T.P Hồ chí minh: Công nhân rác đi du học

09:14, 04/04/2008

Gọi chuyến đi ngắn của họ là du học cũng đúng thôi, bởi đây là chuyến thâm nhập thực tế để tìm hiểu bằng cách nào hòn đảo được tiếng xanh, sạch Singapore xử sự với rác hay đến thế  

Không học tập điều gì to tát, cũng không đi du lịch, đoàn gồm 9 người (trong đó có 8 công nhân vệ sinh thuộc các đội vệ sinh quận-huyện của TPHCM) đã có chuyến học tập kinh nghiệm làm sạch, đẹp đường phố của Singapore theo chương trình của HĐND TPHCM tổ chức trong 4 ngày (từ 26 đến 29-3).

 

Bỏ rác đúng nơi quy định: Việc đầu tiên

 

Như các đồng nghiệp đi cùng, điều gây ấn tượng với anh Lưu Đức Hiền (Đội 1, Đội Vệ sinh Công ty Dịch vụ Công ích (DVCI) quận 8-TPHCM) khi đặt chân đến Singapore là đường sá rất sạch, nhiều cây xanh. Anh Hiền kể lại: “Dạo bước trên vỉa hè ở các tuyến đường trong khu vực trung tâm, chúng tôi chỉ thấy lá cây rụng, không hề thấy rác dù là một mẩu thuốc lá”. Chị Phạm Thị Lệ Thu (Tổ phó tổ 3, Đội 1 Công ty DVCI quận Tân Bình) bổ sung: “Đường phố Singapore sáng loáng, không một chút bụi. Thùng rác bằng inox sạch bóng, phía trên để gạt tàn thuốc lá, bên dưới để rác, đặt rất ngăn nắp ở các tuyến đường ”.

 

Trở lại thực tế của một TP nhiều rác, bụi mà mình đã bỏ công sức ra dọn dẹp từ nhiều năm qua, chị Thu tâm sự: “Ở nước bạn, ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân rất cao, đặc biệt là ở khu vực công cộng. Trong khi ở TP chúng ta, nhiều người không ngần ngại hất rác từ trong nhà ra đường”.

 

Ngay khi đến Singapore, đoàn công nhân vệ sinh VN nhận được lời “chào” đầu tiên của anh hướng dẫn viên du lịch người Singapore: “Không xả bất cứ cái gì ra đường và hãy bỏ rác đúng nơi quy định!”. Anh Hiền bộc bạch: “Ai đến Singapore cũng cần biết: Xả rác lần đầu bị phạt 100 đô la Sing, tái phạm tăng lên 500 đô la và vi phạm lần 3 sẽ bị phạt lao động công ích... Giá như TPHCM cũng phạt nặng như vậy!”. “Nghe nói nhiều nhưng qua đến Singapore, tôi mới biết nước bạn xử lý nghiêm đến vậy. Cả đoàn phải cảnh báo nhau, coi chừng vi phạm thì không có... đường về!”- chị Lệ Thị Tuyết (Tổ trưởng tổ 6, Đội Vệ sinh Công ty DVCI quận Bình Thạnh) nói vui. Về chuyện giao thông, mọi người đi trong đoàn nhận xét: Ở Singapore giao thông rất trật tự, người đi bộ được bấm đèn ưu tiên khi qua đường, đi lại không hề chen lấn và họ rất ý thức trong “văn hóa nhường nhau”. Theo chị Thu, trong thời gian đoàn tham quan, không ai nghe tiếng còi xe trên đường, dù là một tiếng nhỏ thôi chứ chưa nói đến kiểu bấm còi inh ỏi như ở TPHCM.

 

Ý thức vệ sinh đô thị trên hết

 

Chị Tuyết kể thêm rằng họ cũng không hề thấy bóng dáng đồng nghiệp ở Singapore quét rác trên đường, chỉ biết xe quét đường hoạt động từ 3 giờ - 4 giờ. Ở các khu dân cư, trước mỗi căn hộ đều có thùng rác, hình thức giống nhau, đặt phía trước. Rác được bỏ vào bao ni-lông và đặt vào thùng hết sức vệ sinh. “Có lẽ đây là điều hiếm thấy ở TP mình rác được để tùy tiện ngay trước nhà, có khi tràn ra cả lề đường”- chị Thu than phiền. Không chỉ trên các tuyến đường, tại các khu vui chơi giải trí và trung tâm thương mại, thùng rác cũng được đặt khắp nơi, ngăn nắp. Một vài nơi còn có khu vực dành riêng cho người hút thuốc, tránh ảnh hưởng đến người xung quanh.

 

Trở về từ chuyến đi ý nghĩa này, chị Lệ Thu trăn trở: “Không biết 10 năm hay xa hơn nữa, TPHCM có được như Singapore không. Nhưng với vai trò của mình, trước hết tôi sẽ vận động mọi người tập kết rác đúng nơi quy định và đổ rác đúng giờ”. Còn theo anh Hiền, đặc trưng của nước ta là buôn bán nhỏ nên việc giữ gìn vệ sinh đô thị là không dễ. Vì vậy, chính quyền địa phương hãy vận động và tạo điều kiện để người dân hình thành ý thức bỏ rác đúng chỗ, đồng thời tăng cường xử phạt để răn đe. “Ngoài ra, TP cần lắp đặt thêm nhiều thùng rác công cộng trên các tuyến đường vì thực tế không phải ai cũng muốn xả rác ra đường”- chị Thu góp ý.