
Không khó khăn để tìm ra nhà Lê Minh Tuấn trong con ngõ nhỏ của tổ 39, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đầu và hai tay của chàng sinh viên năm cuối Trường trung học Cảnh sát nhân dân I vẫn băng trắng toát, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười của người chiến thắng
Dũng cảm bắt hai tên trộm xe máy nguy hiểm
Bố Tuấn kể: “Thằng này lì lắm, hôm đó bị một đòn vào đầu, mấy nhát dao vào tay gần đứt cả ngón, máu chảy ròng ròng nhưng nó vẫn cố trụ đợi cảnh sát đến còng tay hai tên tội phạm. May mà sau đó nó được đưa vào viện kịp thời, không thì…”.
Hai tên tội phạm nguy hiểm bị Tuấn bắt hôm đó là: Nguyễn Duy Hoa, đã có 6 tiền án và Lê Huy Quyền, có 4 tiền án. Quyền còn là tên từng bị cảnh sát hình sự Hà Nội bắn thủng ruột trong một lần truy bắt.
Tuấn kể: Trưa hôm đó, trời có vẻ oi bức, báo hiệu sẽ có trận mưa lớn sắp đến. Không ngồi cà kê với bạn ở quán trà đá như thói quen cuối tuần, Tuấn đi nhanh về nhà để tránh cơn mưa bất chợt có thể đổ xuống. Đến ngã rẽ vào nhà, Tuấn thấy bóng một người đang ngồi trên xe máy, đội mũ bảo hiểm mắt nhìn giáo giác.
Thấy Tuấn, hắn rút vội điện thoại. Đi qua hẻm, liếc mắt nhìn, Tuấn thấy một người to lớn cắt đầu đinh, đô con đang cầm điện thoại bên mình treo một chiếc túi màu đen dáng đi vội vàng từ trong ngõ đi ra. Linh tính báo cho Tuấn thấy đây không phải là “hai tay” bình thường. Vào nhà, phi nhanh lên gác, Tuấn dõi mắt quan sát. Hai đối tượng phóng xe máy đi mất nhưng Tuấn linh cảm chắc chắn chúng sẽ quay lại. Đúng như Tuấn dự đoán, 5 phút sau, hai tên quay lại đầu con hẻm nhỏ. Tuấn lao vào nhà, gọi anh trai. Đang dở giấc ngủ trưa nhưng khi nghe em gọi dậy bắt trộm, Chung ngồi phắt dậy.
Hai anh em đi nhanh xuống nhà, nhẹ nhàng vòng sang con hẻm khác thông với hẻm một. Đứng đầu này hẻm, hai anh em nấp kín, nín thở. Ghé mắt quan sát, Tuấn thấy tên đầu đinh đang dùng van phá khóa đẩy mạnh chiếc khóa càng. Anh kéo mạnh tay anh trai, Tuấn nói “lên!”. Chưa dứt câu, hai anh em Tuấn đã áp sát tên to con, Chung ôm chật hắn. Tuấn lao nhanh ra đầu con hẻm một. Bất ngờ bị ôm chặt, sau một vài giây trấn tĩnh, tên Quyền vùng mạnh người thoát ra khỏi tay Chung đồng thời cầm luôn cái van phá khóa đuổi theo đánh thẳng vào đầu Tuấn. Lúc đó tên đang đứng canh đầu ngõ, nghe có tiếng bước chân đang lao tới bên mình, biết động, nhảy xuống xe, hắn lôi ngay trong người ra con dao bầu lao thẳng tới kẻ đang xông tới.
Bị đánh vào đầu một cách bất ngờ, hơi loạng choạng, chưa kịp trấn tĩnh, Tuấn đã bị mấy nhát dao của tên Hoa bổ thẳng vào tay. Bàn tay Tuấn đau buốt, máu từ hai ngón tay bị chém chảy ra ròng ròng. Được anh trai đến giải cứu kịp thời, Tuấn đứng dậy vớ ngay được cái gậy bên đường đánh tới tấp vào người tên Quyền làm rơi cả chiếc van phá khóa, đồng thời kêu lớn: “Cướp! Cướp”.
Tiếng kêu của Tuấn xé tan cái không gian tĩnh lặng của con ngõ nhỏ vào lúc ban trưa, tiếng cửa sắt của các nhà trong ngõ thi nhau kéo ra ken két. Thấy bị động, lại mất chiếc van, Quyền rút trong người ra một chiếc dao bầu, chém loạn xạ rồi tìm đường thoát thân. Hắn áp sát được chiếc xe máy, mở khóa rồ ga, Hoa nhảy phắt lên yên sau. Cả hai tìm đường tẩu thoát. Tuấn tức tốc đuổi theo, mặc máu ở đầu và bàn tay chảy loang hết cả người.
Nghe tiếng kêu cướp, bà con trong tổ 39 chạy ùa ra, dùng gậy ngáng ngang đường. Chiếc xe loạng choạng. Chúng ngã nhào xuống. Đúng lúc này, Tuấn và Chung đã áp sát đánh tới tấp vào hai tên tội phạm. Đường thoát thân đang bị bà con và hai anh em Tuấn khóa chặt. Bị dồn vào thế chân tường, tên Quyền cầm dao khuơ lên dọa nạt: “Chúng mày mà xông lên tao chém chết”. Một tiếng vọng trong đám đông đang bao vây: “Chúng mày thả dao xuống bọn tao tha cho”. Tên Quyền hét lớn: “Thả dao xuống hai thằng kia nó xông lên giết tao à”.
Một phút, hai phút nữa trôi qua, Tuấn thấy mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng. Tuấn sắp ngất xỉu do mất quá nhiều máu. Rồi phút thứ ba, thấy bóng áo xanh của lực lượng công an phường Yên Hòa đã đến yểm trợ, Tuấn bất ngờ ngã gục xuống, bất tỉnh, đầu và tay máu vẫn chảy ròng ròng ướt đỏ cả một khoảng đất trong ngõ. Chung nhanh chóng đưa em vào Bệnh viện Giao thông vận tải. Ngay sau đó, Tuấn được chuyển lên Bệnh viện 108 nối lại gân hai ngón tay bị chặt đứt. Giơ bàn tay đang băng bó lên, Tuấn cười nhăn nhó vì vết chém vẫn còn đau : “Rất may em có đeo chiếc nhẫn bạc nếu không ngón tay em đã đứt lìa”.
Bắt cướp không chỉ một lần
Ông Lê Xuân Khắc - bố Tuấn kể: “Đây không phải là lần đầu tiên nó bắt cướp đâu. Từ ngày đi học ở Trường trung học Cảnh sát nhân dân I, cứ đến thứ 6 nó lại bắt xe buýt về thăm nhà. Mẹ nó căn ke lắm, con mà đi về lệch giờ là lại lo. Tôi còn nhớ một ngày thứ sáu cuối năm ngoái, mẹ chờ cơm con ở nhà mãi mà không thấy nó về, suốt ruột, định dậy gọi điện thì cu cậu lò dò về, cầm trên tay tờ giấy chứng nhận của Công an phường Ngọc Khánh vì có thành tích bắt bọn móc túi trên xe buýt.
Từ hôm đó đến nay, cứ thỉnh thoảng nó lại cầm thêm một cái giấy chứng nhận, khi thì bắt bọn móc túi, khi thì bắt bọn cướp xe máy, khi thì bắt bọn cướp xe đạp. Tính từ ngày đi học đến nay, nó đã bắt được ba vụ móc túi trên xe buýt, hai vụ cướp xe máy và một vụ trộm xe đạp nhà hàng xóm”.
Đáng nhớ nhất là vụ bắt tên Đức “hai ngón”, một tay móc túi chuyên nghiệp tại các bến xe buýt. Đấy cũng là vụ bắt tội phạm đầu tiên của Tuấn”
Hôm đó là một ngày cuối năm 2007, đang ngồi nhâm nhi li trà với người bạn cùng lớp tại quán trà đá ở trước Trường Đại học Giao thông vận tải, Tuấn đánh mắt thấy mấy đối tượng khả nghi đang áp sát những người đi lên xe buýt. Dự cảm nghề nghiệp cho Tuấn biết đây là những đối tượng chuyên đi móc túi. Nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, băng qua đường, Tuấn lướt đến một tên đang dùng hai ngón tay xoáy ví của một người phụ nữ đang chen lên xe buýt. Hắn giật mình khi thấy có người nắm lấy tay mình, như phản xạ tự nhiên, hắn vung mạnh bàn tay và chạy sang bên Công viên Thủ lệ để thoát thân.
Hơi bất ngờ trước phản ứng quá nhanh của tên móc túi, Tuấn bật người đuổi theo và áp sát đối tượng. Khi tên móc túi đang chuẩn bị lao vào Công viên Thủ Lệ để đào thoát thì với một cú trượt người đạp thẳng khoeo chân hắn, Tuấn đã làm hắn ngã quỵ. Trói tay, dắt hắn lên Đồn công an phường Ngọc Khánh. Đồng chí công an phường Ngọc Khánh tiếp nhận đối tượng trong sự ngạc nhiên mến phục: “Rất may cho em là đối tượng chưa kịp rút con dao Thái trong người ra. Đây là một tên móc túi nguy hiểm được mệnh danh là Đức “hai ngón”, các anh đã phục kích nhiều lần mà vẫn chưa tóm được”.





