Bình Sơn ngày ấy, bây giờ

09:15, 27/08/2008

Trận lũ tháng 8 vừa ngưng, dòng sông Công còn ngầu bọt, nước chảy đỏ ối, đường từ T.P Thái Nguyên về Bình Sơn (T.X Sông Công) cũng trở nên khó khăn hơn. Ngầm tràn nước lao qua cuồn cuộn, chúng tôi đành quay lại đi qua cây cầu treo, vắt vẻo như võng để sang sông đến Bình Sơn.

Trong phòng làm việc của mình, ông Quách Hữu Bình, Bí thư Đảng uỷ xã vẽ một đường vòng cung vào không trung, bảo: Dòng sông Công chạy từ Tây sang Đông, tựa cánh tay của người khổng lồ ôm lấy xã. Còn kia nữa, dãy núi Vành Kiềng, làng xóm của Bình Sơn gối vào đó.

 

Bình Sơn hiện có 25 xóm, với 1.837 hộ, gần 9.000 nhân khẩu. Cư dân từ các vùng xuôi - ngược về đất  Bình Sơn này lập nghiệp từ khá lâu đời. Người cao niên như cụ Đỗ Thị Hài, 96 tuổi cũng cất tiếng khóc chào đời ở đất này. Cụ bảo: Ngày thanh niên, tôi tham gia phong trào kháng chiến cùng bà con, lấy bí danh là Đỗ Thị Hợp, sau cách mang gia đình tôi được Chính phủ trưng thu và trưng mua 60 mẫu ruộng, 31 con trâu và 4,5 tấn thóc…

 

Những người cùng thế hệ với cụ Hài phần nhiều đã quy tiên, song sử xanh ghi lại, con cháu tự hào vì mình được sinh ra trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Chính vì thế đất hiểm trở, giao thông ngăn cách bởi dòng sông Công và dãy núi Vành Kiềng, năm 1941 - 1943, thực dân Pháp chọn vùng đất này xây dựng nhà tù, giam cầm cán bộ cách mạng. Song, ngay trong nhà tù, chi bộ Đảng được thành lập, và rất nhiều lớp học được mở trong sự kiểm soát gắt gao của địch. Cũng từ nơi ngục tù tăm tối, những người chiến sĩ cộng sản đã khơi lên ngọn lửa cách mạng, thắp bừng lên thành phong trào đấu tranh chống xâm lược rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Bình Sơn từng bước trở thành an toàn khu ngay trong lòng địch, nhiều nhà dân trở thành địa chỉ liên lạc cho cán bộ, nhiều người bất chấp nguy hiểm để mang thư cách mạng, và tích cực nuôi dưỡng, che giấu cán bộ như cụ Trần Văn Mão, cụ Phạm Văn Thân, cụ Đỗ Văn Hinh…  Sau ngày đất nước độc lập, xã Bình Sơn có 9 người được Chính phủ tặng Bằng có công với nước; 2 cán bộ lão thành cách mạng; 4 cán bộ tiền khởi nghĩa…

 

Năm 2006, Bộ Văn hoá - Thông tin xây dựng Bia di tích lịch sử Căng Bá Vân. Cũng năm 2006, Sở Văn hoá - Thông tin Thái Nguyên xây dựng tấm bia ghi lại tên 8 đồng chí cán bộ cách mạng vượt ngục thành công… Cả 2 tấm bia cùng được xây dựng ngay trước sân trụ sở làm việc của UBND xã. Ông Bình cho biết: Trước cách mạng, đây là Căng Bá Vân, còn bây giờ, trụ sở UBND xã được xây dựng khang trang ngay trên phần đất các chiến sĩ cộng sản đã đổ máu. Thiêng liêng lắm, nên đội ngũ cán bộ, đảng viên chúng tôi luôn tâm niệm phải gắng hết sức mình cho nhiệm vụ, từng bước cùng nhân dân đi qua những khó nghèo, lạc hậu.

 

Được biết, Bình Sơn đã có 27 chi bộ, 303 đảng viên, trong đó có 4 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ y tế. 100% đảng viên đều được phân công nhiệm vụ, như: Giúp đỡ hộ khó khăn phát triển kinh tế hoặc vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư… Bởi vậy từ năm 2000 đến nay, bộ mặt nông thông Bình Sơn đã có nhiều khởi sắc. Bằng nguồn vốn của Nhà nước, sự vào cuộc của cán bộ, nhân dân, toàn bộ hệ thống các trạm điện được xây dựng lại, trong đó có 21 km đường điện cao thế, 9 trạm hạ thế, 100% số xóm được sử dụng điện quốc gia. Toàn xã đã có 4 km đường bê tông, 7 km kênh mương, các trường tiểu học, trung học cơ sở được xây dựng khang trang, 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi…

 

Đặc biệt trong phát triển kinh tế, Bình Sơn coi KHKT là cách nhanh nhất đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Trung bình mỗi năm Bình Sơn mở được hàng chục lớp chuyển giao KHKT cho nông dân, qua đó tập quán canh tác của nông dân được chuyển đổi, tổng sản lượng lương thực năm 2007 đạt 2.781,9 tấn; sản lượng chè đạt 296,1 tấn… 849 hộ nghèo, cận nghèo và con em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được vay với tổng vốn 7,5 tỷ đồng (vốn ưu đãi). 9 hộ nghèo được bà con chòm xóm giúp đỡ xoá nhà tạm. 8 tháng đầu năm 2008, trong xã có thêm 13 hộ nghèo được tặng nhà đại đoàn kết, nâng tổng số nhà tạm được xoá trong những năm gần đây lên 80 nhà.