
Chẳng ngoa chút nào khi bảo rằng: Cuộc đời của những người ươm cá giống ở Hòa Sơn (Trung tâm thủy sản-Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Nguyên) đầy rẫy long đong, cực nhọc mà đời sống áo cơm chưa hết chật vật...
Trại cá Hoà Sơn có 14 CBCN, mọi người cùng đầu tư vốn sản xuất và tự tìm nơi tiêu thụ sản phẩm. Họ như một đại gia đình nông dân nơi thôn dã, có ý thức tự giác trong công việc và không đòi hỏi nhiều. Tất cả họ, gia đình họ đều trông chờ vào số tiền bán cá con, họ đều biết là sau khi bán được cá, trừ rất nhiều khoản chi phí khác như mua cá bố mẹ, thức ăn, thuốc phòng bệnh, khấu hao, tích lũy... sau đó mới là tiền lương của mỗi người. Tuy mức lương hiện tại chưa hấp dẫn, hơn 1 triệu đồng/tháng, nhưng đã tăng hơn 300.000 đồng so với 3 năm trước đây.
Năm 1980, Trại cá giống Hòa Sơn được thành lập với 6 CBCN và được Công ty Thủy sản cấp vốn cho phát triển sản xuất... trên tinh thần hạch toán báo sổ. Chẳng biết thua lỗ hay bội thu, hằng tháng CBCN được lĩnh lương đều đặn. Năm 1990, ngành điều chỉnh cơ chế nội bộ, Công ty Thủy sản thực hiện khoán trắng tới người lao động, cán bộ công nhan viên của Trại bắt đầu tự bươn trải, ngụp lặn với đàn cá bố mẹ trong đầy dẫy khó khăn.
Vốn đầu tư không có, lương CBCN thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, nhưng không có ai rời bỏ đội ngũ. 6 năm sau, Trại như đàn cá vượt qua vùng nước cạn, được cơ quan chủ quản cấp trên giao về Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp, vậy là vay được vốn đầu tư nuôi cá, và cũng là nuôi nhau.
Vẫn 6 con người, trên diện tích mặt nước chăn nuôi thuỷ sản 2,1 ha, song tư duy làm ăn của anh chị em đã mạnh dạn hơn. Đó là việc đầu tư xây dựng ao chăn nuôi hiện đại, tuyển chọn thêm một số giống cá hệ bố mẹ mới về sản xuất cá con.
Với số tiền gần 100 triệu đồng vay được của Công ty, năm 1997 Trại mạnh dạn đầu tư vào xây dựng được 6/16 ao nuôi cá, 2 bể ấp và 1 bể đẻ. Nhờ đó Trại dần ổn định lại sản xuất, đời sống người lao động cũng được cải thiện hơn. Nhưng cũng mất 9 năm tích cóp, Trại mới trả xong số nợ xây dựng ao, bể chăn nuôi cá giống. Song, có lẽ vì doanh thu của Trại đạt chưa cao, năm 2004, cơ quan chủ quản lại giao Trại cá giống Hòa Sơn về Trung tâm Thủy sản Thái Nguyên. Kể từ đây, Trại trở thành... con nhà nghèo vì Trung tâm rất khó khăn trong hoạt động, không đủ sức giúp vốn để Trại phát triển sản xuất. Trong khi đó, Trại không được quyền đem tài sản của mình đi thế chấp vay vốn ngân hàng.
Dưới ao-nước lặng không tăm cá. Mọi việc được coi như khởi đầu, những con cá giống với nhiều chủng loại như: Mè trắng, mè hoa, chép lai, chê Ấn Độ hệ bố mẹ được tuyển lựa về nuôi bằng chính đồng tiền của người lao động. Do vậy ai cũng chuyên tâm vào phần việc chăm lo cơ nghiệp của mình đang lớn dần ở dưới ao. Sau vụ “khắc làm-khắc ăn” thành công, CBCN Trại mạnh dạn nhập thêm một số giống cá mới, năng xuất cao về gây đẻ thành công như: Trôi trắng, trôi Trường Giang; mè Vinh; trôi Nam Bộ... đặc biệt là việc gây đẻ thành công cho giống cá chim trắng của Trại đã được Viện nghiên cứu Thủy sản 1 ghi nhận, đánh giá cao...
Nhưng niềm vui cha tày gang, đợt rét đậm, rét hại đầu năm nay đã làm hơn một tấn cá hệ bố mẹ, hệ con giống chết đồng loạt dưới bùn, 2, 3 ngày sau mới nổi lên không dùng được vào việc gì nữa.
Biết là long đong: 3 tháng mới được 1 lứa cá giống xuất bán, nhưng liên tục trong thời gian đó, bất kể thời tiết như thế nào, anh chị em Trại cá giống Hòa Sơn luôn ở ngoài ao cùng cá. Ngày ngâm mình dưới nước với cá, lo tới ngày thấy bụng cá căng tròn đầy trứng lại nâng niu chuyển sang bể đẻ; tiêm thuốc kích dục tố gây đẻ; trả cá về ao; vớt trứng sang bể ấp; khi trứng nở thành cá bột phải cho ăn bằng đỗ tương ngâm, xay nhỏ, té đều trên mặt nước. Nhỉnh hơn chút nữa thành cá hương, chế độ ăn ngày 2 lần, thức ăn là cám gạo, bột ngô nấu chín, hòa nước té đều trên mặt ao... Chỉ tới lúc con cá giống đến được tay người nuôi, anh chị em mới thở phào, tiếp tục bắt tay vào nhiệm vụ cho cá đẻ và chăm cá.





