.jpg)
Chợ Đồng Quang là một trong những tâm điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự của T.P Thái Nguyên. Thời gian gần đây nạn móc túi rộ lên, nhiều người “khóc dở mếu dở” khi vào chợ hoặc có khi chỉ đi qua khu vực này mà “nhoáng” một cái tài sản đã “không cánh mà bay”.
Để tận mắt chứng kiến những “pha” hành động của bọn “đạo chích”, chúng tôi đã có mặt ở khu vực chợ Đồng Quang vào ngày 1 và 2/4, và chẳng khó khăn gì chúng tôi nhận ra ngay những kẻ bất lương đang hoành hành ở chợ. Thời gian thuận lơi để bọn chúng ra tay là vào 8,9 giờ và 16 đến 18 giờ - Đây là khoảng thời gian người dân đến chợ mua bán đông. Có 2 tên (một mặc áo đỏ đội mũ ca rô, một mặc áo sơ mi màu đất, đầu đội mũ cối) liên tục lởn vởn. Bọn chúng lúc thì ngồi vạ vật bên đường, sà vào quán trà đá, lúc thì tạt vào hàng hoa quả, khi thì đi loanh quanh khắp chợ, nhưng hai tên luôn giữ khoảng cách vừa phải có thể nhìn thấy và “yểm trợ” nhau. Thủ đoạn của bọn chúng là quan sát người đi chợ (và cả những người dừng đỗ đèn đỏ ở gần đó), những người khoác túi, móc túi ở xe, để đồ trong giỏ xe hoặc sơ hở là chúng áp sát, ra tay ngay.
Chỉ trong khoảng 15 phút chiều 2/4, chúng tôi quan sát có ít nhất 2 người là nạn nhân của chúng. Một cô gái vô tư dắt xe đạp vào chợ mua thức ăn mà không hề hay biết có một bàn tay đang thò vào túi áo khoác của mình từ đằng sau. Một phụ nữ trong lúc chờ đèn đỏ cũng bị tên đội mũ kẻ ca rô “hỏi thăm” túi áo khoác và lôi ra 1 chiếc điện thoại di động. May thay người phụ nữ này phát hiện được, còn hắn thản nhiên trả lại chiếc điện thoại rồi lẩn nhanh vào đám đông như không có chuyện gì xảy ra. Chưa đầy 10 phút sau, một phụ nữ khác bị móc điện thoại năn nỉ “xin” lại nhưng kẻ móc túi làm ngơ bỏ đi chỗ khác.
Khi nghe tôi than thở về chuyện này, chị Y bán hoa quả nói: ra chợ này mà không cẩn thận thì mất ví hay điện thoại là chuyện bình thường. Cách đây mấy hôm có một người để ví trong giỏ xe, quay đi hỏi mua hàng, khi quay lại đã không thấy chiếc ví đâu nữa. Chỉ 5 phút sau lại có người mang chính chiếc ví ấy quay lại đòi 300 nghìn đồng tiền chuộc lại giấy tờ. Để được yên thân vừa khỏi mất thời gian chị đành bỏ tiền chuộc lại. Chị H - bán đồ dùng học tập ở đây cũng thường xuyên chứng kiến bọn bất lương “kiếm ăn” trắng trợn sau đó vào trong chợ để đếm tiền. Chị nói: nhiều người nhìn thấy nhưng không ai dám nói vì sợ chúng trả thù. Người đi chợ có nhìn thấy cũng làm ngơ, mong được yên thân…
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Bá Mạnh, Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ Đồng Quang khẳng định: tình trạng người dân bị trộm cắp thường xuyên xảy ra. Có 2, 3 đối tượng đang hành nghề trong khu vực chợ, lúc cao điểm lên đến hàng chục đối tượng. Đội bảo vệ của BQL chỉ có 10 người, khối lượng công việc nhiều nên thiếu nhân lực. Dù vậy, mỗi tháng chúng tôi vẫn tổ chức từ 3 đến 4 cuộc truy quét, nhưng vì bọn chúng đã biết mặt chúng tôi nên khi thấy người của BQL chợ xuất hiện thì chúng lại không hành động…
Vậy là, trong khi chờ các cơ quan chức năng ra tay, những tên “đạo chích” vẫn ngang nhiên hoành hành ở khu vực chợ Đồng Quang.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)

