Nỗi buồn mang tên niềm tin

14:03, 29/09/2008

Sáng đến cơ quan, mở máy tính lên mạng đọc báo, thông tin nhiều nhất, đầy dặn nhất vẫn là những thông tin về sữa sỏi thận. Người khui ra sữa sỏi thận là một phóng viên tờ Đông Phương Buổi Sáng của Thượng Hải, anh trở thành người hùng của Trung Quốc vì đã dám mạnh dạn động vào một tập đoàn kinh tế lâu đời của đất nước Trung Quốc.

Cảm giác buồn, vui lẫn lộn. Vui vì thêm một nhà báo dám phanh phui ra ánh sáng những hành vi nguy hiểm trong kinh doanh nhưng rồi lại buồn ngay: Vì lợi nhuận người ta có thể bất chấp cả tính mạng con người…

 

Ấy là chuyện ở nước người, còn chuyện ở xứ ta? Một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ toàn quốc do một đơn vị có bề dày 20 năm đứng ra tổ chức bỗng dưng đầy khuất tất. Người được tôn vinh qua đêm chung kết thiên hạ mới ngã ngửa người vì không đủ tâm và tầm để giữ trên đầu vòng hòa quang của sắc đẹp. Nỗi buồn cứ ám ảnh mãi, chẳng lẽ người ta có thể gian lận trong một cuộc thi sắc đẹp hay sao. Tự an ủi mình thôi đành…

 

Tưởng là đã yên, bỗng dưng lại tá hỏa khi hay tin 14 năm Vedan Việt Nam đổ nước thải ra sông Thị Vải. Chung sống với dòng nước ô nhiễm, không biết bao nhiêu người đã mắc bệnh, sẽ là bao nhiêu năm dòng sông tiếp tục bị giết: Năm năm, 10 năm hay hai mươi năm nữa... 

 

Vedan chưa lắng đã rộ lên gian lận trong kinh doanh xăng dầu. 33 cây xăng nằm trong danh sách "đen" được công bố trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã "hồn nhiên" móc ví thượng đế. Không biết trước khi bị phát hiện gian lận các cây xăng đã thu về bao nhiêu tiền từ sự gian dối đó. Ai dám chắc những cây xăng chưa bị kiểm tra hoàn toàn trung thực, mỗi khi bơm xăng, dù không muốn bỗng dưng ánh nhìn bắt đầu cảnh giác: Liệu họ có bơm thiếu xăng cho mình?

 

Liên quan đến xăng là việc gian dối trong tính cước tăcxi, mỗi lần tài xế bấm còi, đừng tưởng đơn thuần đấy là tín hiệu khi tham gia giao thông của tài xế: Gian lận đấy. Mỗi lần tài xế bấm còi, thượng đế sẽ phải rút hầu bao để trả thêm tiền. Vô tình người ta phát hiện ra, cái sự vô tình lại tìm thấy một trò cố ý.

 

Sau một đêm thức dậy nhìn quanh bỗng thấy nghi nghi, ra chợ mua hộp sữa về cho con, người mua hàng bên cạnh cảnh báo: Dễ bị rút ruột lắm đấy, trọng lượng ngoài hộp ghi 400g, đổ ra cân chắc gì đã đủ?! Lẽ nào mỗi lần đi mua hàng thủ sẵn trong người chiếc cân tiểu li, mua xong bóc roẹt ra đổ hàng lên cân để biết "người thật việc thật"

 

Nhìn đâu cũng đầy nghi hoặc, chợt thấy buồn, nỗi buồn mang gương mặt niềm tin.