Gửi chút gió ngàn tới miền biên viễn

08:19, 11/02/2010

Đã 15 năm nay, cứ mỗi dịp xuân về, Hội Phụ nữ Thái Nguyên lại đem những tình cảm của mình đến với các chiến sĩ đồn biên phòng Ngọc Khê (Cao Bằng), động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Xuân năm nay, Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Đoàn công tác thăm và tặng quà các chiến sĩ bộ đội biên phòng Ngọc Khê, đồn Biên phòng Đàm Thủy, Tà Lùng đang làm nhiệm vụ canh giữ biên cương của Tổ quốc.

Mờ sáng một ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Dần, chuyến xe của Đoàn công tác Hội Phụ nữ tỉnh khởi hành từ T.P Thái Nguyên đi ngược Quốc lộ 3 theo hướng Cao Bằng. Gần 1 nửa diện tích chiếc xe 15 chỗ ngồi được dành cho nhiều quà tặng các chiến sĩ biên phòng. Những thùng thiết bị văn phòng, thiết bị điện tử và cả những thùng mứt Tết, bánh chưng Bờ Đậu, chè Thái Nguyên… được các chị trong cơ quan Hội Phụ nữ nâng niu, trân trọng như những tình cảm dành cho người thân xa nhà lâu ngày. Con đường uốn lượn quanh co qua các dẻo đất vùng cao qua Đèo Giàng, Đèo Gió…

 

Điểm đầu tiên Đoàn dừng chân là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Đại tá Bế Đình Trần, Chỉ huy Trưởng trực tiếp ra đón Đoàn tận cửa xe. Những cái bắt tay thật chặt của các các đồng chí lãnh đạo hai đơn vị thể hiện tình cảm sẻ chia, sự thân thuộc đã thay cho những lời nói. Hành trình của Đoàn một lần nữa được hai đơn vị thống nhất trước khi đoàn tiếp tục đến với Ngọc Khê. Theo đó, chúng tôi sẽ có hai ngày để giao lưu gặp gỡ với những chiến sĩ biên phòng. Trực tiếp dẫn đoàn lên Đồn Ngọc Khê, Đại tá, Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng kể cho chúng tôi nghe nhiều về hoạt động của các Đồn biên phòng Cao Bằng. Mặc dù mỗi Đồn biên phòng có đặc thù riêng nhưng có một điểm chung là những chiến sĩ ở đây là được đóng quân ở địa bàn gần gũi với dân, sinh hoạt với nhân dân các dân tộc thiểu số. Vì vậy, các chiến sĩ như con, như dân của bản. Từ chuyện giúp dân làm nhà, thu hoạch mùa, cũng như giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình, làng bản… Tất tật, các anh đều không kể ngày mưa, ngày nắng, xắn tay sẻ chia với người dân. Những câu chuyện vui, những kỷ niệm đẹp của các Đại tá Phùng Quốc Tuấn và các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ với miền biên cương động viên cả đoàn trong hành trình từ Thị xã Cao Bằng lên đồn Ngọc Khê, làm cho quãng đường quanh co đèo dốc dài trên 100 km như ngắn lại.

 

Xế chiều, Đoàn chúng tôi đến Đồn Biên phòng Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) trước sự chào đón nồng nhiệt của trên 50 sĩ quan, chiến sĩ có mặt tại Đồn. Những lời chào, hỏi thăm của những chiến sĩ biên phòng và cán bộ Hội Phụ nữ làm rộn ràng cả một góc Đồn Biên phòng Ngọc Khê. Đây là đơn vị kết nghĩa với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Qua 15 năm, sự gắn kết giữa hai đơn vị ngày càng được khẳng định bền chặt hơn với những hoạt động giao lưu, hỗ trợ đều đặn hàng năm. Trong một hội trường nhỏ và rất ấm cúng, Thiếu tá Nông Văn Tiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngọc Khê giới thiệu với đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà các anh được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Thay mặt cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo cơ quan Hội đã  tặng quà là một số vật dụng như bộ loa đài âm thanh, dàn máy in, máy photo, bàn ghế, thực phẩm tết… cho cán bộ chiến sỹ ở Đồn.

 

Xúc động trước tấm lòng của các chị, Thiếu tá Nông Văn Tiều cho biết: cán bộ, chiến sĩ của Đồn đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau của Tổ quốc. Sự động viên, giúp đỡ của các chị trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần này sẽ giúp anh em ở Đồn có một cái Tết ấm áp hơn. Thiếu tá Nông Văn Tiều cũng khẳng định: “Những nhiệm vụ chính trị chúng tôi được giao có sự cổ vũ, động viên kịp thời cả về tinh thần và vật chất của các chị ở Cơ quan Hội và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Nguyên. “Cũng tại Đồn biên phòng Ngọc Khê, đoàn đã có buổi giao lưu văn hoá văn nghệ với các chiến sỹ. Những lời ca, khúc hát chân tình của những người lính và các cán bộ Hội Phụ nữ Thái Nguyên được cất lên như lời khẳng định về mối đoàn kết giữa hai đơn vị. Trong Đoàn công tác, một số cán bộ của Hội lần đầu đến với vùng đất biên cương Cao Bằng, các chị có những cảm nhận rất riêng về chuyến đi, về những người lính biên phòng. Chị Phạm Thị Dung, cán bộ trẻ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: “Lần đầu tiên đến với các chiến sĩ biên phòng, chúng tôi mới thấu hiểu được sâu sắc những việc các anh đang dày công gây dựng cho vùng đất biên cương này. Tôi mong muốn năm sau lại được đến đây với các chiến sĩ biên phòng” Buổi giao lưu đã để lại những ấn tượng tình cảm tốt đẹp trong lòng chiến sĩ nơi đây. Đêm ở Đồn Biên phòng trời lạnh giá nhưng tình cảm của những người lính biên phòng đã làm cả đoàn công tác ấm lòng và sớm chìm vào giấc ngủ. Sớm thức giấc ở đồn Biên phòng, được hưởng không khí ấm áp của mùa xuân mới tràn về. Không khí mùa xuân không chỉ làm vui lòng những người khách của Đồn mà dường như làm cho những người lính thêm ấm lòng.

 

Dời đồn Biên phòng Ngọc Khê, chúng tôi đã đến thăm và tặng quà cho 3 gia đình phụ nữ nghèo của xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Bà Đàm Thị Ơn là một trong các hộ nghèo được tặng quà, bà Ơn năm nay đã 82 tuổi nhưng là lao động chính nuôi mình và con trai hơn 50 tuổi bị bệnh thần kinh. Bà Ơn xúc động: “Cám ơn các chị, như thế là mẹ con tôi được đón xuân thật sự rồi”. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà cho Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Trạm Biên phòng Bản Giốc và Đồn biên phòng Tà Lùng và làm lễ dâng hương tại khu nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới tại Tà Lùng, huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng. Ở mỗi nơi, đoàn đều nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của những cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

 

Đồng chí Vi Thị Chung, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên cho biết, năm nay, ngoài các hoạt động giao lưu, tặng quà kết nghĩa như mọi năm thì việc tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà một số phụ nữ nghèo và các Đồn Biên phòng khác như là sự thể hiện sự chú trọng thực hiện chính sách hậu phương quân đội của cơ quan Tỉnh hội. Qua những chuyến công tác hàng năm, chúng tôi không chỉ muốn động viên, giúp đỡ các chiến sĩ biên phòng mà còn qua đó giáo dục cho thế hệ cán bộ trẻ về truyền thống của Hội. Đồng chí cũng cho biết: “Chắc chắn, trong những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ lại vượt dặm đường dài hàng trăm km dốc đèo, để mang những tình cảm của mình động viên những chiến sĩ đang canh giữ nơi biên cương.”