Mùa xuân mới Canh Dần 2010 đang về. Trong niềm vui chung đón mừng năm mới, mỗi người trong chúng ta không thể không nghĩ tới ở thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng, cả nước nói chung vẫn còn rất nhiều gia đình đang gặp khó khăn, thiếu thốn, chưa được hưởng trọn vẹn niềm vui khi Tết đến, xuân về.
Thông cảm và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cả cộng đồng đã và đang bằng nhiều việc làm, hành động thiết thực giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo vượt lên khó khăn, đón năm mới Canh Dần thêm trọn vẹn niềm vui. Như báo Thái Nguyên đã đưa tin, trong suốt mấy ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các huyện, thành, thị đã tới nhiều đơn vị, địa phương để tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo hay những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với sự chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tổ chức đi thăm, tặng quà Tết những gia đình chính sách, các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Các phần quà được trao trực tiếp đến tay người dân với hy vọng điều đó sẽ làm ấm áp phần nào những hoàn cảnh khó khăn, những gia đình nghèo khi Tết Canh Dần đã cận kề. Nghĩa cử cao đẹp đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, làm cho Xuân này thêm ấm áp tình người dù rằng cuộc sống hôm nay còn bộn bề khó khăn, thách thức.
Từ thực tế cho thấy, ngoài nguồn ngân sách, sự huy động mọi nguồn lực trong xã hội sẽ tạo ra một sức mạnh toàn diện, sức mạnh của ý Đảng, lòng dân để chăm lo Tết cho những đối tượng khó khăn, gia đình chính sách. Tất nhiên, bên cạnh việc huy động sự đóng góp, ủng hộ của toàn dân để chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết này thì còn cần sự giám sát chặt chẽ của cả cộng đồng để những phần quà, những tấm lòng nhân ái đến đúng đối tượng, đúng những hoàn cảnh cần sự chia sẻ, giúp đỡ. Những phần quà tặng, sự hỗ trợ kịp thời ấy xét về mặt vật chất có thể còn nhỏ bé, nhưng thật sâu nặng nghĩa tình và đáng quý, đáng trân trọng biết nhường nào.
Và rõ ràng, một cái Tết chỉ thật sự ấm cúng khi mà sự vô cảm dần mất đi để nhường chỗ cho tinh thần cộng đồng tương thân tương ái...
.jpg?width=300&height=-&type=resize)


.jpg?width=300&height=-&type=resize)

