.jpg)
Trong một lần theo Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tiếp xúc cử tri tại xóm Long Vân, xã Bình Sơn, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của làng quê này. Mới có mấy năm mà Long Vân đổi thay nhiều quá, những con đường bê tông phẳng phiu chạy dài qua các ngõ xóm, những ngôi nhà xây khang trang đã tạo cho Long Vân một tấm áo mới. Và càng bất ngờ hơn khi địa điểm tiếp xúc cử chi được tổ chức tại Nhà văn hóa xóm, một ngôi nhà mới xây rộng rãi khang trang…
Trao đổi với chúng tôi Ông Nguyễn Văn Ngọc, trưởng xóm Long Vân cho biết: Để có được như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu của cán bộ và nhân dân trong xóm. Nói rồi ông kể cho chúng tôi nghe những trở ngại mà người dân Long Vân đã vượt qua. Xóm Long Vân nằm ở phía đông xã Bình Sơn, với 72 hộ, 280 nhân khẩu. Do có vị trí địa hình cao, nên mặc dù có diện tích 0,7km vuông nhưng xóm chỉ có 14ha đất sản xuất nông nghiệp. Các diện tích này lại thường xuyên bị thiếu nước nên sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, năng suất cây trồng thấp. Những năm 1999 trở về trước, do hệ thống kênh mương chưa được đầu tư xây dựng nên một năm chỉ làm được được 2 vụ, một vụ lúa và một vụ màu. Trong đó vụ chiêm xuân chủ yếu trông vào nước trời nên hiệu quả không cao.
Năm 1999 khi hồ Gành Chè được đầu tư xây dựng, để có kênh mương dẫn nước về đồng, cùng với nguồn ngân sách của Nhà nước trong các năm từ 2000-2003, nhân dân xóm Long Vân đã đóng góp 132 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động để đào đắp, xây dựng trên 3 km kênh mương nội đồng. Có nước tưới những chân ruộng trước kia chỉ cấy một vụ nay đã cấy hai vụ lúa và một vụ màu. Cùng với đó những giống lúa mới cho năng suất cao như Lúa lai VN4, B06, TH3-3…đã được bà con mạnh dạn đưa vào gieo cấy đã giúp cho năng suất lúa tăng từ 100kg lên 160kg/sào, cây ngô vụ đông nhờ đủ nước tưới cũng cho năng suất cao hơn hẳn với 100 kg/sào tăng 40 kg/sào so với trước đây. Ngoài ra, tận dụng địa hình có nhiều đồi núi có thể chăn thả trâu bò nên nhiều hộ trong xóm còn mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, như gia đình chị Nguyễn Thị Hoà đầu tư nuôi 7 con trâu, bò cho thu nhập gần 20 triệu đồng/năm… Hiện nay, đàn trâu bò của xóm lên đến gần 100 con, tăng 60 con so với năm 2000. Việc phát triển đàn trâu, bò không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn đảm bảo sức kéo cho sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy, mà đời sống của người dân trong xóm không ngừng được nâng lên. Nếu như năm 1999 cả xóm mới có 6 cái xe máy, hơn 20 cái ti vi thì đến nay 100% số hộ trong xóm đều có ti vi và xe máy. Đặc biệt, năm 1999 xóm có 21 hộ nghèo thì đến năm 2009 chỉ còn 6 hộ nghèo theo chuẩn mới. Trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, xóm không có người vi phạm pháp luật, liên tục từ năm 2004 đến nay xóm được công nhận là khu dân cư tiên tiến. Bà Vũ Thị Bình 60 tuổi, tâm sự: Tôi về đây định cư từ năm 1978, lúc đó chỉ cấy được một vụ lúa nên nhà nào cũng nghèo, cũng thiếu ăn, nay cấy được hai vụ lúa, lại có giống lúa lai, ngô lai cho năng xuất cao nên không nhà nào bị thiếu gạo ăn nữa, đời sống của bà con đã đổi khác nhiều lắm”.
Khi đời sống của nhân dân được nâng lên các phong trào làm đường bê tông, xây dựng nhà văn hoá được bà con nhiệt tình hưởng ứng. Từ năm 2004 đến năm 2009 nhân dân trong xóm đã đóng góp trên 300 triệu đồng và gần 400 ngày công lao động để làm 3,6 km đường bê tông. Năm 2009, chi bộ xóm ra nghị quyết xây dựng khu văn hoá thể thao hồ Trầm Mó, theo đó trong hai năm 2009 và 2010 xóm sẽ xây dựng một nhà văn hóa, một sân bóng đá mini, cải tạo hồ nước 6ha để tạo thành một khu sinh hoạt văn hoá thể thao. Ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết bà con nhân dân xóm Long Vân đã cùng nhau đóng góp hàng trăm ngày công để san lấp, trồng cây, đóng góp 130 triệu đồng để xây dựng nhà văn hoá xóm. Trong năm 2010 này cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân dân xóm Long Vân sẽ tiếp tục hoàn thiện khu văn hoá thể thao hồ Trầm Mó - điểm sinh hoạt văn hoá tinh thần của cộng đồng dân cư.





