các khu công nghiệp khá đông đảo. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên phong trào HMNĐ của tỉnh ngày càng phát triển. Năm 2002, toàn tỉnh hiến được 540 đơn vị máu (ĐVM) thì năm 2005 là 670, năm 2006 là 2.560, 2007 là 1.780 ĐVM. Sở dĩ số đơn vị máu năm 2007 thấp hơn 2006 là do có đợt tiêm chủng vắcxin bệnh sởi, nên việc hiến máu không thực hiện được (theo quy định sau khi tiêm vắcxin 3 tháng mới được lấy máu).
PV: Được biế,t số người hiến máu hiện nay chủ yếu là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niê. Vì sao các đối tượng khác như cán bộ, công chức, lao động, nhân dân lại ít tham gia hiến máu tình nguyện?
Ông Đặng Minh Tiến: Đúng là số máu thu được trong thời gian qua chủ yếu là từ các đợt phát động tại các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn. Duy nhất có đơn vị là huyện Phú Bình, Võ Nhai và T.P Thái Nguyên tổ chức được đợt HMNĐ tập trung. Nhưng số lượng không lớn (Phú Bình 67 ĐVM, Võ Nhai 53 ĐVM, T.P Thái Nguyên 37 ĐVM). Tuy BCĐ cấp tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về HMTN, nhưng sự chuyển biến về nhận thức số đông trong đội ngũ cán bộ, công nhân, cộng đồng dân cư còn hạn chế. Mọi người lo ngại việc hiến máu có hại cho sức khoẻ và chưa thấy hết được ý nghĩa nhân văn cao cả, tầm quan trọng của máu với người bệnh. Mặt khác, nhận thức của một số lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thành, thị và một số trường học chưa đầy đủ, nên ảnh hưởng tới phong trào chung. Một số huyện, thành, thị còn đứng ngoài cuộc trong phong trào này. Cùng với đó là một số bệnh viện chưa quan tâm đến việc động viên, khích lệ người dân tham gia hiến máu, cũng như chủ động xây dựng kế hoạch về nhu cầu sử dụng máu hàng năm.
PV: Được biết, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh có điểm hiến máu cố định, vậy kết quả thu được ra sao và theo ông thời gian tới cần gì để phong trào HMNĐ phát triển mạnh, để Thái Nguyên có ngân hàng máu dự trữ cho công tác điều trị bệnh?
Đồng chí Đặng Minh Tiến: Điểm hiến máu cố định tuy đã được đặt tại Hội Chữ thập đỏ từ năm 2006, nhưng đến nay mới thu được 96 đơn vị máu. Với thông điệp của Ngày hiến máu nhân đạo năm nay là “Hiến máu nhân đạo- Trách nhiệm thuộc về người quản lý”, chúng tôi mong lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp vào cuộc để thúc đẩy phong trào này phát triển. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kiện toàn BCĐ cấp tỉnh và yêu cầu các huyện còn lại sớm thành lập BCĐ để phối hợp vận động tốt hơn. Phấn đấu mỗi huyện có ít nhất 1 điểm hiến máu cố định đặt tại bệnh viện huyện. Lấy trường học làm trọng tâm, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, thanh niên khu vực nông thôn, lao động trong các khu công nghiệp tham gia hiến máu cứu chữa người bệnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề nghị ngành y tế và các bệnh viện hàng năm lập kế hoạch về nhu cầu sử dụng máu phối hợp cùng BCĐ cấp tỉnh để tổ chức các đợt hiến máu, đảm bảo đủ nguồn máu dự trữ cứu chữa người bệnh.
Năm 2008, toàn tỉnh phấn đấu vận động ít nhất 2.000 người tham gia HMNĐ. Chúng ta đang chứng kiến ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, nhiều hoàn cảnh cần sự giúp đỡ chia sẻ của cộng đồng. Mỗi việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả ấy, mãi là bông hoa đẹp góp phần thêm hương sắc trong vườn hoa nhân ái của dân tộc. Những người HMNĐ chính là những bông hoa tươi đẹp ấy.
PV: Xin cảm ơn đồng chí




