Hiệu quả bước đầu từ Câu lạc bộ Làm mẹ

14:28, 20/11/2009

Nhiều người dân ở xóm Đồng Bẩm, xã Đồng Bẩm (T.P Thái Nguyên) cho biết: Từ hơn 3 tháng nay, anh Lê Văn Kiên đã chăm chỉ cùng vợ con chăm lo việc đồng áng. Với mọi người, đây là một chuyện rất bình thường, nhưng với anh Kiên lại khác, bởi trước đây anh là một đối tượng nghiện ma tuý, ngại lao động.

 

Điều khiến anh Kiên từ bỏ lầm lỗi, trở lại làm người lương thiện phải kể tới công của chị Nguyễn Thị Nga, vợ anh. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Nga tâm sự: "Mình làm vợ, thấy chồng hút chích ma tuý, sợ lắm, sau rồi cũng quen. Nhưng kể từ khi được tham gia Câu lạc bộ (CLB) Làm mẹ của xã, mình có nhận thức đầy đủ hơn về tác hại của tệ nạn ma tuý và căn bệnh HIV/AIDS. Quan trọng hơn là biết cách khuyên giải, động viên chồng mình đúng lúc, đúng chỗ, khơi dậy lòng tự trọng để anh ấy tự nguyện đi cai nghiện và sau cai không trở lại con đường cũ".

 

Chị Nga là một trong 33 thành viên CLB Làm mẹ của xã Đồng Bẩm. CLB được thành lập ngày 22/3/2009, do Dự án Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tài trợ. CLB tập hợp phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có người thân nghiện ma tuý, nhiễm hoặc có nguy cơ cao với HIV. Bà Trần Thị Hồi, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Xã chọn 2 xóm Đồng Bẩm và xóm Tân Hương xây dựng CLB điểm. 2 xóm này có hơn 400 hộ, chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng rau màu, chăn nuôi và đi làm thuê ở địa bàn khác. Xóm Đồng Bẩm có 42 hộ có người nghiện, còn xóm Tân Hương có 20 hộ có người nghiện. Ma tuý đã làm tan vỡ hạnh phúc nhiều gia đình, đồng thời làm cho sức khoẻ của nhiều người đàn ông trong độ tuổi lao động bị suy kiệt, nhiều chị em trở thành góa bụa, phải một mình nuôi con cũng vì ma tuý… Bà Nguyễn Thị Sáu, Phó Chủ nhiệm CLB nhẩm đếm: Trong 33 thành viên CLB, 3 chị chồng chết do ma tuý; 8 chị có chồng đang sử dụng ma tuý; 4 chị có chồng bị nhiễm HIV; 2 chị có con nghiện, số chị em còn lại đều có người thân trong dòng họ bị mắc nghiện ma tuý. Vì thế, mục đích hoạt động của CLB là nhằm giảm bớt nỗi đau tinh thần cho chị em có người thân bị mắc nghiện ma tuý hoặc căn bệnh HIV/AIDS.

 

Bà Lê Thị Thu Hiển, Uỷ viên Ban Chủ nhiệm CLB cho biết: Mỗi tháng CLB sinh hoạt 1 lần vào ngày 21 hằng tháng. Để không nhàm chán, mỗi kỳ sinh hoạt, CLB lại có một nội dung sinh hoạt mới, nhưng chủ yếu xoay quanh chủ đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản; phòng, chống lây nhiễm HIV cho bản thân và lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Thông qua sinh hoạt, chị em đã mạnh dạn, cởi mở tâm sự về những vui buồn riêng tư trong gia đình, tạo được sự gắn kết giữa các thành viên trong CLB. Vì thế chị em không còn mặc cảm, tích cực tham gia sinh hoạt với CLB. Điều quan trọng là sau sinh hoạt, mỗi thành viên sẽ là một tuyên truyền viên về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý; HIV/AIDS ngay trong gia đình, dòng họ… Sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động, CLB đã thực hiện tư vấn sức khoẻ cho gần 200 lượt thành viên; cấp phát trên 100 bao cao su và giới thiệu cho 11 chị em đi học nghề miễn phí, trong đó có 6 chị học nghề may, 3 chị học nấu ăn và 2 chị học nghề làm đầu. Hiện chị Trần Thị Ngân, xóm Tân Hương và chị Phạm Thị Bình, Nguyễn Thị Trần Tình, xóm Đồng Bẩm … đều có chồng nghiện ma tuý, nhà ít ruộng đất, cuộc sống gia đình khó khăn, sau học nghề đã tìm được việc làm, cuộc sống gia đình vì thế có phần ổn định hơn.

 

Đến với CLB, chúng tôi còn được nghe nhiều câu chuyện buồn, nhưng vượt qua những nỗi buồn ấy, các chị đã vững vàng vươn lên làm chủ cuộc sống. Chị  Nguyễn Thị Thành bảo: Chúng em quen sống với người nghiện rồi, bỏ thì thương, vương thì tội nên chỉ còn cách vận động chồng, con, người thân trong dòng họ chuyển đổi hành vi sử dụng ma tuý như: Không chích chung bơm kim tiêm; giảm dần liều lượng sử dụng và vận động chồng, con mắc nghiện cùng nhau lo làm ăn chứ không bỏ nhà đi lang thang. Hoặc như chuyện của chị Hoàng Thị Châu, chị tâm sự với chúng tôi "Chồng em nghiện ma tuý, lỡ một ngày chồng em  mắc căn bệnh HIV/AIDS, em sẽ sống như thế nào đây. Vì thế, qua sinh hoạt CLB, em đã biết cách động viên chồng đi cai nghiện ma tuý. Anh ấy cũng đã hứa tự cai nghiện với em vào cuối năm nay rồi". Còn chị Phan Thị Huyền cho biết: Trước đây, em vận động chồng đi cai nghiện nhưng không biết cách vận động nên bị đánh, chửi. Em rất sợ. Khi tham gia CLB, được các chị trong Ban Chủ nhiệm bày cách, em về thủ thỉ vận động, bây giờ chồng em đang chấp hành cai nghiện nghiêm túc. Em mừng lắm, mong anh ấy cũng như những người đàn ông khác bị mắc nghiện ma tuý sớm tỉnh ngộ, thương vợ, thương con và thương lấy chính bản thân mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình.