Thắp sáng ngọn lửa tình nguyện

09:06, 06/02/2010

Theo thông lệ, chương trình tình nguyện được các đoàn viên thanh niên tổ chức vào dịp hè, khi công việc chuyên môn không quá bận rộn, người dân cũng không vướng bận nhiều  công việc đồng áng. Nhưng năm nay, chương trình tình nguyện lại được tổ chức vào mùa đông mang hơi ấm tình người đến với vùng quê nghèo, đặc biệt khó khăn trong những ngày đông giá.

 

Trong tiết trời lạnh dưới 10 độ C cùng với những hạt mưa xuân lất phất khiến cho cái lạnh càng trở nên tê tái, những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong đoàn tình nguyện của tỉnh vẫn lên đường đến xã vùng cao Thượng Nung (Võ Nhai). Đường vào xã mới được đổ thêm một lớp đất đỏ, trời lại mưa phùn từ mấy hôm nay khiến đường càng trở nên lầy lội. Xe ô tô của đoàn không thể nào vượt qua được. Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã phải đi bộ gần 4km và quá trưa mới vào được đến UBND xã Thượng Nung. Dùng cơm xong, các bác sĩ tình nguyện bắt tay ngay vào công việc vì bà con đã chờ rất đông ở Trạm Y tế xã. Bà Hoàng Thị Sình, dân tộc Mông bản Lũng Hoài, năm nay đã 72 tuổi được mời đến Trạm để kiểm tra sức khỏe. Đi bộ từ 10 giờ sáng mà gần 1 giờ chiều mới đến nơi, chân tay, quần áo bà Sình còn dính đầy đất đỏ. Bà Sình nói: ở xã vùng sâu, vùng xa nên tôi cũng chẳng mấy khi ra khỏi bản. Dễ có đến hàng chục năm nay tôi không đi khám bệnh nên khi nhận được thông báo tôi phấn khởi lắm. Phải đi bộ gần 5km nhưng không thấy mỏi nhà báo ạ!

 

Bà Sình là 1 trong 5 người cao tuổi của bản Lũng Hoài được mời xuống Trạm Y tế xã để khám bệnh và là 1 trong gần 100 người cao tuổi, gia đình chính sách được các bác sĩ tình nguyện kiểm tra sức khỏe trong đợt tình nguyện mùa đông này. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trần Nguyên Giang, Khoa Răng - Hàm - Mặt (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên) cho biết: Mặc dù đã đi tình nguyện khám bệnh cho nhân dân các xã vùng cao nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện vào mùa đông. Đoàn chúng tôi gồm các bác sĩ chuyên khoa: Nội, mắt, tai- mũi - họng, răng - hàm - mặt, thần kinh, ngoại, da liễu, y học hạt nhân (kiểm tra bướu cổ), truyền nhiễm, điện tim… Trời lạnh nên người dân, nhất là người cao tuổi thường mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch vì thế việc tư vấn sức khỏe cho họ là hết sức cần thiết. Các đối tượng được khám thì phần lớn là mắc các bệnh về răng miệng, viêm họng. Chúng tôi không tham vọng sẽ điều trị được bệnh cho người dân qua chương trình khám bệnh tình nguyện này mà chỉ hy vọng giúp tuyến xã khám, phát hiện bệnh, sàng lọc, phân loại bệnh để tư vấn cho người dân điều trị kịp thời.

 

Cùng với chương trình khám bệnh và phát thuốc cho người cao tuổi, gia đình chính sách, các tình nguyện viên còn tặng chăn ấm cho người già và học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. n tượng hơn cả là chương trình giao lưu Thắp sáng ngọn lửa tình nguyện được tổ chức tại trung tâm xã. Buổi tối, trời rét đậm nhưng ngay từ sớm người dân đã tập trung rất đông. Trong tay từ người già đến em nhỏ mỗi người một chiếc đèn pin để soi đường. Tại chương trình giao lưu, bà con nhân dân còn được tư vấn tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường… Bác Nguyễn Văn Thiềm, xóm Trung Thành bảo: Lâu lắm rồi, người dân nơi đây mới có được chương trình văn nghệ vui như thế. Bà con vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn rất nhiều. Vì vậy, những gì mà đoàn tình nguyện đem lại thật sự có ý nghĩa, thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm của tuổi tr đối với cộng đồng.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Dương Xuân Hùng, Bí thư Tỉnh đoàn thông tin: thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào đón Xuân Canh Dần, Chương trình tình nguyện mùa đông là hoạt động thiết thực mang nhiều ý nghĩa của Hội Liên hiệp Thanh niên từ tỉnh tới cơ sở đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Hoạt động này sẽ được tổ chức Đoàn duy trì trong những năm tiếp theo.