4 tuổi đã đọc được báo

16:24, 18/09/2008

Đó là cậu bé Đỗ Mạnh Tùng, sinh ngày 15/12/2004, con ông Đỗ Mạnh Thắng ở tổ 27 phường Cam Giá, TP- Thái Nguyên. Năm lên 2 tuổi Tùng đã biết đọc và 4 tuổi, đọc được sách giáo khoa và các trang báo…

Khi đến nhà ông Thắng, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, năm Tùng 2 tuổi, có một lần, cả nhà đang xem tivi, có dòng chữ to chạy trên màn hình,Tùng liền đọc vanh vách và đúng tất cả các chữ cái đó. Không dám tin vào điều bất ngờ trên, bố mẹ Tùng thử chỉ lên các chữ trên tờ lịch treo tường thì Tùng đều đọc được. Ra đường, cậu bé thích đọc và đọc rất rõ ràng tất cả các dòng chữ trên biển quảng cáo, áp phích, băng zôn… Lên 4 tuổi, Tùng đọc được sách giáo khoa và các trang báo in, các tên người và con số trong danh bạ điện thoại... Hàng xóm và những người tò mò đến, chỉ vào dòng chữ nào, cậu bé đều đọc đúng hết. Để kiểm tra, chúng tôi cho Mạnh Tùng đọc một bài báo in trên báo Thái Nguyên, Tùng đọc hết bài báo trong thời gian ngắn, tuy giọng đọc vẫn còn hơi ngọng. Bố mẹ Tùng kể, cả nhà đều bận, không ai có thời gian để dạy cháu đọc, việc Tùng đọc được chữ là do cháu tự phát. Hiện, Tùng vẫn chưa đi học.