.jpg)
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) mới được thành lập từ 3 năm nay (1/2/2007), trang thiết bị y tế cũng như con người còn nhiều thiếu thốn, nhưng trung bình mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận trên 200 bệnh nhân, trong đó có trên 40% bệnh nhân đăng ký khám, chữa bệnh tự nguyện.
Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Công Bằng, Chuyên khoa Ngoại II cho biết: Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện đã thực hiện khám, chữa bệnh cho hơn 300 nghìn lượt bệnh nhân, chủ yếu là người dân trong tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và Bắc Kạn...
Với quy mô 60 giường bệnh, 5 khoa và một phòng chức năng như nội, ngoại, sản... đội ngũ thầy thuốc là các giảng viên Trường Đại học Y Dược, nên ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, Bệnh viện còn là một cơ sở đào tạo cho xã hội những người thầy thuốc tương lai. Vì thế từ cuối năm 2007 đến nay, Bệnh viện đã có gần 10 nghìn học sinh, sinh viên, bác sĩ chuyên khoa, thạc sĩ đến thực hành. Và để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện đã mở rộng hợp tác chuyên môn với các bệnh viện lớn trong, ngoài nước như Sanh pôn, Bạch Mai và Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội)... Hiện đơn vị đang tiến hành các thủ tục hợp tác với Cộng hoà dân chủ Đức trong xây dựng và phát triển Bệnh viện; đồng thời đã cử 3 bác sĩ sang Bệnh viện Charite Presden (Đức) học chuyên khoa sâu về tim mạch can thiệp, nội soi.
Để có thông tin trực tiếp từ phía bệnh nhân, Ban Giám đốc Bệnh viện cho treo tấm bảng ghi rất rõ họ tên, số điện thoại của các đồng chí trong Ban lãnh đạo đơn vị. Có lẽ vì cách làm công khai này nên kể từ ngày thành lập Bệnh viện đến nay, Giám đốc chưa phải nhắc nhở trường hợp nào gây khó dễ, hoặc vì thái độ thiếu tôn trọng bệnh nhân. Khi thực tế tại Bệnh viện, điều khiến tôi cảm động là nhiều bệnh nhân sau điều trị, trở về với cuộc sống lao động thường ngày đã viết thư, cảm ơn các thầy thuốc đã sinh ra họ lần thứ hai. Không ít trường hợp bệnh nhân đã đi điều trị nhiều nơi, đông - tây y đủ cả mà căn bệnh vẫn đeo bám trong người, như bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Hoa, 19 tuổi, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị tắc ruột do lồng ruột, đã điều trị qua tuyến trước, khi đưa vào viện đã ở tình trạng nguy cấp vì nhiễm độc. Các bác sĩ phải thực hiện mổ mở cắt đoạn ruột, sau 8 ngày bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khoẻ được hồi phục. Còn bệnh nhân Nông Duy Mẫn, 28 tuổi, xã Nghinh Tường (Võ Nhai) bị dò nước tiểu do trước đó đi mổ lấy sỏi niệu quản tại một bệnh viện trong tỉnh. Khi anh Mẫn được người nhà đưa vào viện, sức khoẻ đã rất yếu. Ngay sau chẩn đoán, anh Mẫn được mổ nội soi, sử lý lỗ dò. Sau 10 ngày anh Mẫn đã lành bệnh, trở về lao động bình thường.
Chúng tôi xin nói thêm về người thầy thuốc thực hiện ca mổ này, đó là bác sĩ Nguyễn Vũ Phương. Vào năm 2000 ông vừa hoàn thành nghiệp học Chuyên khoa I trở về công tác tại Trường Đại học Y Dược. Khi thấy trên các thông tin đại chúng nói về lợi ích của mổ nội soi, hiệu quả mà không để lại vết sẹo trên cơ thể người bệnh, ông xin nhà trường cho phép được tự bỏ tiền vào Bệnh viện Bình Dân (T.P Hồ Chí Minh) học nghề, với mong muốn giúp bệnh nhân giảm đau đớn thể xác và bớt tốn kém tiền của. Tuy nhiên việc đi học mổ nội soi của bác sĩ Phương còn có sự khuyến khích của Giáo sư Bửu Chiều, một chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật tiết niệu Việt Nam. Sau nửa năm vừa học vừa hành, ông trở về công tác ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, đến năm 2007 ông được điều động sang làm Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, kiêm trưởng Khoa ngoại của Bệnh viện. Sau 3 năm, ông đã cùng các đồng nghiệp thực hiện được gần 3.000 ca mổ, trong đó có 1.800 ca mổ nội soi. Ông tâm sự: Mỗi lần nhìn bệnh nhân đau đớn, tôi thấy như có từng mũi kim chích vào quả tim của mình. Còn sau ca mổ, nhìn khuôn mặt bệnh nhân dần hồng hào trở lại, tôi thấy việc mình và các cộng sự đã làm thật có ý nghĩa, ít nhất là đã giúp cho một con người thoát khỏi bàn tay tử thần.
Chợt khi ấy tôi liên tưởng lời người xưa dạy: “Cứu một người phúc đẳng hà sa”. Như thế, những người làm nghề thầy thuốc như bác sĩ Phương, bác sĩ Bằng và tất cả người hành nghề y có tâm, đức và biết tôn trọng bệnh nhân, sẽ luôn là người hạnh phúc nhất. Còn những thiết bị y tế như máy siêu âm, chụp CT-Scanner, X-Quang, phẫu thuật nội soi tán sỏi hệ tiết niệu... trị giá hàng tỷ đồng được trang bị tại các khoa, phòng trong bệnh viện chỉ là những dụng cụ, phương tiện hỗ trợ cho những người thầy thuốc có lương tâm, trách nhiệm trước cộng đồng xã hội làm được nhiều việc có ích hơn. Vừa khi ấy bác sĩ Nguyễn Công Bằng từ phòng mổ trở về, bác sĩ cho chúng tôi biết thêm: Đầu quý II/2010, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược chính thức đưa vào sử dụng khu nhà 5 tầng, với tổng diện tích trên 1.300 m2. Toà nhà dùng cho hệ thống xét nghiệm huyết học miễn dịch truyền máu và chẩn đoán hình ảnh có tổng trị giá trên 46 tỷ đồng, trong đó có hệ thống máy X-Quang tăng sóng truyền hình kỹ thuật số, cộng hưởng từ Scanner... Như thế sẽ có thêm nhiều người dân Thái Nguyên cũng như người dân các tỉnh vùng Đông Bắc được tiếp cận với thiết bị y tế hiện đại.
Với những người thầy thuốc đang công tác tại Bệnh viện Trường Đại học y khoa, họ cùng lúc mang trọng trách của 2 người thầy: Thầy giáo và thầy thuốc. Vì thế, Bệnh viện luôn coi trọng y, đức, lấy đức để hành y như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)