Người dân vẫn chủ quan với dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

09:29, 11/04/2008

"Tiêu chảy chứ có phải bệnh gì chết người đâu?" - bà Loan, 61 tuổi, sống ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội giải thích về việc vẫn mua nem chua. Bà cho rằng không cần quá lo lắng về dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm vì đó chỉ là một bệnh thông thường.

Bà Loan, một nhân viên thuế vụ về hưu, vẫn xem TV hằng ngày và biết dịch đang xảy ra, đọc vanh vách các khuyến cáo của Bộ Y tế về cách ngăn ngừa, nhưng không làm theo. Tối 10/4, trên mâm nhà bà vẫn có rau sống và một đĩa nem chua cho chồng nhắm rượu. "Không sao đâu, có tả thì rượu nó cũng diệt hết ấy mà. Rau sống thì đã rửa sạch và sục khí ozon rồi, con gì cũng chết hết" - ông Thanh chồng bà cười.

 

Còn bà Loan thì phẩy tay: "Bây giờ xã hội phát triển nên báo đài cũng cẩn thận quá, hơi tí là cảnh báo ầm lên, chứ tiêu chảy thì có cái gì mà sợ? Thằng cháu tôi mới 5 tuổi cũng thỉnh thoảng đi tướt mà có sao đâu!".

 

Tương tự bà Loan, anh Bính (40 tuổi, Long Biên, Hà Nội) cũng cho rằng dịch tiêu chảy cấp không có gì đáng sợ vì đó chỉ là một bệnh thường gặp. Nhưng khi được hỏi nghĩ sao nếu cơ quan chức năng công bố có dịch tả, anh nói: "Ồ, tả thì kinh thật, nghe nói đến dịch tả, tôi nghĩ ngay đến bệnh dịch dễ gây chết người".

 

Một số người khác lại thiếu thận trọng trong ăn uống vì đọc báo, xem TV thấy số ca tả chỉ chiếm một phần trong những trường hợp tiêu chảy được công bố, và có tâm lý "chắc bệnh tả nó chừa mình ra". Anh Kiên, 27 tuổi, một nhân viên ngân hàng ở Hà Nội, cho biết không dám ăn rau sống ở ngoài nữa, nhưng các món khoái khẩu như lòng lợn, nem chua hay thịt chó thì không bỏ được. "Vẫn biết những món này có thể chứa khuẩn tả nhưng không hiểu sao tôi vẫn tự nhủ: ai bị chứ mình không sao đâu. Chắc tại đồng nghiệp và hàng xóm chưa có người mắc, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ mà" - anh Kiên cười.

 

Nhiều người khác giải thích việc vẫn vô tư ăn các món tái hoặc nguội ở hàng quán là do thói quen khó bỏ, hoặc khuất mắt trông coi nên vẫn tặc lưỡi... Một số người khác, trong đó có anh Dũng (33 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội), thì cho rằng ngay cả bệnh tả cũng không quá đáng sợ: "Bây giờ hiện đại rồi, bị tả mà chữa sớm thì cũng không chết được. Nhà nước lại miễn phí điều trị, lo gì!"- Dũng nói.