Nơi đầy ắp tiếng cười trẻ thơ

16:28, 09/06/2008

Trung bình mỗi năm, Nhà Thiếu nhi Thái Nguyên đón tiếp khoảng trên 30.000 lượt cháu đến sinh hoạt, tham gia các hoạt động năng khiếu, vui chơi, giải trí. Qua đó nhiều cháu được phát hiện, tuyển chọn vào các trường năng khiếu của tỉnh và quốc gia.

Dưới hơi nóng hờn mưa đầu hạ, tôi tìm đến bên gốc phượng vĩ đỏ rực hoa, nơi khuôn viên của Nhà Thiếu nhi Thái Nguyên trú nắng, bầy ve bỗng dừng tiếng râm ran, nhường khoảng không cho tiếng nhạc nền rộn rã từ phòng tập múa của lớp năng khiếu vũ mùa hè 2008. Giữa tiếng nhạc thôi thúc, nhìn từng búp tay với khuôn mặt măng non ửng hồng, tôi thấy mình như lạc vào chốn thần tiên.

 

Vâng! Có lẽ đây là chốn thần tiên ngay giữa cuộc đời. Vì ở đây những tuổi thần tiên ngộ nghĩnh, hiếu động, tâm hồn trong sáng như trang vở học trò đang được thầy cô ươm trồng, gợi mở những tài năng. Múa chỉ là một trong 26 bộ môn năng khiếu đang được duy trì tại Nhà Thiếu nhi. Ở tất cả các bộ môn năng khiếu, các em đều là những thiên thần, được cha mẹ, thầy cô dành cho những điều tốt đẹp nhất.

 

Bà Trần Kim Liên, Giám đốc Nhà thiếu nhi cho biết: Trên khuôn viên rộng 15.000 m2, với 16 phòng học năng khiếu, 2 bể bơi, 2 sân tennit… hè năm 2008 Nhà Thiếu nhi có thêm rạp Măng non 350 chỗ ngồi, với tổng kinh phí xây dựng gần 5 tỉ đồng mới được đưa vào sử dụng. Đặc biệt các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nghi thức và nghi lễ như: Rồng, lân, giàn trống hội mới được thành phố đầu tư sắm về. Đây là những điều kiện vật chất tốt để các em đến vui chơi, học tập.

 

Chứng kiến các em biểu diễn màn múa: "Dòng giống Lạc Hồng" nhuần nhuyễn, tôi liên tưởng tới những ca sĩ nổi tiếng như Thanh Thanh Hiền, Như Quỳnh, Quang Vinh… và các vận động viên như Vũ Anh Tuấn, trước đây họ từng tham gia các lớp học năng khiếu ở đây, nhiều người khác từng là thành viên của đội ca Hoa Thép. Cũng từ 25 năm nay, lớp sau kế lớp trước, đội nghi lễ của Nhà Thiếu nhi Thái Nguyên được duy trì, tham gia phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh như: Đại hội Đảng bộ tỉnh; thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày tết, lễ…

 

Câu chuyện hôm nay làm thức dậy trong tôi cả một miền cổ tích măng non, trẻ trung mãi vì bởi nơi này luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Ông Bình-Loan (Phan Đình Phùng) đưa con tới khu bể bơi, kể với tôi: Mấy mươi năm trước, cả khu này là ruộng thụt, bèo tây và ổi dại, giờ đã là một trung tâm văn hoá lớn dành cho trẻ em… Có lẽ ông Bình-Loan đều biết rất rõ rằng: 25 năm nay, với phương châm đón đầu sự phát triển năng khiếu, Nhà Thiếu nhi trở thành một địa chỉ đỏ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình.

 

Và cũng chính nơi này, những mầm non nghệ thuật, thể thao và các bộ môn khác bước đầu có định hướng nghề nghiệp cho thiếu nhi, tạo nguồn cho các đoàn nghệ thuật, thể thao… chuyên nghiệp. Đặc biệt với các em, đây còn là một định hướng đúng, giúp các em sau này chọn đúng nghề nghiệp, phù hợp với khả năng của mình.

 

Cũng từ việc làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cánh ước mơ cho các thế hệ thần tiên, Nhà Thiếu nhi đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh cũng như các cấp, ngành trao tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua và hằng năm sẽ có thêm nhiều tài năng được ươm trồng, chăm bẵm.