Ấm lòng người nghèo khi Tết đến

10:06, 01/02/2010

Con tạo vần xoay, vừa xuân đó đã sắp xuân nay, bao khuôn mặt những bé em háo hức đợi Tết đến, cứ hồn nhiên, vô tư như những nụ đào đợi xuân sang thì bung hoa khoe sắc. Song, chính cái khoảnh khắc giao mùa "người ta" gọi là tết ấy, còn có bao cuộc đời phải sống trong lo lắng vì bữa ăn chưa no, manh áo ấm chưa đủ lành... Trong tỉnh có trên 10 nghìn hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam - không dám nói là sợ tết, mà họ đang khắc khoải lo toan, mong có cái bánh chưng bày ban thờ tổ tiên.

 

Cũng những ngày "chạy nước rút" này, chúng tôi đến Tỉnh Hội Chữ thập đỏ để tìm hiểu về công việc của những người đi gom Tết cho người nghèo. Khi đó, ông Đặng Minh Tiến, Chủ tịch Hội đã nói với chúng tôi: Hội Chữ thập đỏ không phải là cơ quan đi xin của người này mang cho người kia, mà Hội đứng ra làm "nhịp cầu" nối, chuyển tải những tấm lòng tốt của mọi người đến với người nghèo…

 

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lưu Công Sơn, Phó Chủ tịch Hội cho biết: Từ đầu tháng 12/2009, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Ngay hôm phát động (9/12), bà Nguyễn Thị Cải, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng đã là người "nổ tiếng pháo" đầu tiên, xin được góp 20 triệu đồng cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh chăm lo cho người nghèo ăn Tết. Tiếp đến là các doanh nghiệp, nói đúng hơn là những tấm lòng hảo tâm, ông Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc doanh nghiệp Trung Thành góp 10 triệu đồng; bà Phạm Thị Quý, Giám đốc Công ty TNHH Kim khí Thương mại Quỳnh Minh góp 5 triệu đồng; Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cũng vừa "a lô", cho đơn vị đăng ký 40 triệu đồng góp Tết với người nghèo và nạn nhân chất độc da cam…

 

Tại Tỉnh hội Chữ thập đỏ, bà Nguyễn thị Dưỡng, Trưởng Ban Công tác xã hội cập nhật nhanh thông tin: Trong thời gian từ đầu tháng 12 đến hết tháng 1/2010, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã nhận được sự tài trợ của hơn 10 cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, với số tiền quyên góp được khoảng gần 200 triệu đồng… Có mặt ở đó, ông Nguyễn Đăng Nguyên, cán bộ phụ trách tuyên truyền của Tỉnh Hội cho biết thêm: Thông qua Hội Chữ thập đỏ, đầu tháng 1/2010, các phật tử Chùa Vạn Niên (Hà Nội) đã trực tiếp mang quà Tết lên trao cho đồng bào người bản Mông Lân Quan, xã Tân Long (Đồng Hỷ), gồm 500 kg gạo, gần 2 tạ mì tôm, 5 tạ muối… và 2 triệu đồng tiền mặt.

 

Bản người Mông Lân Quan vì thế Tết cũng như về sớm hơn. Vui hơn nữa vì đó là cái Tết có sự sẻ chia của người 2 miền xuôi ngược. Năm trước, các phật tử Chùa Vạn Niên cũng đã đến Thái Nguyên, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuyển đến cho những bệnh nhân ở Trung tâm Quản lý tâm thần (Sở Lao động, Thương binh & xã hội) mỗi người một cái bánh chưng. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ làm ấm bụng người không may mắn. Ông Đặng Minh Tiến cho biết thêm: Điều quan tâm của những người làm công tác Chữ thập đỏ chúng tôi là phải làm như thế nào đó, để những người nghèo đều có điều kiện đón Tết. Chí ít thì cái bánh chưng, hộp mứt hoặc tấm áo mới mừng xuân sang. Dự kiến năm nay Hội các cấp quyên góp được 1,5 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được góp tết với hộ nghèo trong tỉnh.

 

…Mùa xuân đang gõ từng nhà, công việc của cán bộ, viên chức ở Tỉnh Hội Chữ thập đỏ cũng bận rộn hơn, bởi lo việc ghi ơn những tấm lòng từ tâm của mọi người, và cân đối như thế nào đó để món quà Tết ấy đến tay người nghèo đúng dịp xuân. Chúng tôi xin đưa thêm thông tin vui: Ngày 25/1, trong lễ phát động Tết vì người nghèo của huyện Phú Bình, ngay trong ngày nhân dân trong huyện đã đóng góp được trên 80 triệu đồng, trong đó các em học sinh Trường THPT Lương Phú góp được 8 triệu đồng; ngày 27/1, Ngân hàng Công thương Thái Nguyên cũng đăng ký với Tỉnh hội Chữ thập đỏ xin được góp 400 suất quà cho người nghèo; Đại đức Thích Thanh Thắng, Chùa Phố Hương cũng đăng ký được góp 2 triệu đồng cho người nghèo ăn Tết Canh Dần.