Đường mở từ lòng dân

13:13, 02/12/2008

252 hộ dân xã Sơn Cẩm (Phú Lương) đã tự nguyện hiến hơn 16.000 m2 đất để làm tuyến đường Sơn Cẩm - Vô Tranh. Có được kết quả này là do Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai nên nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân

Xã Sơn Cẩm  là cửa ngõ từ huyện Phú Lương về T.P Thái Nguyên. Đây là vùng đất có nhiều hứa hẹn về tiềm năng trong phát triển kinh tế. Theo ông Đào Sĩ Thanh, cán bộ xã thì 3 năm trở lại đây, giá đất trong các giao dịch mua - bán, chuyển nhượng giữa người dân với nhau tăng, tại đoạn đường xóm 7, Bến Giềng... nơi tiếp giáp với Quốc lộ 3, giá đất thổ cư được bán với giá hơn 2 triệu đồng/m2. Nhưng khi Nhà nước có chủ trương làm đường qua vùng này, cán bộ, nhân dân đã đồng thuận hiến đất.

 

Phó Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Sĩ Bình cho biết: Đường được làm chạy qua xóm 7, Bến Giềng, Quang Trung 2, Táo 2, Hiệp Lực, Thanh Trà 1, Thanh Trà 2... trên nguyên bản nền cũ, nhưng đường được nắn thẳng và rộng hơn. Với chiều dài tuyến đường nối từ đoạn Quốc lộ 3 đến xã Vô Tranh dài 6,131 km; mặt đường rộng 6m, 2 bên có rãnh thoát nước. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2009.

 

Để triển khai việc làm đường, ngay sau khi Đảng bộ có nghị quyết chuyên đề vận động nhân dân hiến đất, tự thu hoạch tài sản trên đất, UBND xã đã tổ chức hội nghị mở rộng để triển khai nghị quyết. Rồi qua hệ thống loa truyền thanh, người dân nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa công trình giao thông mở trên địa bàn, về ý thức trách nhiệm công dân khi hiến đất để Nhà nước làm đường... Đồng thời, từ nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng của từng chi bộ, các xóm đã thành lập được tổ vận động gồm các thành viên là Bí thư chi bộ, trưởng xóm, thành viên mặt trận và các đoàn thể cơ sở. Ban vận động này cũng đồng thời là Ban giúp đỡ các hộ giải toả hành lang, lực lượng huy động là đoàn viên thanh niên tại chỗ...

 

Bà Lê Thuý Nguyệt, Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết: Do làm tốt công tác tuyên truyền, nên ngay từ ngày đầu triển khai (9 - 2007) đã có trên 90% số hộ nằm trên tuyến đường đã tự nguyện ký cam kết hiến đất, tự thu hồi tài sản trên đất. Có những việc làm hết sức xúc động. Ngay như gia đình ông Lê Văn Đăng, sau khi đã hiến hơn 200 m2 đất vườn, ông còn động viên anh Lê Sinh, con trai ông ủng hộ 240 m2 đất. Anh Lê Sinh là đảng viên, là thương binh 4/4 và là nạn nhân chất độc da cam.

 

Con cháu dòng họ Nguyễn Văn (Nguyễn Văn Dũng), xóm 7, cũng tự nguyện tháo rỡ "nhà hương hoả"; gia đình ông Đào Sĩ Hào, xóm Hiệp Lực hiến hơn 1.100 m2 đất; cả những hộ nghèo, bản thân bị tàn tật như ông Dương Văn Trọng, xóm Thanh Trà 1 cũng tự nguyện hiến 438 m2 đất... Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Để có 100% số hộ tự nguyện hiến đất cho con đường đi qua rất cần sự vào cuộc trách nhiệm của những người cán bộ, đảng viên. Bí thư Đảng uỷ xã, đồng chí Trương Thế Dũng tâm sự: Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đi đến quyết định lấy công bằng để vận động, thuyết phục cán bộ nhân dân. Tôi đã nói với bà con: Nếu không đưa được dự án này về cho người dân Sơn Cẩm, tôi làm đơn xin từ chức, tôi cần sự ủng hộ của bà con...

 

Tuyến đường đã rộng mở, thông suốt từ Quốc lộ 3, đoạn km 7 qua xã Sơn Cẩm đi Vô Tranh - Phú Đô - Yên Lạc rồi nối lại vào Quốc lộ 3, đoạn thị trấn Đu, tạo thành tuyến đường quan trọng trong phát triển kinh tế phía Đông huyện Phú Lương...