Hoa của đời thường

08:13, 17/12/2009

Trong cuộc sống đời thường, ai cũng bộn bề với những công việc phải lo toan, giản đơn như người nông dân cấy cày trên mảnh ruộng, anh công nhân vào nhà máy hoặc như người chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc... Mỗi người một hoàn cảnh, nhiệm vụ, song không ít người đã vượt lên khó khăn, hoàn cảnh để trở thành tấm gương tiêu biểu.

 

Chị Lương Thị Cảnh, người dân tộc Nùng, xóm Làng Thượng, xã Phú Thịnh (Đại Từ) là một trong những người như thế. Năm 1987, sau khi lập gia đình được 1 năm, vợ chồng chị ra ở riêng với bề bộn khó khăn. Phải mất 20 năm sau, vợ chồng chị mới xây dựng được mô hình VAR (vườn, ao, rừng). Từ mô hình này, cuộc sống của gia đình chị đã có nhiều thay đổi mỗi năm cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng, tạo việc làm cho từ 8 đến 10 người, với mức lương bình quân 1,2 triệu đồng/người/tháng. Năm 2006-2008, chị được UBND tỉnh tặng Bằng khen nông dân sản xuất kinh doanh giỏi... Không chỉ biết lo cho gia đình mình, chị Cảnh còn tích cực giúp đỡ bà con trong xóm về kinh nghiệm sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi... Nhờ đó một số hộ lân cận được chị giúp đỡ cũng từng bước ổn định cuộc sống.

 

Chị Cảnh là một trong hàng nghìn những nông dân người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong phong trào làm giàu trên quê hương. Còn với ông Triệu Văn Bắc, người dân tộc Dao, xã Định Biên (Định Hoá) được bà con bầu làm Trưởng xóm từ 8 năm nay. Ở cương vị Trưởng xóm, ông Bắc tích cực cùng các đảng viên trong Chi bộ vận động nhân dân tham gia phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; phong trào đưa giống mới vào sản xuất. Vì thế, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, để có nơi cho bà con hội họp, ông Bắc đã vận động bà con trong xóm đóng góp xây dựng được 1 nhà văn hoá. Khi thấy trẻ em trong xóm đến trường phải lội qua khe suối, mùa mưa nước chảy xiết, ông lại vận động bà con đóng góp được hơn 10 triệu đồng để xây dựng hoàn thành cây cầu bê tông. Rồi, khi Nhà nước thi công tuyến đường vào Khu di tích Lịch sử hầm 5 cửa (nơi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh từng sống và làm việc), ông lại đến từng nhà vận động bà con hiến được hơn 3.000 m2 đất để làm đường giao thông.

 

Có lẽ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân, ở Thái Nguyên ít người không biết đến người Anh hùng Lao động Đặng Đăng Lý. Là người dân tộc Dao, sau khi tốt nghiệp khoá học Trung cấp Y tế Bắc Thái, ông trở về quê hương Hợp Tiến, nơi đồng bào người Dao chiếm đa số. Nhận nhiệm vụ, ông trăn trở vì trong đồng bào còn nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, ốm đau chủ yếu là cúng, bói... Vậy là hằng ngày ông về các xóm, bản tuyên truyền, vận động bà con ăn chín, uống sôi, trong nhà có người ốm đau đưa ra trạm y tế chữa trị. Cùng thời gian, ông đã chứng minh được cho bà con về hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh của cán bộ y tế. Với 41 năm gắn bó với nghề, ông đã cùng các cấp, ngành từng bước giúp bà con từ bỏ hẳn các hủ tục lạc hậu, nhất là trong việc khám, chữa bệnh. Đến nay, trong các bản, làng người Dao ở Hợp Tiến đã không còn xẩy ra hiện tượng chữa bệnh cho người ốm bằng cách mời thầy cúng về đuổi ma như trước đây. Ngoài danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới do Nhà nước trao tặng năm 2000, ông còn được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen; Bộ Y tế tặng 7 Bằng khen và nhiều bằng khen của các cấp, ngành. Năm nay đã ở tuổi 60, nhưng ông Lý vẫn hằng ngày cùng một số bà con người Dao chăm nom vườn thuốc nam, nghiên cứu các loại cây thuốc chữa bệnh và tích cực vận động đồng bào bài trừ những thói hư tật xấu, cùng xây dựng một cuộc sống văn minh.

 

Về dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần này còn có Thiếu tá Lầu Văn Chinh, dân tộc Mông. Hiện anh đang công tác tại Công an tỉnh. Là người con của bản Mông, anh được đơn vị giao nhiệm vụ trinh sát an ninh chống địch lợi dụng dân tộc thiểu số. Trong suốt 15 năm công tác vừa qua, anh gắn bó thường xuyên tại 41 xóm, bản người Mông và các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và vận động đồng bào tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự. Bằng uy tín của mình, anh đã giáo dục, cảm hoá hàng chục đối tượng xấu trở về làm ăn lương thiện. Hằng năm, anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, anh nhận được nhiều Bằng khen của các ngành, cấp và là Chiến sĩ Thi đua liên tục trong suốt 15 năm công tác đã qua.

 

Còn nhiều nữa những tấm gương điển hình tiến tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Họ là những bông hoa đẹp trong một vườn hoa, mỗi người một sắc hương, nhưng tất cả họ đều là những người tích cực trong các phong trào phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và bảo vệ an ninh Tổ quốc.