Góp Tết với đồng bào nghèo vùng cao

08:38, 09/02/2010

Những ngày giáp Tết Canh Dần, chúng tôi có dịp trở lại Bản Tèn, Mỏ Nước xa xôi, hai bản của xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) có 100% hộ đồng bào dân tộc Mông nghèo sinh sống. Thời điểm này, dù thời tiết ấm áp hơn nhưng mây mù vẫn giăng kín trên những nóc nhà nằm chênh vênh lưng chừng núi. Cái ấm áp hiếm có của những ngày cuối năm ở nơi được xem là cao nhất của tỉnh này như được cộng hưởng thêm lên bởi năm nay đồng bào không phải chạy vạy lo đói trong dịp Tết cổ truyền.

 

Không giống với trước kia, đường về Bản Tèn, Mỏ Nước giờ đã đi lại dễ dàng hơn. Có hai con đường lên bản, một từ Văn Lăng lên, một từ Chợ Mới (Bắc Kạn) sang và cả hai con đường này giờ đều có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô gầm cao. Hôm chúng tôi vào bản cũng đã đi bằng ô tô, theo đoàn vận chuyển hàng tết của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn miền núi lên hỗ trợ đồng bào. Con đường từ Văn Lăng lên bản đi ô tô chừng gần một tiếng, nếu là trước đây thì phải đi bộ hoặc đi ngựa mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Việc mở rộng, hạ thấp độ dốc và giảm các khúc cua của nhiều đoạn đường đều do Công ty này thực hiện từ hai năm nay. Cả con đường từ Chợ Mới sang cũng vậy, Công ty đã bỏ tiền huy động máy móc thiết bị mở rộng từ cách đây 3 năm. Trên đường vào bản, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp xe máy đi cùng chiều. Hỏi ra mới biết đa phần là các thày, cô giáo cắm bản từ dưới Trường THCS Văn Lăng tăng cường lên đây dạy chữ cho trẻ em ở bản.

 

Người mang trọng trách áp tải hàng Tết, quà Tết lên bản hỗ trợ bà con là ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Giám đốc Công ty. Ông Tấn đã bố trí lực lượng, phương tiện vận chuyển 2.500 kg gạo chia làm 250 túi và 108 túi quà Tết (trị giá mối túi là 150 nghìn đồng) lên bản từ hôm trước. Ông Tấn cho biết: “Số quà Tết này tuy trị giá không lớn nhưng đó là tấm lòng của Công ty đối với đồng bào, góp phần động viên, khích lệ bà con vượt qua khó khăn, đón một cái Tết tuy chưa thực sự đủ đầy nhưng đầm ấm, vui vẻ”. Chúng tôi lên tới Bản Tèn khi cái nắng đã tỏa rộng hơn và mây mù đã tan bớt. Người dân đã tập trung đông đủ tại Nhà văn hóa của bản với đủ sắc màu rực rỡ của trang phục người Mông.

 

Không khí buổi trao quà Tết như một ngày hội, niềm vui thể hiện trên guơng mặt, nụ cười từ người già đến các em nhỏ. Bà Đào Thị Sình, dân tộc Mông cười rất tươi: “Bà con mừng lắm. Thế là Tết này không lo đói nữa rồi. Cảm ơn các bác ở Công ty nhiều”. Trưởng xóm Bản Tèn, ông Vương Văn Tình xúc động: “Tấm lòng của các anh, các chị ở Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn miền núi khiến chúng tôi vô cùng cảm động. nơi xa xôi này, người dân còn thiếu thốn nhiều thứ lắm, 100% hộ dân vẫn thuộc diện hộ nghèo. Mỗi hộ được nhận 20kg gạo và một suất quà với tổng trị giá 370 nghìn đồng. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm cùng Công ty trao tận tay cho 82 hộ dân ngay trong ngày hôm nay”. Được biết, 8 thày, cô giáo cắm bản cũng được Công ty hỗ trợ 10kg gạo/người ăn Tết. Người dân trong bản ai nấy đều phấn khởi nhận những phần quà ý nghĩa và cùng giúp nhau chất lên ngựa thồ về nhà.

 

Nằm giáp Bản Tèn, bản Mỏ Nước cũng có 20 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chung tay cùng xã hội lo Tết cho người nghèo, Công ty cũng đã dành 40 túi gạo (mỗi túi 10kg) và 20 suất quà trao tặng bà con bản Mỏ Nước ăn Tết. Ngoài ra, Công ty cũng hỗ trợ gạo cho 5 giáo viên cắm bản để động viên và giúp các thày, cô vơi bớt khó khăn. Ông Ngô Văn Nự, Trưởng bản Mỏ Nước tâm sự: Bà con chúng tôi còn nhiều khó khăn lắm. Từ mấy năm nay, khi Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn miền núi về khai thác mỏ chì kẽm trên Bản Tèn, chúng tôi được họ giúp đỡ rất nhiều. Gạch, xi măng, tấm lợp, cát sỏi và cả phân bón, vật tư nông nghiệp nữa chúng tôi đều nhờ mấy anh em lái xe của Công ty chở giúp lên bản cho, tiện lắm. Họ làm việc và ăn ở với đồng bào rất hòa thuận như trong một gia đình vậy.

 

Là cán bộ địa phương trực tiếp đi tặng quà Tết cùng Công ty, ông Trương Công Hiền, Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Văn Lăng cho chúng tôi biết: Cả xã hiện chỉ còn 3 bản đồng bào khó khăn là Bản Tèn, Mỏ Nước và Liên Phương. Hằng năm, chúng tôi vẫn tổ chức đi tặng quà cho đồng bào nhưng năm nay có điểm khác là trực tiếp một doanh nghiệp tài trợ chăm lo Tết cho bà con. Chúng tôi rất vui và thực sự cảm động về những việc làm tình nghĩa đó.

 

Chúng tôi rời Bản Tèn, Mỏ Nước khi đồng bào đang vui mừng chuẩn bị đón xuân mới sang. Đây đó, trong mỗi nếp nhà bên sườn núi bà con quây quần bên nồi bánh chưng xanh, chỗ khác đang giúp nhau lợp lại mái nhà, sửa lại cái sân cũ. Điều chúng tôi dễ cảm nhận nhất chính là một khung cảnh ấm áp của những ngày cuối năm đang tràn ngập trên khắp bản làng và niềm vui đón xuân mới của đồng bào nghèo vùng cao đang lan tỏa trong mỗi gia đình.