Máy bay kín chỗ, “cháy” tour đường bộ đi Viêng Chăn

14:47, 16/12/2009

Vé máy bay đã kín chỗ từ lâu, các chuyến xe bằng đường bộ sang Viên Chăn (Lào) cũng gần như được lấp kín. Sự đột biến bất thường đó được giải thích bằng một lý do đơn giản: Người hâm mộ Việt Nam ai cũng muốn sang tận Lào để chứng kiến đội tuyển U23 Việt Nam đoạt chiếc huy chương vàng bóng đá Seagames sau 50 năm chờ đợi.

 

Vé máy bay trống chỉ đếm trên… đầu ngón tay

 

Cơn sốt vé máy bay sang Viêng Chăn (Lào) thực sự "nóng rẫy" lên ngay sau trận U23 Việt Nam thắng Singapo tại bán kết đêm 14/12. Dự kiến, sẽ có một làn sóng lớn người Việt Nam “đổ bộ” sang thủ đô Viêng Chăn để xem trận chung kết Việt Nam - Malaysia .

 

Anh Trần Thanh Quyết ở Hoàng Cầu, Đống Đa – Một fan hâm mộ của đội tuyển Việt Nam - sau trận Việt Nam thắng Malaysia này đã quyết định chi hẳn một tháng lương gần 5 triệu đồng, đồng thời lôi cả “quỹ đen” khoảng hơn 3 triệu đồng để đặt vé máy bay sang tận đất nước triệu voi để mong dự khán trận chung kết.

 

“Được xem Việt Nam  nhận huy chương vàng mà lại xem tận mắt những cầu thủ bằng xương bằng thịt đó là mong mỏi không gì hơn của tôi, dù có tốn mấy thì tôi cũng quyết sang cho bằng được”, anh Quyết cho hay.

 

Theo chị Mai, cán bộ phòng vé của hãng hàng không Lào: Nhiều khách hàng gọi đến phòng vé, thậm chí đề nghị tăng tiền để có vé, nhưng bán hết rồi thì có tăng mấy đi nữa cũng chịu. Tuy nhiên, quyết tâm là một chuyện còn thực hiện được đến đâu mới là quan trọng, đơn giản vì từ 8h sáng sớm nay 15/12, anh Quyết đi lùng toát mồ hôi đến gần 11 giờ rưỡi trưa, đi gần một chục phòng vé nhưng chỉ nhận được câu trả lời: Hết vé máy bay.

 

May mắn hơn anh Quyết, anh Hoàng Đức Lưu ở ngõ Xã Đàn 1, quận Đống Đa kiếm được một vé bay vào chiều ngày 15/12 nhờ có một hành khách xin nhường lại vé. Song, để nhận được chiếc vé đó anh phải chấp nhận bù thêm tiền nhượng vé với giá khá “đắt” 20 USD.

 

Theo chị Vũ thị Thanh Mai, cán bộ phòng vé của hãng hàng không Lào ở 40 Quang Trung thì không phải chờ đến ngày hôm nay mà cách đây vài hôm vé đi từ Hà Nội - Viêng Chăn đã bán hết sạch.

 

“Có hàng chục khách hàng gọi đến cho chúng tôi thậm chí đề nghị tăng tiền để có vé, nhưng bán hết rồi thì có tăng mấy đi nữa cũng chịu”, chị Mai cho hay.

 

Chị Mai cũng cho biết thêm, sau ngày 18/12 thì vé lại rất nhiều song thời điểm đó thì không ai cần mua nữa vì khi đó Seagames đã… kết thúc.

 

Ngoài hãng hàng không Lào thì tại các phòng vé của Vietnam Airlines cũng luôn trong tình hình quá tải, vé của hãng này bay sang Viêng Chăn (khứ hồi) tăng từ 334 USD lên 348 USD.

 

Theo các đại lý vé máy bay thì số lượng vé bán trong các ngày từ 15-17/12 chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Hiện nay, để kiếm được những chiếc vé còn sót lại này thì cũng khó ngang "hái sao trên trời" vì phải chờ những hành khách không đi và hủy chuyến thì mới có thể khuyết chỗ.

 

Gian nan chuyện đi bằng đường bộ

 

"Bó tay" với việc kiếm được một chỗ trong các chuyến bay sang Viêng Chăn các fan hâm mộ đội tuyển Việt Nam chuyển sang đi bằng đường bộ. Tuy nhiên, để sang được Lào và dự trận chung kết bằng cách này cũng không phải là dễ.

 

Ngoài việc phải ngồi xe gần 1 ngày trời mới đến nơi thì giá cả các tour đường bộ này cũng có mức giá không hề dễ chịu.

 

Các hãng du lịch lữ hành trong gói tuor sang Lào bằng đường ô tô thường có giá dao động khoảng 240USD - 295USD, nếu các hãng này “bao” thêm vé trận chung kết Việt NamMalaysia thì phải móc hầu bao thêm 45 USD.

 

Anh Nguyễn Thanh Hưng, cán bộ một công ty xây dựng cũng cho biết, trong đội dự án của anh khoảng 10 người do không thể len chân vào các tour đã chấp nhận “nhờ vả” các hãng tour giúp họ thuê xe buýt và sang đó để tự mua vé xem bóng đá.

 

“Bình thường giá xe đi sang Lào chỉ khoảng 300 – 350 nghìn đồng  nay đã tăng lên 400 nghìn/đồng/người nhưng anh em cũng đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, đi như vậy nhưng không chắc tất cả chúng tôi có thể mua được hết vé vào sân xem hay không. Tại anh em quá “máu” thì đi thôi”, anh Hưng lạc quan nói.

 

Song theo một nhân viên du lịch, trong những ngày cao điểm như thế này không phải là hành khách nào cũng được quyền lựa chọn nhiều vì giá tăng như vậy nhưng chưa chắc phương tiện đã đáp ứng được hết. Hãng nào linh động liên kết với các tỉnh miền Trung từ trước thì may ra còn dư xe chứ hãng tour nào mà chỉ hoạt động ở phạm vi hẹp thì cũng đã khóa sổ khách sang Viêng Chăn từ lâu.

 

Tuy nhiên, với những người có kinh nghiệm thì nếu muốn đi sang Lào với giá rẻ, an toàn thì rất đơn giản hành khách tự đi ra bến xe Nước Ngầm (đầu đường Pháp Vân) mua vé.

 

Tại bến xe này ngày nào cũng có chuyến chạy suốt sang Viêng Chăn (thủ tục xuất cảnh làm tại cửa khẩu cầu Treo, Hà Tĩnh), các chuyến xe thường chạy vào lúc 7 giờ tối các ngày.

 

“Nếu muốn kịp đi xem trận chung kết vào tối 17/12 thì muộn nhất trong tối ngày 16/12 là phải khởi hành”, anh Linh, phụ xe của nhà xe Sơn Huế cho biết.

Cũng theo các hãng du lịch, những hành khách mà chưa có hộ chiếu cũng sẽ không thể có cơ hội sang Viêng Chăn dịp này bởi chính phủ Lào tạm thời không chấp nhận người Việt Nam dùng giấy thông hành để xuất cảnh sang Lào vì hiện nay lượng.